Hàng trăm tên lửa Nga tập kích lớn chưa từng có: Ukraine thất bại trên toàn tuyến, đối mặt nhiệm vụ tự sát

Tùng Chi |

Theo Asia Times, lực lượng Ukraine hoặc sẽ phải rút lui sớm hơn, hoặc sẽ phải tiến hành một "nhiệm vụ tự sát" khi cố gắng chống cự trước các cuộc tấn công ác liệt của Nga.

Nga không kích lớn chưa từng có vào Ukraine

Hãng tin CNN ngày 29/12 dẫn thông báo từ quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2/2022.

Cuộc tấn công đã diễn ra với số lượng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa "lớn chưa từng có", nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Các vụ nổ đã được ghi nhận ở nhiều nơi như thành phố Dnipro, Kharkiv, Lviv, cảng Odesa. Lực lượng không quân Ukraine cho biết, các đợt tấn công bắt đầu từ đêm hôm trước và kéo dài tới chiều ngày 29/12.

Một loạt tên lửa đã nhắm vào khu vực Cherkasy, trong đó 1 quả bắn trúng thành phố Smilla. Các tên lửa khác được phóng từ vùng Kursk của Nga, hướng tới thành phố Sumy ở đông bắc Ukraine.

Các hình ảnh ghi nhận từ cuộc không kích của Nga ngày 29/6. Nguồn: MSNBC

Lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng 36 UAV và 122 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa hành trình và máy bay không người lái Shahed để tấn công các mục tiêu ở Kiev, phía đông, nam và tây đất nước.

Cuộc không kích quy mô lớn diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tấn công một tàu đổ bộ của Nga ở Crimea trong ngày 26/12, gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu và làm tiêu hao sức mạnh của Hạm đội Biển Đen (Nga).

Ukraine hứng chịu thất bại trên khắp tiền tuyến

Cuộc không kích của Nga càng làm gia tăng thiệt hại mà Ukraine phải hứng chịu sau một loạt thất bại trên chiến trường.

Theo tờ Asia Times, "thất bại (của quân đội Ukraine) được ghi nhận gần như ở khắp mọi nơi dọc tiền tuyến". Lực lượng Nga đã buộc Ukraine rút quân khỏi Marinka - thị trấn chiến lược ở Donbass, trong khi tiếp tục tấn công vào các ngôi làng xung quanh Bakhmut, Avdiivka, quảng trường Bradley ở Zaphorize...

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã dự đoán Avdiivka sẽ thất thủ trong vài tháng tới. Lực lượng Ukraine hoặc sẽ phải rút lui sớm hơn, hoặc sẽ phải tiến hành một "nhiệm vụ tự sát" khi cố gắng chống cự trước các cuộc tấn công ác liệt của Nga.

Kiev cũng đang phải đối mặt với vấn đề rất lớn về quân lực khi ngày càng có nhiều thương vong trên chiến trường. Một cuộc khẩu chiến đã nổ ra trong tuần này giữa Tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky về việc "Ai đã ra lệnh tuyển mộ thêm 500.000 binh sĩ?".

Trong khi Zaluzhny nói rằng ông chưa bao giờ đưa ra đề xuất như vậy thì Tổng thống Zelensky khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine đã yêu cầu ông bổ sung thêm 500.000 người.

Hàng trăm tên lửa Nga tập kích lớn chưa từng có: Ukraine thất bại trên toàn tuyến, đối mặt nhiệm vụ tự sát- Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine gần thị trấn Marinka, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Theo Asia Times, con số đó thực ra không nói lên nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là, để chiêu mộ binh lính mới, Ukraine phải lùng sục trong các căn hộ, ô tô, câu lạc bộ, tại các cửa khẩu biên giới và bất cứ nơi nào có thể tìm thấy tân binh tiềm năng.

Độ tuổi nhập ngũ hiện nay là từ 18 đến 60. Một đoạn video trong ngày Giáng sinh ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine quây quần cùng nhàu dùng bữa đã cho thấy các binh sĩ này chủ yếu là người trung niên và lớn tuổi, rất ít người trẻ.

Trong khi đó, như Tướng Zaluzhny đã lưu ý, các binh sĩ lớn tuổi không thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu, bởi họ không còn sức chịu đựng mạnh mẽ như người trẻ tuổi. Tệ hơn nữa là, nhiều binh sĩ không muốn phục vụ.

Ngay cả với đợt điều động mới, Ukraine cũng phải mất nhiều tháng để huấn luyện tân binh. Theo Asia Times, cho tới thời điểm những tân binh này sẵn sàng ra chiến trường, Ukraine sẽ còn mất nhiều lãnh thổ hơn nữa vào tay lực lượng Nga.

Đáng lưu ý, các cuộc tấn công của Nga chủ yếu nhằm mục đích củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine. Kế hoạch của Nga là kiềm chế chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời đẩy lùi dần quân đội của Kiev để hướng tới đạt được thỏa thuận và tránh đụng độ trực tiếp với NATO.

Ngay cả trong bối cảnh có những hạn chế trên, theo Asia Times, quân đội Ukraine vẫn đang bị Nga đẩy lùi và "có thể sụp đổ bất cứ lúc nào" trong thời gian tới.

Hy vọng chiến thắng của Kiev đang tắt dần

Theo hãng tin CNN, hy vọng chiến thắng của Ukraine đang tắt dần trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ từ phương Tây, còn Nga thì đẩy mạnh các cuộc tấn công không ngừng nghỉ.

Tháng trước, Tướng hàng đầu của Kiev thừa nhận, phương thức chiến tranh của Nga đã làm suy yếu lợi thế chiến thuật và công nghệ của quân đội Ukraine.

Thời điểm đánh dấu 1 năm cuộc xung đột, ông Zelensky từng dự đoán "2023 sẽ là năm chiến thắng của Ukraine". Tuy nhiên, tới thời điểm này, Tổng thống Ukraine khó có thể đưa ra dự báo lạc quan cho năm tới.

Với cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga trong ngày 29/12, ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng "gần như mọi loại vũ khí có trong kho" để tiến hành tấn công.

Hàng trăm tên lửa Nga tập kích lớn chưa từng có: Ukraine thất bại trên toàn tuyến, đối mặt nhiệm vụ tự sát- Ảnh 2.

Theo CNN, hy vọng chiến thắng của Kiev đang tắt dần. Ảnh: RFE

Nguồn nhân lực và khí tài dồi dào của Nga (Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu năm 2022 tuyên bố Nga có lực lượng dự bị khổng lồ và có thể huy động gần 25 triệu người đã có kinh nghiệm quân sự nếu cần thiết) đồng nghĩa với việc Moscow có thể tiếp tục tấn công quân đội Ukraine trong thời gian tới.

Mùa đông năm ngoái, các trận chiến cao điểm đã diễn ra quanh Bakhmut, CNN dự đoán điều tượng tự cũng sẽ xảy ra với Avdiivka trong vài tuần tới.

Tương tự như Asia Times, CNN cho biết, số tân binh ở Ukraine đã giảm đáng kể. Những tổn thất trên chiến trường đã tước đi của quân đội Ukraine hàng chục nghìn binh sĩ giàu kinh nghiệm và sĩ quan cấp trung.

Vào tháng 11, Tướng Zaluzhny đã nói với tờ Economist rằng: "Sớm hay muộn, chúng ta (Ukraine) sẽ nhận ra một điều đơn giản, đó là chúng ta không có đủ người để chiến đấu".

Một số nhà phân tích hàng đầu cho rằng, đã đến lúc phải đánh giá lại tình hình một cách sáng suốt. Họ thẳng thắn nhận định, mục tiêu "giành lại toàn bộ lãnh thổ" của Ukraine là "ngoài tầm với", đồng thời khuyến nghị Kiev chuyển sang thế phòng thủ trong năm 2024 để ngăn chặn tổn thất.

Hiện tại, Zelensky và nhóm thân cận của ông chưa có dấu hiệu thỏa hiệp. Do đó, các khu vực thị trấn và làng mạc bị tàn phá trong 2 năm qua sẽ tiếp tục là tâm điểm giao tranh trong năm tới. Theo CNN, Ukraine "sẽ có phương tiện để tồn tại, nhưng không thể giành chiến thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại