Hà Nội: Nhân viên vệ sinh bị đánh trọng thương vì hỏi ai nôn ra trước thang máy

Hoàng Hải |

Trong lúc nói chuyện với nam bảo vệ toà nhà chung cư CT2 - D1 (chung cư VOV Mễ Trì) về việc có người nôn một đống lớn ở trước cửa thang máy, bà Vũ Thị H. đã bị bảo vệ này đánh trọng thương.

Theo đó, vào sáng 18/6, bà Vũ Thị H. (SN 1966, quê ở Quảng Ninh, đang sinh sống tại khu chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, hiện đang là công nhân cho công ty TNHH và Thương Mại Phong Cách) tiến hành công việc của mình là dọn dẹp vệ sinh cho tòa chung cư CT2-D1 (chung cư VOV Mễ Trì).

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, khi dọn đến khu vực trước cửa ra vào cầu thang máy trên tầng 19 của toà nhà thì bà T. bất ngờ phát hiện 1 bãi nôn ói khá lớn. Ngay lập tức, bà T. tiến hành dọn dẹp hết bãi nôn ói trên.

Sau đó, người phụ nữ này đã vào 1 gia đình tại tầng 19 để hỏi xem ai đã nôn ói ra khu vực cạnh cầu thang máy để nhắc nhở.

Tuy nhiên, tại căn hộ tầng 19, vị chủ nhà nói không biết và chỉ về phía vị bảo vệ tên N.(trực ca đêm) và bảo hỏi bảo vệ này thì sẽ biết ai nôn ra đó.

Thời điểm trước đó, bà T. cũng nhìn thấy bảo vệ này đi từ khu vực bãi nôn ra chỗ khác và người này có dấu hiệu đang say rượu.

Sau đó, bà T. có hỏi bảo vệ N. có phải là người vừa nôn ra đây không thì người này nói không phải và không biết ai vừa nôn.

Hà Nội: Nhân viên vệ sinh bị đánh trọng thương vì hỏi ai nôn ra trước thang máy - Ảnh 1.

Toà chung cư xảy ra sự việc.

Một lúc sau, bà T. di chuyển xuống khu vực lễ tân tầng 1 và đã báo cáo sự việc với lễ tân cùng tổ bảo vệ trực ca ngày biết sự việc.

Ngay sau đó, tổ bảo vệ đã dùng bộ đàm để thông báo với anh N.

Ít phút sau, anh N. di chuyển xuống tầng 1 và đã có những lời lẽ không hay với lễ tân và bà T.

"Trong lúc tôi không để ý thì bảo vệ này bất ngờ đấm thẳng một cái vào mắt tôi. Do bị đấm bất ngờ, tôi bị ngã đập đầu vào tường.

Sau đó, tôi được bảo vệ và nhân viên lễ tân đưa vào phòng nghỉ. Còn nam thanh niên bảo vệ sau khi đánh tôi đã liên tục gây rối, bảo vệ toà nhà phải gọi điện cho công an tới thì sự việc với dừng lại", bà Vũ Thị T. kể lại thời điểm mình bị đánh.

Hà Nội: Nhân viên vệ sinh bị đánh trọng thương vì hỏi ai nôn ra trước thang máy - Ảnh 2.

Bà T. bị thâm tím một bên mắt sau khi bị đánh

Về phần sức khỏe của bà T., ngay sau khi xảy ra sự việc đã được người nhà đưa đi bệnh viện chụp chiếu, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, đến chiều 19/6, bà T. vẫn còn cảm thấy đau đầu, toàn thân ê ẩm và một bên mắt vẫn còn sưng, thâm nên chưa thể đi làm.

Chiều ngày 19/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Mễ Trì cho biết, đã tiếp nhận sự việc và chuyển hồ sơ lên Công an quận Nam Từ Liêm xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại