Hà Nội: "Gần 10 năm chạy thận, giờ nhà cũng trôi đi mất, tôi không biết sống sao”

DC |

Khuôn mặt khắc khổ, dáng người gầy rộc sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, anh Thắng nhìn dòng nước lũ cùng sự thất vọng tột cùng.

“Khi tôi về đến nơi thì đã chẳng còn gì nữa rồi. Nước lũ lên quá nhanh ngay trong đêm khiến cả gia đình tôi không kịp trở tay. Nghiệt ngã nhất lại nước về đúng hôm tôi nhận được công việc làm tranh thủ trong đêm, cứ tưởng kiếm được chút không ngờ lại mất trắng”, anh Nguyễn Văn Thắng không thể giấu được sự mệt mỏi.

Hà Nội: "Gần 10 năm chạy thận, giờ nhà cũng trôi đi mất, tôi không biết sống sao” - Ảnh 1.

Ngôi nhà dựng tạm của anh Thắng sau hôm nước lũ về

Mới 56 nhưng nhìn vẻ ngoài của anh Thắng tiều tụy hơn khá nhiều so với tuổi. Đó là kết quả của những tháng ngày bươn chải lo cho cuộc sống cùng chống chọi với bệnh tật. Đã gần 10 năm nay, tuần nào cũng đều đặn 3 buổi vợ lại chở anh lên viện để chạy thận.

“Lắm lúc mệt mỏi, đau đớn quá cũng nghĩ đến chấm dứt tất cả. Nhưng nghĩ đến con, đến cháu tôi lại cố gắng gượng. Cũng vài lần thập tử nhất sinh rồi nhưng chắc ông trời vẫn thương nên tôi vẫn sống đến ngày hôm nay”, anh chia sẻ.

Không có được sức khỏe tốt, trình độ học vấn hạn chế lại phải điều trị bệnh thời gian dài, cuộc sống của anh Thắng hết sức khó khăn. Mãi đến năm 2016 nhờ sự giúp đỡ của địa phương, cuộc sống gia đình anh mới đỡ hơn đôi chút khi được hỗ trợ dựng cho ngôi nhà tạm bên ngoài ven sông Hồng ở tổ 1, phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội).

Căn nhà nhỏ chỉ chừng 20 mét vuông là tổ ấm của vợ chồng anh cùng con gái và cháu trai năm nay vừa vào lớp 3. Chi phí sinh hoạt của cả nhà chủ yếu phụ thuộc vào các công việc thời vụ, khi thì đi đánh thêm ít tôm, tý cá mang ra chợ bán. Vậy nhưng cơn bão số 3 Yagi đã cuốn đi tất cả…

Hà Nội: "Gần 10 năm chạy thận, giờ nhà cũng trôi đi mất, tôi không biết sống sao” - Ảnh 2.

Nước lũ về cùng mưa lớn khiến ngôi nhà chìm dần

“Tối thứ Hai có người gọi đi làm nên tôi nhận lời luôn. Công việc đêm tối vất vả nhưng bù lại họ trả cũng tốt hơn”, anh Thắng nhớ lại. “Khi đang làm thì con tôi gọi điện, bảo nước lũ lên nhanh lắm, ngập hết nhà rồi. Khi về đến nơi thì nhà đã chìm, nước chảy siết khiến ngôi nhà đổ nghiêng. Cũng may người không làm sao, cũng chỉ kịp lấy giấy tờ cùng ít quần áo”.

Ngoài đồ trong nhà đã trôi theo dòng nước, anh Thắng cho biết lũ đã cuốn đi cả gần 50 con gà cùng đàn vịt mà anh tích góp mãi mới mua được, tính để cải thiện cuộc sống. Cuối cũng đã mất hết.

Hà Nội: "Gần 10 năm chạy thận, giờ nhà cũng trôi đi mất, tôi không biết sống sao” - Ảnh 3.

Anh Thắng đang ra tìm những món đồ còn sót lại

Sau khi nước lũ lên cao, phía phường cũng đã qua ghi nhận và sẽ có những hỗ trợ. Hiện cả nhà anh Thắng với sự giúp đỡ của hàng xóm đã tìm được chỗ thuê trọ tạm thời để có chỗ sinh hoạt.

Mọi sự trợ giúp hảo tâm xin gửi về: anh Nguyễn Văn Thắng, Địa chỉ: 461 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, HN. Tài khoản: Ngân hàng Tecombank, Số TK: 150003051993, chủ TK: Nguyễn Thị Thu Hằng (con anh Thắng), SĐT: 0868055593.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại