Gọi một bát phở ít hành, nhân viên vừa bưng ra cô gái khóc thét vì một lí do oái ăm

Thế Huân |

Gọi món là một chuyện, còn làm như thế nào còn phải đợi vào "số phận" và "duyên nợ" của bạn nữa nhé.

Với những người có tâm hồn ăn uống, trên thế giới này với họ chỉ có hai loại người: Một là ăn hành và anti fan hành. Tất nhiên sở thích ăn uống thì không ai cấm cản được, vì mỗi người mỗi khẩu vị mà. Nhưng chẳng hiểu sao hai team này luôn đối chọi nhau, theo kiểu "một mất - một còn". Hễ lướt MXH mà thấy tô phở đầy hành, hay bát bút trống trơn không có tí màu xanh, kiểu gì vào đọc bình luận cũng thấy có tranh cãi.

Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghe qua kiểu cũng muốn ăn tí hành nhưng không muốn có quá nhiều trong tô đồ ăn chưa?

Mới đây, câu chuyện về một cô gái không nằm trong nhóm người ghét hành xanh (hay team không ăn hành) nhưng lại không thích chủ quán phở bỏ quá nhiều hành vào tô của mình. Cái kết khiến người xem không khỏi cười ra nước mắt.

Gọi một bát phở ít hành, nhân viên vừa bưng ra cô gái khóc thét vì một lí do oái ăm - Ảnh 1.

Đoạn status cười ra nước mắt của cô nàng...

Gọi một bát phở ít hành, nhân viên vừa bưng ra cô gái khóc thét vì một lí do oái ăm - Ảnh 2.

Bát phở ít hành bên dưới (thấy thịt)

Nói chung từ trước đến nay, bát phở ngập hành đã là thương hiệu của phở Thìn, nổi tiếng khắp năm châu bốn bể rồi. Kể cả khi có gọi ít hành thì tô ít hành của phở Thìn cũng "xôi thịt" hơn những hàng khác là chuyện hiển nhiên.

Một vài cư dân mạng đã để lại bình luận:

- Tưởng bác nào đi ăn phở Thì thì phải mặc định biết vấn đề này chứ nhỉ...

- Tôi thuộc team không ăn hành nên nhìn 2 tô, tô nào tôi cũng sợ.

- Tô nhiều hành rõ là ngon hơn.

- Tôi mới xem còn tưởng bát ở trên là tô hành thêm...

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại