Gọi CR7 là "Misstiano Penaldo", đài BBC bị huyền thoại John Terry chê đáng ghê tởm

Đoàn Dự |

Tình huống Ronaldo sút hỏng 11m rồi bật khóc trước Slovenia đang tạo ra rất nhiều tranh luận.

Ronaldo đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước Slovenia, dù sau đấy anh và Bồ Đào Nha vẫn có vé dự Tứ kết Euro 2024 gặp tuyển Pháp.

Cả trận đấu, Ronaldo khao khát ghi bàn, được đồng đội tạo cho nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ. Cuối hiệp phụ thứ nhất, anh có cơ hội sút 11m nhưng bị thủ môn Oblak cản phá được. Sau đấy, CR7 đã bật khóc nức nở, phải nhờ toàn đội an ủi mới bình tâm thi đấu tiếp được.

Đáng chú ý, khi Ronaldo sút hỏng 11m, đài BBC lúc quay lại đã châm biếm CR7 bằng cách gọi anh là Misstiano Penaldo. Chứng kiến điều đó, huyền thoại CLB Chelsea, John Terry đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Terry đã lên mạng xã hội X và chỉ trích BBC là "đáng ghê tởm".

Gọi CR7 là "Misstiano Penaldo", đài BBC bị huyền thoại John Terry chê đáng ghê tởm- Ảnh 1.

John Terry phẫn nộ với hành động châm biếm Ronaldo của đài BBC.

Đồng đội của Ronaldo ở CLB Al-Nassr, Sadio Mane cũng bảo vệ ngôi sao Bồ Đào Nha khi viết trên X: "Anh vẫn là một nhà vô địch vĩ đại! CR7".

Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Liverpool và tuyển Đức, Didi Hamann, lại chỉ trích Ronaldo vì bật khóc. Didi Hamann nói: "Một cầu thủ 39 tuổi và chơi 120 phút. Anh ấy bỏ lỡ một quả phạt đền và thật lòng, tôi từng tin vào việc mọi người nói giờ đây CR7 đã trở nên đồng đội hơn, bởi anh ấy cần đội bóng. Tôi đã tin vào điều ấy nhưng đêm nay, tôi nghĩ Ronaldo đã trở lại với bản chất thật của mình.

Bỏ lỡ phạt đền rồi anh ấy bắt đầu khóc trên sân, khóc ở giờ nghỉ giữa hiệp phụ. Tôi bắt đầu phải nghĩ rằng, anh ta vẫn chỉ nghĩ về mình thôi.

Đấy là đội bóng có 26 cầu thủ, 20 nhân viên cùng khoảng 30 – 40 nghìn NHM tới sân, nên vẫn đề không thể chỉ là riêng một cá nhân.

Tôi nghĩ rằng phản ứng khóc của Ronaldo thật đáng xấu hổ, nó không đúng mực. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Vì khi bạn thể hiện cảm xúc cá nhân, khi bạn xúc động, mọi thứ có thể chấm hết. Đấy là thời điểm mà HLV lẽ ra phải nói "cậu cần rời sân vì không còn đủ tỉnh táo để thi đấu"".

Gọi CR7 là "Misstiano Penaldo", đài BBC bị huyền thoại John Terry chê đáng ghê tởm- Ảnh 2.

Cựu sao Liverpool, Didi Hamann, chê trách Ronaldo trên sóng truyền hình.

Bất chấp Ronaldo sau đó nhận trách nhiệm đá quả luân lưu đầu tiên và thành công, Didi Hamann vẫn chê trách CR7:

"Anh ấy xứng đáng được khen ngợi vì đã nhận đá quả luân lưu đầu tiên rồi thực hiện tốt. Nhưng như tôi đã nói, thật vô nghĩa khi tin rằng giờ đây Ronaldo đã trở nên đồng đội hơn. Anh ấy vẫn chỉ nghĩ tới bản thân mình mà thôi. Anh ấy lập công ở loạt sút luân lưu và xin lỗi NHM, không, anh ấy không cần phải xin lỗi. Có thể trận tới Ronaldo sẽ lại đá chính, nhưng tôi chẳng thấy gì khác ngoài chiến thắng của Pháp".

Gọi CR7 là "Misstiano Penaldo", đài BBC bị huyền thoại John Terry chê đáng ghê tởm- Ảnh 3.

Mẹ Ronaldo cũng bật khóc khi chứng kiến con trai rơi nước mắt.

Quay ngược trở lại khoảnh khắc Ronaldo bật khóc, ống kính camera đã liếc nhanh lên khán đài, nơi mẹ anh, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro ngồi. Chứng kiến con trai khóc, mẹ Ronaldo cũng vô cùng đau khổ và bật khóc theo.

May là cuối cùng, Ronaldo và Bồ Đào Nha cũng có niềm vui chiến thắng. Còn về trận đấu với Pháp, ai nói trước được trong bóng đá?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại