Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid

Tâm Anh |

Nếu có ai đó xứng đáng hơn Real Madrid ở Champions League mùa này, đó chỉ có thể là Bayern Munich. Nhưng tiếc thay, những sai lầm mang tính bước ngoặt đã "giết chết" họ.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 1.

Với 8 pha cứu thua xuất thần, trong tình thế chỉ cần "sẩy tay" là Real Madrid đi tong giấc mộng lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League, Keylor Navas xứng đáng là ngôi sao lớn nhất trong trận đại chiến Real Madrid - Bayern Munich lần này.

Rũ bỏ sạch sẽ vai trò "đóng thế", hai bàn thắng của Benzema là cực kỳ quan trọng, giúp Real Madrid đứng vững trước khí thế "di sơn đảo hải" của Bayern Munich. Cùng với Keylor Navas, ở đầu kia sân bóng, tiền đạo người Pháp có một trận cầu đỉnh cao đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 2.

Hầu như tất cả cầu thủ của Bayern Munich có trận cầu không thể quên trên Bernabeu, nhưng họ vẫn gục ngã đớn đau bởi pha đón bóng về cực kỳ nghiệp dư của thủ thành Sven Ulreich, cũng như những pha kết thúc chẳng thể "vô duyên" hơn được của Muller. Dìm Bayern xuống vực sâu chẳng ai khác, chính là họ.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 3.

Những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, khi tỷ số vẫn đang là 1-1, Marcelo đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú tạt của Kimmich. Tuy nhiên trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ - Cakir đã quyết định "ngó lơ". Nếu đấy là một quả penalty, hiệp 2 sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho Real Madrid.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 4.

Phút 54, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Real Madrid và Bayern Munich liên tiếp uy hiếp dữ dội khung thành của Keylor Navas, thì Ronaldo có cơ hội cực kỳ ngon ăn với pha kết thúc cận thành từ đường tạt "như đặt" của Marcelo, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại hụt ăn cực kỳ đáng tiếc.

Nếu pha kết thúc ấy thành công, Real Madrid sẽ nâng cách biệt lên 2 bàn và hoàn toàn có thể kiểm soát được thế trận như cách họ đã làm ở trận đấu lượt đi, thay vì phải "sống trong sợ hãi" đến tận giây cuối cùng của trận đấu.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 6.

Cùng chơi đôi công quyết liệt, nhưng vị thế của "kẻ giữ vé" và "kẻ giật vé" khiến Bayern Munich và Real Madrid chọn cách tấn công "tuy một mà hai".

Bayern Munich quây bắt, pressing mạnh mẽ ngay trên phần sân của đội chủ nhà, dâng cao đội hình, tận dụng những pha đánh biên với sự lắt léo của Ribery và Kimmich để đưa bóng vào cho Muller và Lewandowski, cũng như tấn công trực diện thông qua Jame Rodriguez và Thiago Alcantara.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 7.

Ngược lại, Real Madrid "đánh nước cờ liều" với việc triển khai các pha phản công bằng đập nhả một chạm từ sân nhà trước khi tăng tốc để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Không ít lần họ mất bóng trong những tình huống đập nhả ấy, đặt khung thành của Navas vào tình huống báo động.

Bayern Munich thực hiện đến 22 pha kết thúc về khung thành của Navas, trong đó 10 pha trúng mục tiêu. Ở phía bên kia, Real Madrid chỉ có 3 pha kết thúc trúng mục tiêu, nhưng 2 trong số đó thành bàn.

Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 8.
Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 9.
Góc nhìn đại chiến: Bayern quá xuất thần, nhưng Champions League gọi tên Real Madrid - Ảnh 10.

Lượt về bán kết Champions League 2018: Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại