Hằng năm, cứ vào giữa tháng 11, rất nhiều bạn trẻ nô nức tìm về vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để check-in bên những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ trên sườn núi
Vườn Quốc gia Ba Vì (Ba Vì, Hà Nội) cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về phía tây. Không khí trong lành, tại đây, các bạn trẻ được thỏa sức khoe dáng "sống ảo" bên sắc vàng rực của loài hoa này vào đợt cuối thu đầu đông hằng năm.
Kiều Ngân (SN 2004, ở Lạng Sơn) chia sẻ: “Mình và bạn thân xuất phát từ quận Thanh Xuân vào khoảng 5 giờ sáng, mình muốn mua vé sớm để lên tìm chỗ đẹp. Nay thời tiết sáng sớm hơi lạnh nhưng may mắn khi lên đây khá ấm, rất phù hợp để chụp ảnh sống ảo”.
Vũ Cẩm Linh (SN 1984, ở Hà Nội) cho biết, cô và chồng đã đến vườn quốc gia Ba Vì vào khoảng 6 giờ 30, để thoả sức chụp ảnh Cẩm Linh còn mang theo chiếc xe đạp của mình. "Hoa dã quỳ ở Ba Vì hôm nay rất đẹp, mấy hôm trước mưa mình cứ tưởng hoa đã dập hết rồi", Cẩm Linh cho biết thêm.
Hải Anh (SN 2003, quê Hà Nam) chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên mình lên Ba Vì để săn hoa dã quỳ, mình rất thích không khí mát mẻ và trong lành của nơi đây. Mình xem các video của hoa dã quỳ trên mạng xã hội tối qua và quyết định đến luôn vào sáng nay".