Vợ phản bội có nên tha thứ?

Minh Anh |

(Soha.vn) - Tôi luôn nhìn đứa con và tự hỏi nó có thực là con tôi. Tôi có nên tiếp tục nghi ngờ vợ mình hay nên quên tất cả đi và tin tưởng cô ấy một lần nữa?

Chào chị Minh An!

Tôi đã kết hôn 10 năm và có 2 con đang học cấp 2. Hai vợ chồng đều là nhân viên Nhà nước, thu nhập ổn định, gia đình cũng yên ấm. Vấn đề là 2 năm trước, vợ tôi bắt đầu nối lại liên lạc với mối tình đầu của cô ấy sau một lần đi họp lớp. Hai người đã thường xuyên nhắn tin, chat chít qua lại trên điện thoại và Facebook. Tôi đã cảnh báo cô ấy về việc thân thiết này nhưng vợ tôi vẫn lờ đi. Sau đó, tôi vô tình đọc được nhắn tin thân mật của họ trên Facebook nhưng cô ấy cũng chỉ nói “giỡn chơi” thôi và hứa sẽ chấm dứt liên hệ hoàn toàn.

Nhưng đáng tiếc, sau đó vài tháng, tôi lại đọc được nhắn tin hẹn hò của họ trên điện thoại. Và địa điểm gặp gỡ là một khách sạn. Vì thế, tôi đã sống ly thân. Tuy nhiên, hai tháng sau, cô ấy thông báo rằng đã có thai 3 tháng và đứa con đó là của chúng tôi. Cũng do còn quyến luyến với các con nên tôi đã tha thứ cho vợ, quay trở về nhà. Vợ tôi hiện đã sinh con được 5 tháng.

Nhưng dường như mọi sự vui vẻ đã biến mất. Tôi luôn nhìn đứa con và tự hỏi nó có thực là con tôi. Vợ tôi cũng trở nên thận trọng hơn, cô ấy đặt password cho điện thoại và máy tính xách tay, mật khẩu Facebook cũng đổi. Tôi luôn cảm thấy vợ tôi giấu diếm, che đậy tôi, thậm chí, nụ cười, ánh mắt của cô ấy cũng trở nên giả tạo.

Tôi tự hỏi, nếu vợ tôi không có gì giấu tôi, tại sao phải đặt đủ các mật khẩu như vậy. Tôi có nên tiếp tục nghi ngờ vợ mình hay nên quên tất cả đi và tin tưởng cô ấy một lần nữa?

Lê Minh (Hà Nội)

Vợ phản bội có nên tha thứ?
 

Anh Minh thân mến!

Rất đáng tiếc khi gia đình yên ấm của anh lại bị xáo trộn như vậy. Cũng rất khâm phục vì anh đã gạt bỏ đi lòng đố kị, hẹp hòi để tha thứ cho vợ và bắt đầu gây dựng lại hạnh phúc.

Tuy nhiên, để có được hạnh phúc, anh phải gạt bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ, nếu không nó sẽ gặm nhấm trí não anh, mài mòn tình cảm của anh, khiến anh không còn tâm trí để yêu vợ thương con được nữa.

Để gạt bỏ mọi mây mù, có lẽ anh nên đi lấy ADN của con để kiểm định xem anh có thực sự là bố đứa trẻ hay không. Có thể anh sẽ nói rằng anh sợ đứa trẻ bị tổn thương, vợ anh đau lòng nếu biết chuyện anh nghi ngờ, rằng anh không quan tâm sau khi đã tha thứ. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đó sẽ như cái gai dưới gót chân anh, nó sẽ không ngừng làm anh đau đớn, không ngừng làm anh hoài nghi. Kết quả kiểm định ADN sẽ giúp anh cởi gỡ tất cả.

Còn nếu anh thực sự là người đàn ông rộng lượng, chấp nhận mọi kết cục, không quan tâm bố đứa trẻ là ai thì anh cần phải xua đuổi tất cả bóng đen quá khứ đang ám ảnh mình. Nếu nó tiếp tục là con ruồi vo ve xung quanh anh thì anh không thể tiếp tục có hạnh phúc, không thể tiếp tục tin tưởng.

Anh cũng không nên quá hoài nghi khi vợ anh đặt password cho máy tính và điện thoại. Cho dù là vợ chồng, ai cũng có những khoảng trời riêng, cần được tôn trọng. Đồng thời, anh nên chia sẻ những thắc mắc, nghi vấn của mình với vợ, cho cô ấy biết anh thực sự muốn được tin tưởng, yêu thương cô ấy. Anh nên đối đầu với sự tổn thương, đừng im lặng và tưởng tượng ra đủ thứ u ám, rắc rối. Cuộc đối đầu, tự thú với nhau giống như việc tìm kiếm và cắt bỏ tận gốc rễ sự xâm lấn của tế bào ung thư. Có thể rất đau, nhưng sau đó, cơ thể sẽ khỏe mạnh và dần dần các vết thương sẽ lành lại. Còn nếu anh và vợ cứ lờ mọi rắc rối, giả vờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn hoặc chỉ cắt bỏ những khối u biểu hiện bên ngoài thì chẳng mấy chốc, sự nghi ngờ, giận dữ sẽ như tế bào ung thư di căn, phá hủy hoàn toàn tình yêu và gia đình anh.

Hy vọng anh sớm có câu trả lời của mình.

Chị Minh An

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: [email protected]. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại