Tuấn Hưng: Tôi không thích “bới” lại chuyện cũ!

Nổi tiếng là một người ngang tàng, thậm chí còn đôi khi bị gọi là ngông cuồng, nhưng có vẻ như, một hai năm trở lại đây, Tuấn Hưng “đằm” hơn rất nhiều.

Đàn ông ngoài 30 có vẻ là một cột mốc của sự thay đổi khi cuộc sống của họ đã không đơn thuần là chỉ cho bản thân mà kéo theo đó là nhiều trách nhiệm và thử thách thực sự lớn đang đợi phía trước. Tuấn Hưng hiểu điều đó nhưng cũng không ngại ngùng khi đón nhận và có vẻ như 2013 sẽ là một năm đầy ắp những sự kiện đối với anh chàng ca sĩ Hà Thành này.

Nhân dịp năm mới, hãy cùng dành chút thời gian lắng nghe Tuấn Hưng “review” ngắn gọn năm cũ và “mơ mộng” về một năm mới.

Năm qua, tôi được nhiều hơn mất...

- Anh có thể chia sẻ về những điều bạn đã làm được trong năm qua cũng nhưng những gì anh dự định làm trong năm 2013?

Năm qua quả thực là một năm đáng nhớ đối với Hưng vì các chương trình và sản phẩm âm nhạc đều được khán giả cả nước ủng hộ tuyệt đối. Đầu năm 2013, đêm nhạc Chào năm; Ngày ấy & bây giờ vừa qua cũng được quan tâm và đó sẽ la động lực để Hưng tiếp tục thực hiện các dự án khác trong năm này! Đầu tháng 2 vừa rồi, Hưng cũng đã gửi đến khán giả vol.11 của mình.

- Việc tổ chức liveshow với Tuấn Hưng bây giờ dễ dàng quá, có gì mới và đáng chờ đợi ở show tài năng trẻ mà anh định tổ chức?

Thật ra những chương trình Hưng tổ chức đều đươc tính toán kỹ lưỡng và cân đối với tình hình, đời sống âm nhạc ở mỗi thời điểm, kinh tế..v.v... Vì thế khi đã công bố với khán giả thì êkip cứ thế là chạy nên có thể mọi người nghĩ là nhanh chóng, dễ dàng thậm chí nói Hưng nóng vội nhưng không phải thế. Bạn cũng hiểu, ở thời điểm kinh tế suy thoái như thời gian qua làm cái gì cũng gặp khó khăn mà nên Hưng chỉ nghĩ mình may mắn. Về chương trình bạn hỏi Hưng cũng đang trong thời gian tính toán nên Hưng chưa tiết lộ được gì cụ thể.

Tuấn Hưng: Tôi không thích “bới” lại chuyện cũ! 1
Ca sĩ Tuấn Hưng

- Và những tài năng trẻ đó sẽ thành gà của công ty của anh chứ? Và lúc đó vai trò của anh sẽ nặng nề lắm nhỉ?

Hưng thấy mình đang nuôi mình còn chưa xong đây, nuôi "gà" sao được (cười). Tuy nhiên, với nhưng bạn trẻ và có khả năng thật sự, các bạn cảm thấy Hưng có thể giúp đỡ điều gì thì Hưng cũng rất sẵn sang!

- Việc đóng phim của anh sao rồi? Anh có kế hoạch gì về lĩnh vực mà anh đã tham gia một lần nhưng chưa thật sự thành công lắm?

Hưng không phủ nhận mình không có kiến thức căn bản và kinh nghiệm đóng phim trước khi nhận lời tham gia Cho một tình yêu trước kia nhưng Hưng không nghĩ mình thất bại. Đến thời điểm này vẫn có những khán giả chia sẻ rằng họ tìm xem lại bộ phim đó vì yêu thích vai diẽn của Hưng và có thể mình chưa thật sự tốt nhưng điều đó đã là câu trả lời cho việc mình thành hay bại.

Sau dịp Tết Nguyên Đán, Hưng và công ty mình sẽ sản xuất một phim ngắn. Hưng sẽ có thông tin đầy đủ hơn gửi đến truyền thông và khán giả sau. Ngoài ra, Hưng cũng đang được đề nghị tham gia một bộ phim của một đạo diên nổi tiếng nhưng Hưng chưa quyết định.

Bạn bè phải hiểu tính nhau chứ tôi không có ý định thay đổi điều gì

- Đóng phim có phải là cách mà anh duy trì sự nổi tiếng của mình khi ở lĩnh vực âm nhạc hiện nay đang có quá nhiều sự cạnh tranh và tên Tuấn Hưng cũng đã không còn nằm trong danh sách "phải xuất hiện trong mọi sự kiện" như trước nữa?

Từ lâu rồi Hưng không quan trọng việc mình có phải là cái tên "event" nữa không mà mối quan tâm của Hưng là các sản phẩm âm nhạc. Bản thân mình, Hưng tự tin rằng mình ít nhiều có chỗ đứng vững chãi trong lòng khán giả của riêng mình mà vị trí đó luôn khiến Hưng cảm thấy yên tâm. Vì thế đóng phim chỉ là một khía cạnh gì đó giúp cho quãng đường làm nghệ thuật của Hưng thêm đa dạng, như là sự thử thách mới mẻ cho mình.

- Nhân tiện anh có thể cho độc giả được biết, mối quan hệ của anh và Bằng Kiều sao rồi? Nhìn lại năm 2012 có vẻ là một năm mà anh gặp trục trặc với nhiều đồng nghiệp bạn bè nhỉ, từ Duy Mạnh cho tới Bằng Kiều?

Tính Hưng bộc trực, nghĩ gì nói thế nhưng cũng có nhiều phát ngôn bị hiểu sai. Thậm chí có những chuyện không phải do mình "châm ngòi" mà vẫn bị liên luỵ đấy thôi. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, giờ nói gì đi nữa người không hiểu lại nghĩ mình hết chuyện nói nên bới lại chuyện cũ. Hưng và các anh ấy vẫn là đồng nghiệp!

Tuấn Hưng: Tôi không thích “bới” lại chuyện cũ! 2
"Tôi không thích “bới” lại chuyện cũ!"

- Vì họ không hiểu anh hay anh không thực sự lắng nghe họ? Mấu chốt vấn đề nằm ở đâu thưa anh?

Hưng là người luôn hết mình với bạn bè nhưng có những cái chỉ đơn giản là ý tốt của mình mà đối phương không nghĩ vậy nên thành ra không hiểu nhau. Với Hưng, trong một mối quan hệ bạn bè, chuyện thông cảm và tin tưởng nhau là sự gắn kết vô cùng quan trọng.

- Anh có mong mình sẽ khác đi, ít nhất về cách giao tiếp, trong năm mới để những mối quan hệ đồng nghiệp không bị sứt mẻ thêm?

Là đồng nghiệp lâu năm hẳn rằng những người cùng thế hệ với Hưng sẽ hiểu tính cách của Hưng thế nào mà. Hưng chưa bao giờ có ý định "gây hấn" với ai. Nhưng cũng hy vọng năm 2013 sẽ không xảy ra sự việc gì đáng tiếc!

- Xin chân thành cảm ơn và chúc anh một năm mới thành công và suôn sẻ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại