Trợ lý Trung Quân: Tôi đau đớn như bị dập ghim vào mặt!

Cẩm Giang |

Nằm trong phòng bệnh, cô chỉ biết khóc. Đinh Hồng Vân khóc nhiều đến nỗi các bác sĩ cũng cảm thấy căng thẳng.

Gặp Đinh Hồng Vân sau hơn một tháng ở ẩn, nữ trợ lý của nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã thay đổi khá nhiều sau khi tham gia chương trình Cho tôi điều kỳ diệu do Đài truyền hình Hà Nội phối hợp với phía ê-kíp Hàn Quốc.

Vẫn cô gái tròn trịa với nụ cười rạng rỡ ấy nhưng dường như người đối diện lại thấy cô thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết.

Đinh Hồng Vân tâm sự, cô cảm thấy sung sướng vì sau cuộc phẫu thuật, những người xung quanh vẫn nhận ra cô chứ không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Song, để được như ngày hôm nay, cô gái trẻ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Đầu tiên là bước qua rào cản tâm lý của bản thân, sự lo lắng của mẹ để lên đường sang xứ sở Kim Chi.

Đấu tranh tâm lý

"Ê-kíp sản xuất là những nguời tôi đã làm việc rất nhiều lần khi đồng hành cùng Quân nên khi có chương trình, mọi người ngỏ lời mời tôi tham gia.

Tôi đã suy nghĩ, lo lắng rất nhiều trước khi quyết định gọi điện cho biên tập chương trình để được đặc cách gặp trước bác sĩ phẫu thuật trấn an tinh thần.

Đến đó, gặp được bác sĩ, tìm hiểu kỹ về phương pháp phẫu thuật và cách giữ gìn sau thẩm mỹ, tôi thấy ổn và nghĩ mình có thể theo được.

Bản thân lại nhận ra đây là cơ hội không phải ai cũng có được nên đã quyết định nhận lời.

Về phía gia đình, đầu tiên mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói làm đẹp cũng tốt nhưng không biết sau này sẽ thế nào nên tôi đã đưa mẹ đến gặp những người làm chương trình để mẹ tìm hiểu và có cảm giác yên tâm hơn.

Trong khi đó, bố lại rất ủng hộ, bố khuyên tôi nên nắm bắt cơ hội này.

Thật ra, trong kế hoạch của bản thân, tôi đã có dự định làm mũi ở tuổi 25, khi những đường nét trên gương mặt đã ổn định rồi, vì đó là điểm tôi thích thay đổi nhất trên gương mặt", Hồng Vân chia sẻ.

Khi ổn thỏa về mặt tâm lý cũng là lúc Đinh Hồng Vân xách vali để lên đường. Những ngày đầu ở Hàn Quốc, cô được dẫn đi chơi và thăm thành phố Seoul để có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước lên bàn mổ.

Hồng Vân nhớ lại: "Hôm đầu tiên đến bệnh viện thăm khám và thử máu, tôi được thực hiện liệu trình trẻ hóa da để thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng da và thu gọn gương mặt.

Ống tiêm và đầu tiêm rất to lại có nhiều mũi kim, bác sĩ có ủ thuốc tê trước nhưng hình như không có công dụng nên rất đau đớn.

Hoặc có thể do tôi chưa bao giờ chịu đau như thế nên cảm giác rất đáng sợ, như có ai đó dập ghim vào mặt mình vậy.

Nước mắt cứ chảy ra, tôi khóc nhiều đến nỗi các bác sĩ cũng thấy lo lắng. Họ cố gắng dỗ nhưng chẳng được, đành phải nghĩ ra biện pháp cho tôi nghe nhạc để đỡ hồi hộp.

Thông thường làm cho người khác chỉ mất 7 phút còn làm cho tôi mất khoảng 20 phút. Bác sĩ hôm đó cũng có nói, làm cho tôi rất căng thẳng vì khóc quá nhiều".

Lột xác hoàn toàn

Cảm giác đau đớn đó đeo đẳng cô gái trẻ suốt mấy ngày hôm sau, khi trở lại bệnh viện cho lần thăm khám thứ hai, cô cảm thấy rất lo lắng.

Đinh Hồng Vân sợ rằng, cô sẽ không chịu nổi sự đau đớn khi bước vào cuộc đại phẫu thay đổi hoàn toàn gương mặt.

Thế nhưng, mọi việc không đáng sợ như cô tưởng tượng: "Tôi không nhớ rõ về thời gian lắm bởi khi tỉnh dậy, mọi thứ đã đâu vào đó. Nghe mọi người nói ca phẫu thuật mất khoảng 60 phút.

Trường hợp của tôi, bác sĩ nói không cần sử dụng nhiều thủ thuật lớn mà cố gắng làm sao để tự nhiên nhất. Khi nâng mũi, các bác sĩ vẫn dùng sụn nhân tạo. Công đoạn này làm rất nhanh và chỉ có một vết khâu ở trong mũi.

Sau đó, bác sĩ muốn tôi có một đôi mắt to hơn, nhìn trẻ trung và đỡ buồn hơn. Ngày xưa mắt tôi bị sụp mí nên mọi người sẽ thấy tôi lúc nào cũng buồn.

Phần trán được tiêm mỡ tự thân để làm đầy và biến mất những nếp nhăn do nhăn trán. Thêm vào đó. trong khoảng thời gian chờ đợi tôi giảm cân để gương mặt thon gọn hơn thì bác sĩ quyết định bơm một chút vào cằm.

Ngày đầu tiên sau khi làm xong, tôi không được ăn đồ nặng, chỉ được ăn cháo, hạn chế động tác nhai trên khuôn hàm. Đến ngày thứ 5 thì những chỗ sưng xẹp dần.

Một tháng sau cuộc phẫu thuật, tôi phải tránh các hoạt động mạnh để những nơi đã trải qua phẫu thuật được định hình một cách chắc chắn. Còn về sau thì bản thân tự ăn kiêng và tránh các động tác động mạnh từ tay".

 

Đinh Hồng Vân với gương mặt sưng húp sau ca phẫu thuật.
Đinh Hồng Vân với gương mặt sưng húp sau ca phẫu thuật.

Ngày đầu tiên sau khi tháo băng ở mũi, bản thân cô gái trẻ cảm thấy rất lạ lẫm vì chưa quen với những thay đổi. Nhưng dần dần, cô lại cảm thấy rất thích thú.

"Tôi ưng nhất là cái cằm vì nhiều người nói sự thay đổi này khiến miệng xinh lên bao nhiêu", Đinh Hồng Vân hạnh phúc.

Sau ca phẫu thuật, Hồng Vân ở lại Hàn Quốc một thời gian để bác sĩ thăm khám lại trước khi trở về nước.

Búa rìu dư luận

Ba tuần xa nhà, khi vừa đặt chân xuống máy bay, được người thân và bạn bè đón nhận một cách nồng nhiệt, cô gái trẻ hạnh phúc lắm.

Thế nhưng, bên cạnh những phản hồi tích cực, Hồng Vân cũng phải đối diện với không ít sự chỉ trích.

"Khi trở về, tôi phải đối mặt với hai luồng dư luận: một bên cảm thấy tôi không xứng đáng được tham gia chương trình, một bên lại nhận xét phẫu thuật xong còn xấu hơn lúc chưa phẫu thuật.

Bình thường, tôi tránh đọc những lời đó vì nghĩ rằng chúng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng khi nghe một người bạn đã lâu không gặp nói rằng: "Trông chả khác gì", tôi cảm thấy tức giận.

Là người thẳng tính, tôi nói thẳng với bạn ấy quan điểm của tôi: phẫu thuật thẩm mỹ là để hoàn thiện bản thân chứ không phải biến mình thành con người khác.

Cho nên, kết quả như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất và hài lòng. Chấm hết.

Tôi chỉ nói điều đó ra để bạn ấy hiểu tôi hơn chứ không có ý gì cả. Quan điểm cá nhân là của mỗi người. Còn với tôi, tôi hài lòng, mọi người xung quanh tôi hài lòng là tôi thấy tuyệt vời nhất rồi", cô gái trẻ không giấu được sự bức xúc.

Đinh Hồng Vân tâm sự, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nghĩ rằng chỉ có Trung Quân, nhạc sĩ Khắc Hưng thêm một vài người bạn nữa đối xử với cô rất chân thành.

Thế nhưng sau khi trở về, cô lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người.

Những câu thăm hỏi dù ngắn gọn thôi cũng đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc: "Chương trình đã mang lại cho tôi nhiều thứ: diện mạo mới, sự tự tin và những mối quan hệ khác".

Thậm chí, ngày cô trở về, có người đã chủ động thổ lộ tình cảm. Dù sau một vài lần đi chơi, Hồng Vân nhận ra cả hai chỉ có thể làm bạn nhưng như vậy cũng đủ để cô cảm thấy hạnh phúc và biết mình còn được nhiều người quan tâm.

Hiện tại, bên cạnh việc tiếp tục làm trợ lý cho Trung Quân, Đinh Hồng Vân còn dành thời gian cho công cuộc giảm cân và chăm sóc da để hoàn thiện bản thân.

"Bác sĩ phẫu thuật nói với tôi không cần thẩm mỹ nữa, như thế này là đủ rồi, chỉ cần giảm cân là được. Thế nên hiện tại tôi đang lao vào công việc giảm cân.

Ngoài tập gym và xông hơi, tôi còn theo đuổi chế độ ăn không tinh bột và không đường", Hồng Vân chia sẻ.

>>> Những đối thủ "đè bẹp" Ngọc Trinh

>>> Không còn nhận ra nổi "bé" Xuân Mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại