Tâm thư gửi mỹ nhân Việt 'thích thả rông'

Vân Anh |

(Soha.vn) - Câu chuyện "thả rông" của Mai Khôi, Hà Anh, Thùy Dung, Diệp Lâm Anh... trong thời gian vừa qua đã nhận phải sự phản ứng gay gắt từ phía công chúng.

Có một điều kỳ lạ đang diễn ra với giới showbiz Việt vài năm trở lại đây. Đó là ngày càng có nhiều người đẹp chọn cách gây sốc bằng chiêu khiêu khích ‘con mắt’ công chúng với thời trang không nội y đầy phản cảm.

Phụ nữ đã từng có thời sống mà không cần nội y. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều thập kỷ trước. Áo ngực được coi là một trong những phát minh “đổi đời” phụ nữ. Lúc ra đời, áo nịt ngực được xem như một biểu tượng đấu tranh cho bình đẳng giới và tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Chúng giúp nhiều người phụ nữ khắc phục sự khiêm tốn ở vòng một và giúp họ tự tin hơn với ngoại hình của mình. Nội y không những bảo vệ bộ ngực, mà còn giúp họ trở nên đẹp hơn. Chẳng cần nói ai cũng biết áo ngực là sản phẩm của thế giới văn minh, hiện đại.

Vậy mà những “mỹ nhân thả rông” của showbiz Việt, những người đang sống giữa thế kỷ 20 , lại là hình ảnh đại diện sắc đẹp cho một đất nước giàu truyền thống văn hóa như Việt Nam, lại đang tìm cách gây sốc, kiếm tìm sự nổi tiếng bằng những bộ ngực thả rông như thế.


	Hàng loạt mỹ nhân Vbiz từ mẫu trẻ Hồng Quế đến Á hậu Hoàng Yến, Hoa hậu Thùy Dung đều chọn cách "gây sốc' bằng màn quên nội y phản cảm

Hàng loạt mỹ nhân Vbiz từ mẫu trẻ Hồng Quế đến Á hậu Hoàng Yến, Hoa hậu Thùy Dung đều chọn cách "gây sốc' bằng màn quên nội y phản cảm

Có thể chỉ mặt điểm tên ngay những “mỹ nhân thả rông” lũng loạn showbiz Việt trong thời gian vừa qua: Hà Anh, Mai Khôi, Hồng Quế, Quỳnh Hoa Hoàng Yến, Chung Thục Quyên… Họ có khả năng biến mọi đường phố, sân khấu, và các sự kiện văn hóa giải trí thành… phòng ngủ, bằng 1 thao tác vô cùng đơn giản là phô vòng 1 ra trước bàn dân thiên hạ mà không hề có nội y, thậm chí cũng chẳng cần đến miếng dán ngực.

Bất chấp người đối diện có muốn được nhìn hay không, và người nhìn có cảm thấy được tôn trọng với những hình ảnh thiếu khiếm nhã, thiếu tế nhị đến thế!

Tất nhiên, họ có cái lý của họ. Đệ nhất “thả rông” của Vbiz - Mai Khôi đã từng tuyên bố một câu xanh rờn rằng ‘cái gì đẹp thì phải khoe ra’. Chính sự tự tin đến ngạo mạn đó đã tiếp sức mạnh cho chuỗi hành động thả rông một cách hiên ngang và bạo liệt của cô nàng.

Nhưng hình ảnh áo quần xộc xệch lộ rõ hết thảy cả điểm nhạy cảm nhất trên bộ ngực sau lớp vải mỏng đã khiến Mai Khôi nhận nhiều ‘gạch đá’ từ công chúng (có lẽ số gạch đá đó đã đủ để xây 1 ngôi nhà).

Sự liều lĩnh và táo bạo của Mai Khôi ngày càng trở nên vô duyên khó có thể đồng tình hay chấp nhận. Vậy mà cô vẫn hiên ngang thả cái mà cô cho là đẹp ra trước bàn dân thiên hạ. Còn thiên hạ thì ngày càng cảm thấy khó chịu và khó hiểu, vì chẳng hiểu nổi nó đẹp ở chỗ nào?


	"Nữ hoàng thả rông" của Vbiz thường xuyên thách thức dư luận bằng những màn thả rông nhức mắt thế này

"Nữ hoàng thả rông" của Vbiz thường xuyên thách thức dư luận bằng những màn thả rông nhức mắt thế này

Cô nàng siêu mẫu quốc tế Hà Anh thì lại dán mác “tư tưởng phương Tây” để bao biện cho hành động ‘thả rông’ của mình. Nhìn một cách khách quan, thì cô đẹp thật (ít nhất là đẹp hơn Mai Khôi). Thế nên cô cũng tận dụng triệt để cái sự đẹp của mình để ‘thả rông’ mọi chốn (cái này chắc bằng Mai Khôi).

Mà quên mất một điều rằng đôi chân mình đang đứng trên lãnh thổ địa lý và giới hạn văn hóa của một đất nước phương Đông yêu những điều giản dị, kín đáo, gần gũi. Cô quên mất rằng ‘nhập gia thì tùy tục’, giống như khi đi du lịch ở các nước đạo Hồi phụ nữ thường phải mang theo một chiếc khăn choàng to để che các phần của cơ thể.

Đó là tôn trọng bản sắc văn hóa của một quốc gia, một dân tộc. Phần đông con người Việt Nam vẫn cho rằng việc ‘thả rông’ với người đối diện là một hành động khiếm nhã, thiếu tôn trọng và thiếu tế nhị. Mà ngay cả ở những nước “Tây” nhất, thì việc để lộ vòng 1 lồ lộ ra một cách thiếu tế nhị như thế của các ngôi sao nổi tiếng cũng nhận được những lời chỉ trích nặng nề từ phía công chúng. Thế thì Hà Anh và cái hành động thả rông của mình “Tây” ở chỗ nào?!

Một số mỹ nhân khác thậm chí còn “thả rông” mà cần lý do gì cả, hoặc vì đơn giản vì ngay sau đó, những hình ảnh kém tế nhị của họ tràn ngập trên các mặt báo với những cái tít cũng rất sốc, rất gợi, rất hút. Và khi nhận được hàng trăm sự phản đối, nghìn lời chê trách của công chúng thì họ đã đạt được mục đích của mình: khiến công chúng biết mặt, nhớ tên.

Dạo gần đây có cô ca sĩ trẻ Diệp Lâm Anh cũng gia nhập vào đội ngũ “gái đoảng” của làng showbiz Việt khi thường xuyên tới dự các sự kiện mà bỏ quên cả nội y ở nhà, sau khi tung quả bom tấn với ảnh nude với trăn hồi đầu năm không “hot” được như mong đợi. Nhưng quả thật cho đến tận bây giờ, cái tên Diệp Lâm Anh vẫn chẳng ‘sôi’ thêm được độ nào sau những lần cần mẫn ‘thả rông’ đó.


	Cái tên "lạ hoắc" Diệp Lâm Anh cũng đang tìm cách bon chen vào giới showbiz bằng style liều lĩnh và bất chấp

Cái tên "lạ hoắc" Diệp Lâm Anh cũng đang tìm cách bon chen vào giới showbiz bằng style liều lĩnh và bất chấp

Cá nhân tôi cho rằng sử dụng áo ngực với ý nghĩa lịch sử của nó được coi là một nét văn hóa, một biểu tượng của sự văn minh, của phép lịch sự. Showbiz Việt cũng đã từng chứng kiến những cô nàng tìm mọi cách ép đẩy độn để o bế, bức tử vòng 1 nhằm tạo cảm giác trông nó đồ sộ và ‘khủng’.

Thì giờ đây, showbiz Việt bắt đầu bội thực với những màn ‘thả rông’ lộ hết những điểm nhạy cảm nhất trên bộ ngực. Cả 2 hình ảnh đó đều hết sức phàm tục và phản cảm.

Liệu có phải các cô muốn quay lại cái thời phụ nữ chưa biết đến chiếc áo nịt ngực? Thời đó, phụ nữ cũng không biết đến những chiếc túi Hermes hay Chanel đắt tiền, những chiếc đồng hồ Rolex hay những chiếc BMW cáu cạnh.

Phụ nữ thời đó (có lẽ) cũng không cần sự nổi tiếng mà các cô hàng ngày phải đinh đầu nhức óc nghĩ tìm kiếm bằng mọi cách: cả tài năng (nếu có), và cả những lần ‘cởi’ hoặc quên nội y một cách ngang tai trái mắt đến thế.

Việc thả rông trong những sự kiện văn hóa dù được biện minh bằng lý lẽ nào cũng thật khó lòng chấp nhận. Theo tôi, với những người bình thường, nó được xem như hành động thiếu tôn trọng người đối diện. Với người của công chúng, thì nó là hành động thiếu tôn trọng khán giả.


	Hà Anh có khả năng biến mọi đường phố, sân khấu, sự kiện thành một buổi show ngực hoàn toàn free

Hà Anh có khả năng biến mọi đường phố, sân khấu, sự kiện thành một buổi show ngực hoàn toàn free

Chẳng biết đến bao giờ, trên những tấm giấy mời dự sự kiện gửi đến các cô và khách mời xuất hiện một dòng ghi chú thật ngắn gọn, xúc tích: “Đề nghị không mặc trang phục hở hang, phản cảm”. Chẳng biết đến bao giờ những nhà tổ chức event mới đủ dũng cảm để mời những người mẫu ‘thả rông’ ra khỏi sự kiện chứ không ‘đục nước béo cò’ để câu kéo thêm sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Đến bao giờ họ mới hiểu được rằng, khán giả cần được tôn trọng. Vì thế, làm ơn hãy che đi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại