Những kết phim 'củ chuối' khiến khán giả 'dậy sóng'

Hiểu Lan |

Nhiều bộ phim hot "mất điểm" vì cái kết khó hiểu, "dở dở ương ương".

Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký quy tụ dàn diễn viên gồm toàn các gương mặt mới và có kinh phí sản xuất vô cùng eo hẹp.

Ấy vậy mà tác phẩm này lại tạo ra kì tích khi phát sóng. Phim đã gây sốt lớn trên mạng, thu về lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất cũng như giúp một số diễn viên nổi lên thành sao.

Tuy nhiên, bộ phim lại bị người xem chỉ trích gay gắt vì cái kết khó hiểu.

Trong tập cuối phát sóng vào tối 15/1, Hoàng thượng Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân) và Hoàng hậu Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái) đang có những giây phút lãng mạn bên nhau thì bi kịch ập đến.

Bỗng nhiên xuất hiện một đám sát thủ áo đen tới giết chết cả hai người. Sau đó, ở thời hiện đại, Trương Bằng tỉnh lại.

Ngay lập tức, anh đi tới nhảy xuống hồ bơi và lại trở về quá khứ. Tại đây, anh nhìn thấy cảnh Tề Thịnh và Bồng Bồng hạnh phúc bên nhau. Bộ phim kết thúc tại đó.

Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu với kết thúc của bộ phim: “Kết thúc gì thế này? Tôi xem mà chẳng hiểu gì cả.” “Kết thúc củ chuối quá”. “Cái kết làm hỏng cả bộ phim”…

Người tình kim cương

Người tình kim cương xoay quanh chuyện tình giữa cô nàng mũm mĩm Mễ Đóa (Đường Yên) và chàng tổng giám đốc điển trai Tiêu Lượng (Bi Rain).

Trong suốt bộ phim, Mễ Đóa luôn hướng trái tim về phía Tiêu Lượng và thậm chí đã phải cố gắng rất nhiều để có thể trở thành bạn gái của anh.

Ấy vậy mà đến tập cuối, Mễ Đóa lại thay đổi 180 độ. Cô từ chối Tiêu Lượng để đến bên nam thứ Lôi Dịch Minh. Kết thúc bất ngờ khiến người xem không khỏi hụt hẫng và bức xúc.

Hoa lưỡng sinh

Hoa Lưỡng Sinh chuyển thể từ tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh của tác giả Đường Thất Công Tử.

Ngay khi ra mắt, phim đã bị người xem “ném đá” tơi bời vì không sát nguyên tác, kịch bản xây dựng nhạt nhẽo, thiếu sức hút.

Không chỉ có vậy, phim còn khiến người xem “phát điên” với cái kết không đâu vào đâu. Trong tập đầu của Hoa lưỡng sinh, Tần Mạc bị mất trí nhớ rồi nhận nhầm Nhan Tống (Vương Lệ Khôn) là người yêu.

Sau mấy chục tập phim, đến cuối cùng, Tần Mạc lại mất trí nhớ. Anh quên đi mọi ký ức về hai mẹ con Nhan Tống và chỉ nhớ tới người yêu cũ.

Vậy là phim lại trở lại vạch xuất phát ban đầu. Không ít khán giả bức xúc: “Thật lãng phí khi dành thời gian ra xem bộ phim này”.

Vẫn cứ thích em Vẫn cứ thích em chinh phục cảm tình khán giả với dàn diễn viên đẹp lung linh, cốt truyện hài hước, lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính. Thế nhưng, kết thúc phim lại khiến người xem không hài lòng.

Các fan rất bức xúc vì biên kịch quá “phũ” với nam thứ Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch).

Thẩm Văn Đào được xây dựng là một nhân vật hoàn hảo nhưng cuối cùng, anh chàng không những không có được tình cảm của người mình yêu mà còn phải chết tức tưởi.

Chính điều này khiến người xem nổi giận, thậm chí còn nói đùa là muốn đến “đốt nhà” biên kịch.

Ngoài ra, người xem cũng không thích cái kết mở của cặp đôi chính Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng) và Bảo Bảo (Trần Kiều Ân).

Trong tập cuối, Bảo Bảo bị bắt nhốt trong hầm. Khi Hạng Hạo đến thì căn hầm phát nổ và anh đau đớn vì không thể cứu được người yêu.

Sau đó, Hạng Hạo rời khỏi trường quân sự và trên tàu hỏa, anh tình cờ gặp lại Bảo Bảo ở đúng toa số 7 - nơi hai người gặp gỡ nhau lần đầu. Tuy nhiên, Bảo Bảo đã mất hết trí nhớ và không còn nhận ra Hạng Hạo là ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại