Độc giả khuyên Lâm Chi Khanh đừng quá ngộ nhận

Trịnh Thị Thuận |

(Soha.vn) - Một độc giả bày tỏ bất bình với sự khoe mẽ của người đẹp chuyển giới Lâm Chi Khanh.

Lâm Chi Khanh thổ lộ trên phượng tiện truyền thông:

- Tôi quá "hot "nên nhiều người muốn dựa hơi... Nếu tôi không quá "hot" thì làm sao họ lại muốn cộng tác. Tuy nhiên tôi không nhận một cách đại trà vì chi phí tôi rất cao, ai trả đúng tôi mới nhận lời mà từ giờ đến cuối năm lịch diễn tôi ở Úc, Mỹ, Canada dày đặc rồi...

Nghe những lời tâm tình ấy của ca sĩ Lâm Chi Khanh, tôi bỗng nhớ tới lời của diễn viên hài Vượng Râu cũng từng vỗ ngực nói về mình, đại để: Tôi là danh hài không thứ nhất thì cũng thứ 2 ở đất Bắc này...

Thật ra, Vượng Râu chỉ "nổi bật" ở bộ râu chứ xem diễn viên này diễn thì nhạt nhẽo và gượng gạo lắm và quan trọng là ai phong cho Vượng Râu là danh hài?

Lại nói về Lâm Chi Khanh, mấy năm trước ca sĩ này được công chúng để mắt tới không phải vì tài năng hay có gì nổi trội mà vì họ tò mò muốn biết một nam ca sĩ chuyển giới thành nữ sẽ như thế nào về thân thể, về giọng hát bởi ở nước ta, vấn đề chuyển giới còn xa lạ với mọi người. Và quả thật, Lâm Chi Khanh đã trở thành cô gái xinh đẹp. Thật thán phục thời đại khoa học kỹ thuật cao! Khán giả rất mừng!

Song họ cũng thất vọng khi nghe những lời tâm sự trên và nhiều người hồ nghi về cái sự "hot" của ca sĩ này. Có thật ca sĩ này tài năng, "hot" đến mức bao nhiêu nam ca sĩ phải "dựa" vào cô để cộng tác hay chính vì họ tận dụng sự "hot" do hoán đổi giới của cô?

Có thực lịch diễn của Lâm Chi Khanh từ giờ đến cuối năm đã dày đặc vì diễn ở Úc, Mỹ, Canada? Ai sẽ kiểm chứng điều này? Được biết, một số ca sĩ, diễn viên của ta được mời sang Mỹ chủ yếu biểu diễn tại các sân khấu chuồng gà hoặc trên sân khấu nhỏ ở các nhà hàng, khách sạn, hay biểu diễn chỉ để quảng cáo sản phẩm cho họ, nhưng về nước cứ khoe rùm beng lên kiểu như được dự lễ trao giải ở Oscar vậy...

Thế kỷ XXI rồi, khán giả đâu có" mù" thông tin. Có lẽ ngộ nhận như thế nên Lâm Chi Khanh mới hét giá cao, ai đáp ứng được "mới nhận lời". Nhưng không quên chua thêm "lịch đã dày đặc" vì bận lưu diễn ở trời Tây (!?). Qua đó, ca sĩ này khoe về mình rằng: Các chương trình và khán giả thấy chưa? Tôi cao giá lắm, mời được tôi không phải dễ đâu nhé (!) Được xem tôi biểu diễn khó lắm chứ không dễ đâu nhé!

Thật nực cười và buồn lòng quá đỗi về những kiểu phát ngôn này!

Trong thời đại mới, sự khoe khoang lố bịch đôi khi lại khiến người ta hồ nghi về sản phẩm. Có chăng là sản phẩm kém phẩm chất nhưng muốn bán được hàng, người ta mới quảng cáo.

Lâm Chi Khanh đã ngộ nhận nên ngạo mạn hay đang PR mình? Khán giả luôn là người công tâm, ca sĩ nào "hot" hay không, xin hãy để họ đánh giá!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại