Cuộc sống xáo trộn của gia đình từ khi Huyền My trở thành Á hậu

Cẩm Giang |

Trong mắt chị Lan Phương, Huyền My là một cô gái tự lập, biết vâng lời nhưng đôi khi cũng làm bố mẹ đau đầu.

Tôi gặp mẹ Huyền My - chị Lan Phương trong sự kiện diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, khi chị cùng chồng đi theo chăm sóc cô con gái yêu.

Mẹ của Á hậu dù không cao bằng con gái nhưng lại sở hữu đường nét nữ tính, dịu dàng, dễ tạo thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt.

Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi 40. Chính vì thế, hai mẹ con đi cùng nhau dễ đẩy người đối diện vào chỗ khó xử. Gọi Huyền My là em nhưng quay sang chị Lan Phương, tôi không đủ "dũng cảm" để gọi người phụ nữ ấy là cô.

Trong khi tôi đang còn lúng túng, mẹ của Á hậu đã cười rất tươi: "Gọi chị thôi". Và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu một cách thân thiện như thế.

Cả nhà thay đổi thói quen theo Á hậu

Lúc ấy khoảng 6h chiều, nhìn cô con gái tất bật trò chuyện với người nọ người kia, chị kể: "Bình thường giờ này đã là giờ cơm của cả nhà. Nhưng từ ngày Huyền My đạt danh hiệu, thói quen của gia đình cũng ít nhiều bị thay đổi.

Những ngày có sự kiện như thế này, mình và chồng thường đưa con đi, em trai ở nhà không có ai trông cũng theo chị. Xong việc, cả nhà ăn lung tung ở ngoài rồi mới về”.

Từ ngày đạt được danh hiệu Á hậu, lịch trình của cô gái 19 tuổi trở nên bận rộn. Cả bố và mẹ Huyền My vì thế cũng phải thay đổi thói quen theo con.

Bình thường mỗi buổi sáng, mình chỉ đưa con đến trường rồi đi làm nhưng bây giờ, có những hôm 4h sáng đã phải dậy đưa con đi trang điểm cho kịp với sự kiện tham dự.

Có tuần, ngày nào cũng đi rất sớm, về rất muộn. Việc sáng bay vào Sài Gòn chiều bay ra cũng là chuyện bình thường.

Thật sự thì dù rất bận rộn nhưng vì tương lai của con, mình cũng cố gác lại mọi thứ. Đi theo không phải là sợ con làm sao mà vì thấy thương con còn trẻ đã phải làm việc với cường độ rất cao. Ngoài ra, đó còn là sự tự hào nữa”, chị cười.

Theo nhận xét của chị Lan Phương, sau khi bước ra khỏi cuộc thi, Á hậu Huyền My đã trưởng thành lên rất nhiều.

Tôi phải cảm ơn cuộc thi vì từ ngày đạt được danh hiệu, My chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều trong cách cư xử với bố mẹ và các mối quan hệ xã hội.

Con cũng tự ý thức được việc phải giữ gìn hình ảnh và hoàn thiện bản thân để mọi người nhìn vào không cảm thấy thất vọng.

Ngày xưa là người mẫu, My có thể ăn mặc rất thoải mái, theo trào lưu thanh niên thì bây giờ phải hạn chế.

Cái đẳng cấp hơn mình không nghĩ đến vì My không hay dùng hàng hiệu nhưng con sẽ phải chọn những trang phục không chỉ phù hợp với lứa tuổi mà còn với danh hiệu đạt được.

Còn tôi không kiểm soát các mối quan hệ của con vì thái độ và cách ứng xử của My đối với mọi chuyện chung quanh là do nhận thức của My là chính.

Tôi cũng không thể đi theo con suốt ngày được, tự My phải sàng lọc được cái gì tốt và không tốt”, chị Lan Phương chia sẻ.

Nuôi Huyền My vất vả lắm

Nhìn con gái nữ tính, xinh đẹp như hiện tại, chị Phương cũng không dám tin rằng Huyền My ngày còn bé chẳng khác gì một cậu con trai: “Ngày bé, My nghịch lắm. Khi còn học mẫu giáo, phụ huynh các bạn khác suốt ngày sợ My chạy nhảy rồi đâm vào con người ta.

Ngày nào đi đón con, tôi cũng nghe có người bảo: "Chị ơi, chị bảo My chạy ít thôi không lại đâm vào con em ngã bổ chửng ra". Nhưng càng lớn, con biết mình phải yểu điệu thục nữ hơn thì cũng tự mình thay đổi.

Nuôi bạn này cũng vất vả lắm. My rất ít ốm nhưng đã ốm thì thì ốm rất nặng. Ngày My học lớp 6, có hôm sốt cao quá, hai vợ chồng phải cõng con chạy vào viện cấp cứu.

Rồi một lần bị đau ruột thừa, con ngủ phòng riêng nên không ai biết, lại nhất quyết không chịu gọi cho ai.

Đến sáng hôm sau, bố mẹ xuống mới nghe My bảo con không đi học được vì đau bụng quá. Cả nhà đưa vào viện là mổ cấp cứu luôn.

Ngày bé có cái khó của bé, bây giờ cũng có cái khó riêng. Có việc gì, mình không thể nói chyện với con như ngày xưa được, phải gọi ra riêng, rủ rỉ cho My hiểu. Được cái My không bao giờ cãi lời bố mẹ. Ngược lại, con còn rất hợp với bố.

Cũng giống như các bà mẹ khác, trong mắt tôi, My luôn là một đứa trẻ con và cần phải nhắc nhở. Mỗi lần My ra ngoài tôi lại thấy lo, phải liên tục gọi điện thoại để hỏi”.

Yêu con là thế nhưng khi nhắc đến tật xấu của Huyền My, chị chỉ cười: “Tính xấu của con gái là hay tranh ăn với em.

Hai đứa suốt ngày chỉ loanh quanh chuyện ăn với ngủ thôi cũng đủ làm bố mẹ nhức đầu rồi. Từ lúc đăng quang thì đỡ hẳn việc này đấy.

Nhưng thay vào đó, bây giờ mỗi lần gọi My dậy rất mệt. Có hôm vì con ngủ cố chút nữa mà suýt nữa lỡ việc.

Công việc bận rộn khiến My luôn trong trạng thái thèm ngủ. Lên ô tô hay máy bay là lập tức lăn ra ngủ, ai lái con đi đâu cũng mặc kệ, chỉ biết đến nơi là xuống”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại