Á hậu Ngọc Khánh từng đoạt thành tích ở nhiều cuộc thi nhan sắc rồi sang Mỹ định cư và làm nhiều công việc khác nhau. Cô cũng được biết đến là em dâu của hoa hậu Hà Kiều Anh, kết hôn với chính em ruột nàng hậu.
Hà Kiều Anh và em dâu
Tại chương trình Nhà có khách, á hậu Ngọc Khánh tiết lộ, cô thân thiết với Hà Kiều Anh từ trước, như chị em gái. Vì vậy, Hà Kiều Anh mới giới thiệu cô cho em trai mình là lính hải quân.
Ban đầu, Ngọc Khánh không muốn tiến tới với em trai Hà Kiều Anh vì sợ nếu có chuyện gì sẽ làm mất tình cảm, quan hệ với đàn chị.
Cô nói: “Lúc đó, tôi thấy mình lớn tuổi rồi nên cũng muốn có con và còn định đi thụ tinh nhân tạo để làm mẹ đơn thân.
Tôi cũng kể với chồng mình như thế, anh ấy bảo mắc gì phải làm thế, anh ấy vẫn muốn tôi cho anh ấy một cơ hội. Tôi nghĩ lại mà tôi còn sợ chính tôi, không thể tin tôi lại táo bạo như vậy.
Con người tôi như có hai thái cực, lúc thì rất mong manh, mít ướt, lúc lại rất quyết liệt.
Chồng tôi thấy tôi muốn làm mẹ đơn thân liền xin cho anh ấy cơ hội, quen nhau thử xem thế nào. Nếu tôi thấy không ổn thì tiếp tục con đường làm mẹ đơn thân.
Tôi suy nghĩ thấy cũng đúng vì nếu để mình tôi sinh con thì rất bất ổn. Tôi đã cô đơn rồi, không muốn để con mình cũng cô đơn. Tôi quyết định quen anh ấy một tháng, nếu không vui thì quay lại làm bạn.
Ai ngờ đâu sau một tháng quen nhau tôi lại thấy rất vui. Nửa năm sau thì tôi đồng ý kết hôn và bảo anh ấy về Việt Nam để làm đám hỏi.
Nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã lớn tuổi rồi, khó sinh nở nên tranh thủ lúc về Việt Nam là tôi đi làm thụ tinh nhân tạo và làm một lần duy nhất là dính luôn, chuyển luôn hai phôi và tôi mang thai sinh đôi.
Lý do vợ chồng tôi quyết định làm thụ tinh nhân tạo vì tôi ở Mỹ còn anh ấy ở Việt Nam. Tôi phải canh trứng rụng rồi bay về Việt Nam. Tôi quyết định sinh đôi cho tiện vì tôi cũng ngại đi đi về về, cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa tôi sợ con tôi có một mình cũng buồn nên sinh đôi luôn. Tôi sinh nở ổn nhưng sức khỏe cơ thể lại không ổn nên quá trình thai kỳ rất khổ, ốm nghén không ăn được gì trong ba tháng”.