Ở con người có hội chứng ám ảnh tâm lí Chiraptophobia hay còn được biết đến như hội chứng sợ đụng chạm, những người mắc hội chứng này rất sợ cảm giác động chạm, thường tự cách ly mình với người khác.
Đối với cây cối cũng vậy, đôi khi cũng có một "hội chứng" tương tự mang tên Crown shyness (hiện tượng tán cây nhút nhát). Chúng cũng sợ "động chạm" với các cây khác và sinh ra một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa thú vị nếu như chúng ta quan sát từ bên dưới.
Dù phải chen chúc nhau trong một khu vực chật hẹp nhưng những cây này "nhà ai nấy ở", không động chạm tới nhau, các nhánh hay cành lá đều không hề chạm hay đan xen như các cây thông thường khác.
Những cá thể này luôn giữ khoảng cách với nhau, nhất là phần tán nơi tập trung nhiều cành lá nhất. Khi đó, nhìn từ dưới lên bạn có thể thấy một khung cảnh vừa kỳ dị vừa ấn tượng như sản phẩm của photoshop vậy!
Những khe hở trông như những dòng sông nếu bạn quan sát từ dưới lên và phân định rõ ràng "lãnh thổ" của mỗi cây. Thậm chí, ngay trong một cây cũng có sự phân định rõ ràng "lãnh thổ" giữa mỗi nhánh.
Năm 1920, hiện tượng này được quan sát và phát hiện lần đầu tiên cũng như là đề tài được thảo luận trong nhiều tài liệu khoa học.
Năm 1955, cuốn sách có tựa đề "Growth habits of the eucalypts" của nhân viên quản lý rừng người Úc có tên M.R. Jacobs đã trình bày chi tiết các nghiên cứu của mình về hiện tượng này đối với cây bạch đàn.
Năm 1986, tiến sĩ Miguel Franco cũng quan sát thấy hiện tượng này ở cây Picea sitchensis (Sitka spruce) và Larix kaempferi (Japanese larch) và mô tả kết quả nghiên cứu của mình trên tạp chí Philosophical Transactions Of The Royal Society.
Các nhà khoa học nỗ lực đi tìm kiếm câu trả lời nhưng tới hiện nay, chưa ai có thể lý giải được bí ẩn này. Một số giả thuyết được đưa ra như mục đích của việc cách ly như vậy là để giảm sự lây lan của côn trùng từ cây này sang cây khác.
Hay ngoài ra, một số ý kiến còn cho rằng việc mọc tách ra sẽ giúp tối ưu ánh sáng nhằm thuận lợi cho quá trình quang hợp hay giúp bảo vệ các cành non không bị gãy khi có gió.
Có giả thuyết cho rằng chính cơ quan nhận kích thích ánh sáng (phytochrome photoreceptors) của cây đã gây ra hiện tượng này. Nhưng kết luận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ cho tới tận ngày nay.
Mặc dù hiện tượng này có thể tìm thấy ở nhiều khu rừng trên thế giới, nhưng đặc biệt hơn chúng thường xuất hiện ở Viện Nghiên cứu rừng của Malaysia, tại Kuala Lumpur. Mặc dù, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải lý do nơi đây lại có nhiều cây mắc "hội chứng" này như vậy!
Nếu muốn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này bạn có thể đến Viện Nghiên cứu rừng của Malaysia, tại Kuala Lumpur.
Hãy cùng xem một số hình ảnh thú vị của hiện tương này:
Bài viết được dịch từ nguồn: Dailymail.co.uk., Thisiscolossal.com, Mymodernmet.com