Dùng đủ trò "bẩn" không thành, VĐV Thái Lan lăn đùng ra ăn vạ võ sĩ Việt Nam

Triệu Mẫn |

Khá hài hước ở chỗ trọng tài phải tiến đến dọa dẫm sẽ xử thua thì võ sĩ Thái Lan này mới ngồi dậy tiếp tục thi đấu.

Trong trận bán kết hạng cân 85 kg ở môn Pencak Silat vừa diễn ra, võ sĩ Lê Sỹ Kiên đã tỏ rõ sự vượt trội và vượt qua đối thủ Surasak Deklee người Thái Lan một cách xuất sắc.

Điều đáng nói, võ sĩ này trước đó đã chịu "đủ trò" từ VĐV đến từ xứ sở Chùa Vàng. Hàng loạt đòn trái luật được võ sĩ phía Thái Lan áp dụng nhằm hạ gục Sỹ Kiên.

Điển hình như có tình huống Deklee dùng đòn đạp thẳng vào chân trụ hay đánh vào quai hàm trái khiến Sỹ Kiên bị rách mồm. Cú đấm trực diện này được thực hiện khi Kiên đang đứng thẳng nên điểm không được tính cho võ sĩ Thái Lan.

Sĩ Kiên cũng chia sẻ chẳng lạ gì đối thủ này vì cả hai từng gặp nhau trước đó. Anh cho rằng đối phương muốn triệt hạ mình vì liên tục đạp thẳng vào chân trụ.

Dùng đủ trò bẩn không thành, VĐV Thái Lan lăn đùng ra ăn vạ võ sĩ Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Kết thúc trận đấu, dù chiến thắng nhưng các đòn "bẩn" từ phía đối thủ đã khiến Sỹ Kiên bị đau cả hai chân. Một bên rách da, bên còn lại thì sưng tấy.

Ấy vậy nhưng có tình huống võ sỹ Thái Lan đã nằm lăn ra "ăn vạ" sau khi dính đòn. Khi Sỹ Kiên ra đòn đấm, VĐV Deklee hạ trọng tâm và rúc nách để tránh đòn. Sau đó, anh ta nằm sàn 2 lần "ăn vạ" vì dính đòn. Trọng tài chẳng có cách nào khác phải tiến đến nói nếu nằm lâu sẽ đếm và xử thua thì võ sĩ này mới dậy thi đấu tiếp.

Chiến thắng thuyết phục 5-0 ở trận bán kết, Lê Sỹ Kiên sẽ gặp đối thủ nước chủ nhà Malaysia ở trận chung kết hạng cân 85 kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại