Đôi vợ chồng nghèo mang những con sâu lúc nhúc đi bán, nghe kể hoàn cảnh thì ai cũng thương

Hạ Linh |

Dù đây là một món đặc sản nhưng gia đình không giữ lại ăn mà mang đi bán lấy tiền.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đôi vợ chồng người dân tộc thiểu số đang đi bán một ống sâu lúc nhúc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ gây chú ý bởi món đặc sản có phần kinh dị, câu chuyện của người bán cũng khiến các cư dân mạng cực kỳ cảm động.

Cụ thể, đôi vợ chồng này mang một ống sâu tre đi bán lấy tiền về mua thịt, mua quần áo, sách vở... cho con. Khi người mua hỏi có bao giờ giữ lại ăn không, người chồng trả lời rằng cũng thích lắm nhưng bán để có tiền trang trải. Dù nói tiếng Kinh chưa thật sự rõ ràng nhưng qua câu chuyện này thì ai cũng cảm động trước hoàn cảnh của họ.

Đôi vợ chồng nghèo mang những con sâu lúc nhúc đi bán, nghe kể hoàn cảnh thì ai cũng thương

Được biết, những con sâu tre trên được đôi vợ chồng cùng cả những đứa con đi bắt về, mang bán kiếm tiền. Sâu tre được xem như đặc sản, thường có ở vùng cao, được người dân bắt từ trong thân các cây tre. Người ta chế biến sâu tre thành các món như chiên, hấp, rang lá chanh..., ăn rất ngon, ngọt và béo.

Bên cạnh những cư dân mạng trầm trồ trước món đặc sản trên, một số khác lại quan tâm hơn cả tới câu chuyện của cặp vợ chồng này:

- Đổ ra cân còn cẩn thận nhặt cho sạch, đúng là vừa hiền lành lại thật thà.

- Cảm giác chạnh lòng, kiếm được món ngon không dám ăn. Nghe nói mà rớt nước mắt.

- Vùng cao khổ vậy đấy, cơm áo gạo tiền lo cho con.

- Thương quá, mỗi lần đi chợ mua đồ của mấy cô chú người H'Mông mình đều đưa thêm chút ít.

Cùng với đó, nhiều người cũng ủng hộ và nói rằng khi mua hàng của bà con vùng cao thì hãy cố gắng giúp đỡ thêm cho họ.

Nguồn: TikTok @baoxalo82


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại