Năm 2009, một doanh nhân có tên Chen Mingjing, đã thành lập ngôi làng mang tên “Vương quốc của những người lùn” nằm gần thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, với khoảng 100 người thấp bé từ khắp nơi về cư trú ở đây.
Những cư dân đặc biệt ở đây được cung cấp chỗ ăn ở miễn phí, làm việc và được trả lương. Công việc hàng ngày của họ chính là biểu diễn ca múa nhạc tạp kỹ để phục vụ khách du lịch tới tham quan.
Từ ca nhạc truyền thống tới hiện đại, múa ba lê, nhảy hip hop, ảo thuật họ đều đem tới những tiết mục đặc sắc nhất.
Du khách tới đây sẽ được sống trong không khí cổ tích với những chú lùn, đức vua, hoàng hậu, các nàng tiên và những ngôi nhà hình nấm.
Tùy thuộc vào từng việc cụ thể mà họ đảm nhận, mỗi người lùn sẽ được trả mức lương hàng tháng khác nhau, rơi vào khoảng từ 160 đến 400 USD.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Chen Mingjing cũng vấp phải sự phản đối của không ít người. Họ cho rằng đây không khác gì “sở thú người lùn”.
Ông chủ lập tức bác bỏ ý kiến trên và cho rằng nhân viên của ông được trả lương hàng tháng, đảm bảo cuộc sống, thậm chí còn tốt nhiều lần so với trước kia, khi mà họ phải lang thang trên đường để sống qua ngày.
Chen Mingjing cũng có ý định mở rộng thêm quy mô ngôi làng nhằm thu hút khoảng 1.000 cư dân tới đây sinh sống.