Độc đáo hồ lặn trên miệng núi lửa tại Iceland

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24) |

Hồ nước với tên gọi "Giọt nước mắt của Odin" đã trở thành một địa điểm lặn tuyệt vời cho những người ưa mạo hiểm và khám phá khi tới đất nước Iceland.

Xem video:


Iceland vốn được biết đến với thiên nhiên hoang sơ và những ngọn núi lửa đáng sợ. Thế nhưng những đợt phun trào dữ dội cũng lại là cơ hội để những cảnh quan đẹp đẽ được tái sinh. Iceland thực sự là nơi quy tụ của những bí mật thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới.

2 tiếng đi xe trên cao nguyên, qua nhiều núi đồi, sông suối, sau đó là 30 phút đi bộ trên những con đường khúc khuỷu, kho báu quý giá này nằm ẩn phía sau 2 ngọn núi lớn - hồ nước trong vắt và nhỏ xíu mang tên "Giọt nước mắt của Odin" sẽ là cổng vào của cả một thế giới đại dương kỳ bí.

Nước hồ trong tới nỗi bạn có thể nhìn thấy vật cách mình 100m, xuyên qua làn nước.

Truyền thuyết kể rằng, sau cái chết của con trai mình, Thần Odin đã khóc khiến một giọt nước mắt rơi xuống Trái Đất, trong chứa đựng những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất.

Nước trong hồ có nhiệt độ chỉ 2 độ C, đến từ những sông băng ở trên cao. Trước khi tới hồ, nước đã được lọc nhiều lần qua các khe núi lửa. Theo lời khuyên của những thợ lặn lâu năm vui tính, trong lúc bơi lội, nếu bỏ đồ thở ra và uống một ít nước, bạn sẽ thấy cả cơ thể mát rượi như được thanh lọc.

"Nước mắt của Odin" không có trên bản đồ hay các trang du lịch và cũng không thể nhìn thấy được ở khoảng cách xa. Chỉ những thợ lặn thực sự yêu thích khám phá mới sẵn sàng đi qua cả một chặng đường dài để tới được nơi này. Họ hi vọng vẻ đẹp nguyên sơ của kho báu bí mật này sẽ tồn tại mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại