Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy

Mạnh Mường |

"Bố như mặt trời nhưng bố ở trên cao, con không chạm tới được nữa. Con sẽ cố gắng học hành để thật xứng đáng với tình yêu thương mà bố dành cho con, để con vẫn luôn được thấy bố như vầng mặt trời, sưởi ấm cho con.”

Người bắc nhịp cầu nối tri thức, tri ân quê hương

Trong hành trình trao tặng hơn 200 thư viện mini của dự án Góp 1 cuốn sách, rất nhiều người thành công, đã chọn cách đồng hành với dự án để quay lại tri ân nơi mình sinh ra và lớn lên. Đó thực sự là những người thấu hiểu được giá trị của sách và luôn có lòng hướng về nơi đã chắp cánh cho ước mơ của mình bay xa.

Là học sinh cũ của trường THCS Đại Đồng, ông Khuất Quang Hà – cán bộ UBND TP Hà Nội đã kết nối để Góp 1 cuốn sách đến với quê hương mình.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 1.

Ngày mà thầy và trò trường THCS Đại Đồng được đón nhận sách, ông Khuất Quang Hà tỏ rõ niềm vui, hạnh phúc khi chương trình không những đã trao tặng rất nhiều sách giá trị mà còn có những hoạt động truyền cảm hứng, thổi thêm luồng sinh khí mới vào phong trào học và đọc ở Đại Đồng.

Nhà giáo Đỗ Công Dực – Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội chia sẻ đầy tâm huyết rằng:

"Chúng tôi được biết, Soha News đã làm từ thiện ở rất nhiều nơi, từ các vùng núi cao cho tới biên giới hải đảo xa xôi với nhiều hoạt động rất thiết thực. Vì thế, sự quan tâm của Soha News tới thầy trò Nhà trường là một cơ duyên rất tốt đẹp. Chúng tôi hết sức vui mừng. Cơ duyên kết nối chương trình tuyệt vời này đến từ một người học trò cũ, đó là cựu học sinh Khuất Quang Hà. Anh đã tìm nguồn tài trợ để giúp đỡ thêm cho nhà trường, giúp đỡ thêm cho các em học sinh có thêm sách để đọc, để lãnh hội thêm tri thức."

Tặng sách, nuôi dưỡng cả tâm hồn và nhân cách của con

Chương trình tặng sách và ra mắt câu lạc bộ Sách Sống (CLB Sách Sống) tại trường THCS Đại Đồng ngày 25/5 càng thêm ý nghĩa bởi vì, đây cũng là ngày tổng kết năm học. Nhà báo Bùi Ngọc Hải – Lãnh đạo Soha News, người sáng lập dự án Góp 1 cuốn sách đã trao tặng hơn 700 cuốn sách cho thầy và trò Nhà trường.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 2.

Ông Khuất Quang Hà (thứ 3 từ trái qua phải) cùng Lãnh đạo Soha, chính quyền xã Đại Đồng và BGH trường THCS Đại Đồng trao tặng sách cho các thành viên CLB Sách Sống.

Không dừng lại ở đó, chương trình còn có chuỗi hoạt động đi kèm rất bổ ích như thành lập CLB Sách Sống; hiện thực hóa điều ước sách; và đặc biệt là phần giao lưu, chia sẻ rất hấp dẫn từ diễn giả, nhà báo Bùi Ngọc Hải.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 3.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải với phần giao lưu rất sôi nổi cùng học sinh trường THCS Đại Đồng.

Khi hiệu trưởng Đỗ Công Dực chia sẻ những lời gan ruột về những phiếu điều ước, cả hội trường đều rất xúc động:

"Quả thực, xem qua phiếu Ước 1 cuốn sách, có rất nhiều em nói những điều hết sức gan ruột. Có những em bố, mẹ đi làm ở xa, có những em không may bố hoặc mẹ mất sớm.

Có em học sinh (xin được giấu tên) đã viết, bố như mặt trời nhưng bố ở trên cao, con không chạm tới được nữa. Con sẽ cố gắng học hành để thật xứng đáng với tình yêu thương mà bố dành cho con, để con vẫn luôn được thấy bố như vầng mặt trời, sưởi ấm cho con."

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 4.

Nhà giáo Đỗ Công Dực – Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đánh giá, chương trình thực sự đã truyền cảm hứng cho thầy và trò Nhà trường.

Học sinh Khuất Trọng Đạt, lớp 7A, được các thầy cô đánh giá là "rất ngoan và học giỏi, nhảy cũng đẹp nữa", hôm nay đã thỏa lòng mong mỏi vì có được cuốn sách khoa học mà em ao ước bấy lâu.

Trong phiếu Ước 1 cuốn sách, học sinh này có chia sẻ rằng, "đã khá lâu rồi em chưa được mua sách, vì kinh tế không cho phép. Em muốn được cô giáo chu nhiệm tặng cuộn sách khoa học vũ trụ."

Sau cùng, ở cuối tờ phiếu đó, Đạt ghi những lời tâm huyết, rất súc tích rằng: "con biết ơn bố mẹ và thầy cô rất nhiều bởi vì đã nuôi dưỡng và dạy con khôn lớn từng ngày."

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 5.

Trong ngày tổng kết năm, niềm vui của Đạt (khăn quàng đỏ) như được nhân lên nhiều lần, bởi vì em đã được cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương chủ nhiệm lớp 7A tặng cuốn sách về khoa học vũ trụ đúng như mong ước. Đặc biệt hơn nữa, ở phần thi tâng bóng, Đạt đã nổi trội trước hơn 700 học sinh, xuất sắc dành chiến thắng để nhận được cuốn sách có chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Em Vũ Quang Minh lớp 6A viết trên phiếu ước 1 cuốn sách rằng: đã hơn một năm em chưa được mua sách. Em muốn được bố mẹ tặng sách. Vì một năm chỉ về nhà 2,3 lần nên em rất nhớ. Em muốn bố mẹ có thể ở nhà lâu hơn, quan tâm em và em trai nhiều hơn, yêu thương chúng em nhiều hơn.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 6.

Em Vũ Quang Minh lớp 6A và mẹ (áo vàng) cũng như nhiều cặp phụ huynh - học sinh khác đã trao - nhận món quà sách và trao nhau những cái ôm ấm áp.

Và còn rất nhiều những điều ước, những lời nhắn mà các em học sinh muốn gửi gắm tới các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo. Thông qua chương trình, qua những phiều điều ước, qua những lời chia sẻ thì các thầy cô giáo cũng hiểu thêm về tâm tư tình cảm và mong muốn của các em.

Cô giáo Khuất Thanh Huyền – Tổng Phụ trách Đội rất vui khi nhận được điều ước từ học sinh Kiều Hồng Quyên lớp 9A. Ở cuối tờ phiếu, cô học trò nhỏ đã gửi tới bố mẹ và cô giáo lời khẳng định thể hiện rõ ý chí quyết tâm: "nhất định hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10."

Là người trực tiếp tham gia công tác tổ chức, chị Huyền càng hiểu rõ giá trị mà chương trình mang lại đối với Nhà trường và các em học sinh. Chị cho rằng, sự đồng hành từ chính quyền cho đến các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc học, việc đọc của các em khiến cho thầy cô giáo thấy được chia sẻ.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 7.

Cô giáo Khuất Thanh Huyền (mặc áo dài đỏ) và các thầy cô giáo đã rất vui mừng khi tự tay trao tặng sách cho học trò của mình. Các em nhỏ đã xem những cuốn sách như những người bạn, những món quà quý để luôn trân trọng, gìn giữ.

Chia sẻ sau khi kết thúc chương trình, ông Khuất Quang Hà đã đánh giá rất cao ý tưởng và giá trị mà dự án Góp 1 cuốn sách mang lại.

"Kịch bản chương trình rất hay. Tôi thích nhất phần giao lưu, tương tác giữa nhà báo Bùi Ngọc Hải và các cháu. Xúc động nhất là, lúc bố mẹ và thầy cô tặng cuốn sách theo điều ước của các cháu", ấn tượng của ông Hà.

Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 8.

Ông Khuất Quang Hà - Cán bộ UBND TP Hà Nội và bà Vũ Thị Huệ - Phó chủ tịch UBMTTQ xã Đại Đồng trao tặng sách có chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho em Khuất Trọng Đạt, lớp 7A.


Điều ước của học trò mồ côi, chạm đến trái tim người thầy- Ảnh 9.

Trong vai trò người dẫn chương trình tại trường THCS Đại Đồng, MC Nguyễn Diệu Linh chia sẻ rằng:"Em thấy chương trình khá hay và ý nghĩa. Đặc biệt thích nhất phần anh Bùi Ngọc Hải giao lưu với các bạn học sinh. Nếu có nhiều thời gian hơn, em rất muốn đọc một số điều ước đặc biệt của các bạn trước toàn trường. Vì em thấy nhiều điều ước của các bạn rất ý nghĩa."

Như một lời tổng kết, thầy giáo Đỗ Công Dực đã nói:

"Tặng cho con một miếng bánh thì nuôi con được một lúc. Nhưng tặng cho con một cuốn sách thì nuôi dưỡng cả tâm hồn và nhân cách của con.

Chúng tôi thật sự hết sức cảm động, thực sự trân quý tình cảm, sự quan tâm của các anh chị, của tòa soạn Soha News và dự án Góp 1 cuốn sách. Thay mặt các thầy cô và học sinh toàn trường, xin chân thành cảm ơn rất nhiều."


Chương trình tặng sách và ra mắt CLB Sách Sống góp thêm niềm vui và ý nghĩa cho thầy và trò trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất Hà Nội trong ngày tổng kết năm học.


GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ

Chúng tôi liên tục tiếp nhận các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Nếu đóng góp ủng hộ hiện kim xin ghi rõ: UH GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 1248685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại tiếp nhận: 0943.113.999.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại