Điều đáng quên nhất sau thảm bại của U20 Việt Nam

Tiểu Mã |

Việc để thua đậm trước Pháp là điều đã được dự báo trước. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ để lại ấn tượng đẹp hơn nếu chúng ta không phạm lỗi nhiều đến thế.

Ở trận đấu vừa kết thúc, U20 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua đậm Pháp với tỷ số 0-4. Dẫu sao, đây cũng không phải là kết quả quá tồi tệ bởi đơn giản, chúng ta quá thua thiệt trước đội bạn về mọi mặt.

Có lẽ, điều đáng tiếc lớn nhất của U20 Việt Nam ở trận thua này chính là việc chúng ta phải nhận quá nhiều thẻ phạt sau các tình huống phạm lỗi, đặc biệt trong hiệp 2.

Thống kê cho thấy, cả trận, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có 13 pha phạm lỗi và khiến trọng tài phải rút ra 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ (từ 2 thẻ vàng của Đình Trọng). Đây là số thẻ vàng lớn nhất mà một đội tuyển phải nhận trong một trận kể từ khi VCK U20 World Cup khởi tranh. Xếp sau Việt Nam là Senegal với 4 thẻ vàng ở trận thắng Saudi Arabia 2-0.

Một trong các nguyên nhân làm U20 Việt Nam buộc phải phạm lỗi là bởi chúng ta quá thua thiệt về thể lực trước đối thủ.

Hiệp 1, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ phải nhận 1 thẻ vàng (của Đình Trọng ở phút thứ 7). Tuy nhiên sang hiệp 2, do quá "đuối" về thể lực nên chúng ta không thể dùng sức để truy cản các đợt tấn công của đội bạn và lựa chọn giải pháp phạm lỗi.

Điều đáng quên nhất sau thảm bại của U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Đình Trọng lãnh thẻ đỏ.

Ngoài ra, hành động có phần thiếu fair-play của Đình Trọng ở phút 78 dẫn tới chiếc thẻ đỏ cũng là một điều khá đáng tiếc với U20 Việt Nam.

Sau tình huống này, Huỳnh Tấn Sinh và Đoàn Văn Hậu cũng có những pha phạm lỗi khá quyết liệt và BLV Quang Huy có lý khi bình luận rằng: "Chúng ta không nên đá rắn theo kiểu ở V-League vì đây là đấu trường World Cup".

Ngoài việc phải nhận nhiều thẻ phạt và lối chơi "nhiệt" quá mức thì nhìn chung, tinh thần của U20 Việt Nam là rất đáng khen ngợi.

Hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang tạm xếp cuối bảng và cánh cửa lọt vào vòng 1/8 đã bị thu hẹp lại khá nhiều.

 Hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được tinh thần và sự tập trung ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Honduras, để dù có bị loại đi chăng nữa, toàn đội vẫn có thể tự hào vì những gì mình đã làm được.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại