Diễn viên Kiều Trinh: Bị chồng tát ngay ngày cưới, mẹ chồng nói một câu cay đắng

Tùng Ninh |

"Tôi bật khóc vì không nghĩ bị chồng tát ngay ngày cưới" – Kiều Trinh chia sẻ.

Tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, diễn viên Kiều Trinh đã hé lộ về cuộc hôn nhân đầu tiên của cô vào năm 18 tuổi.

Tôi bật khóc vì không nghĩ bị chồng tát ngay ngày cưới

Thời điểm đó tôi chưa làm diễn viên, cả tôi và chồng đều làm thợ may. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng vẫn còn trẻ nên tính nóng, cộc. Ban đầu tôi muốn lập gia đình nhưng gần đám cưới lại hiểu tính anh không hợp nên không muốn cưới nữa.

Diễn viên Kiều Trinh: Bị chồng tát ngay ngày cưới, mẹ chồng nói một câu cay đắng- Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Trinh

Nhưng ở quê rất sợ việc hủy hôn, sẽ mang tiếng cả gia đình dòng họ, nên tôi đành nhắm mắt cưới. Gần 3 ngày trước đám cưới, tôi vẫn không chịu đi chọn đồ cưới, khiến mẹ chồng la quá trời nên phải đi.

Trong ngày cưới đã xảy ra sự cố báo trước cho tôi cả quãng đời về sau này. Sự nóng tính của anh thể hiện ngay lúc đó. Bên ngoại và mẹ chồng xảy ra xích mích nên tôi bị anh tát trong ngày đầu tiên làm cô dâu.

Tôi bật khóc vì không nghĩ bị chồng tát ngay ngày cưới. Tôi định xách vali về nhà ngoại nhưng mẹ chồng nói: "Đi dễ khó về nghe con", nên tôi không đi nữa. Sau đó là những chuỗi ngày chịu đựng bạo lực. Tính tôi thì cam chịu nên không dám ho he gì.

Mọi người có thể thấy tôi trên phim khá phản diện, là mẹ chồng khắc nghiệt, chị đại gian ác nhưng đó lại không phải tính cách của tôi bên ngoài. Ai tiếp xúc với tôi ở ngoài cũng bất ngờ vì không nghĩ tôi hiền đến vậy.

Tôi tin người ta nên đưa hết tiền cho họ mua chung cư

Mối tình đầu kết thúc khi tôi ly hôn. Mối tình thứ hai của tôi cũng bi thảm, tôi tin người ta nên đưa hết tiền cho họ mua chung cư nhưng không có cái chung cư nào hết và tôi trắng tay.

Khoảng cách giữa các mối tình của tôi là rất lâu. Con gái đầu của tôi năm nay 26 thì con trai mới 13 tuổi còn bé út mới 7 tuổi. Phải mất rất lâu tôi mới mở lòng.

Trước khi vào nghề tôi còn làm quán bar, đại gia theo rất nhiều nhưng tôi không hề biết nhan sắc mình ra sao. Tôi chỉ biết còn con nhỏ đang vứt ở quê, phải đi làm kiếm tiền yêu con, cơm áo gạo tiền nên không dám yêu ai nữa.

Tới 2007, tôi diễn nữ chính trong một phim điện ảnh, có tới một quán cà phê gặp một anh đồng nghiệp thì gặp người chồng tiếp theo. Tôi mời anh đi xem phim luôn. Hôm sau anh dẫn cả bố đi xem phim cùng và có những cử chỉ, hành động rất lịch thiệp, khiến tôi cảm động.

Ở với nhau được hơn một năm và sinh con xong tôi mới ở gần và phát hiện những tính cách khác lạ ở anh, cũng rất bạo lực. Rút kinh nghiệm từ hôn nhân trước, tôi chịu đựng hơn nhưng hóa ra lại là sai lầm. Tôi không muốn con mình không có cha nên cố giữ tình cảm để con mình có cha. Để rồi, mọi việc ngày càng đi quá xa khiến tôi không còn an toàn với các con mình nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại