Diễn viên hài Bắc Hải: ‘Tôi rơi vào cảnh bần cùng, phải muối mặt xin tiền’

Đỗ Quyên |

Diễn viên hài Bắc Hải nhiều lần bật khóc, giọng nghẹn lại không nên lời khi chia sẻ về tình cảnh của mình hiện tại.

Chiều 6/6, sau nhiều giờ chờ đợi, PV Tiền Phong có cuộc trò chuyện với diễn viên hài Bắc Hải – người mới đăng đàn kêu cứu vì rơi vào cảnh túng quẫn một ngày trước.

Sau hai cơn bạo bệnh, tôi trắng tay

Ngay khi bắt máy, Bắc Hải xin lỗi vì gián đoạn do quãng đường anh đi lấy thuốc quá xa lại không thể chủ động phương tiện đi lại. Bắc Hải kể anh bị xơ gan và suy thận, phải duy trì điều trị hàng tháng.

“Chỉ 5 ngày không dùng thuốc là tôi bị chướng bụng. Hiện tại, tôi bị chứng tê chân và chuột rút hành hạ. Tình trạng này càng trở nặng và nghiêm trọng hơn mỗi khi phải đi lại nhiều”, Bắc Hải nói.

Diễn viên hài Bắc Hải: ‘Tôi rơi vào cảnh bần cùng, phải muối mặt xin tiền’- Ảnh 1.

Diễn viên hài Bắc Hải: ‘Tôi rơi vào cảnh bần cùng, phải muối mặt xin tiền’- Ảnh 2.

Bắc Hải từng trải qua hai cơn bạo bệnh. Nam diễn viên phải duy trì điều trị liên tục do căn bệnh suy thận và xơ gan.

Theo Bắc Hải, anh từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh và may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, khán giả. Lúc nhập viện lần hai, gia tài của Bắc Hải chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng, trong khi phải ứng viện phí 20 triệu đồng.

Lúc này, anh nhờ người bảo lãnh để được khất tiền viện phí. Sau đó, Bắc Hải được danh hài Việt Hương gửi tặng 20 triệu đồng để trị bệnh.

“Nếu không có mọi người hỗ trợ đã không còn tôi ngày hôm nay. Sau cơn bạo bệnh lần một, tôi ngưng nhận hỗ trợ và đi hát trở lại kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đêm đó, tôi nhận 3 show, chỉ đứng một chỗ, không thể đi lại trên sân khấu. Sau đó, tôi nhập viện lần hai trong tình trạng nguy kịch hơn. Tôi liệt hoàn toàn, không thể đi lại, phải chuyển 3 bệnh viện. Tôi tiếp tục được anh em, đồng nghiệp giúp đỡ”, Bắc Hải nhớ lại.

Bắc Hải cho biết sau hai cơn bạo bệnh, anh hoàn toàn trắng tay, không còn gì. Anh và vợ duy trì cuộc sống bằng cách bán hàng online.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, họ gặp vận xui nên mất toàn bộ vốn liếng, thậm chí phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ.

“Làm ăn thất bại, tôi và gia đình không thể duy trì cuộc sống ở TPHCM, phải chuyển về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thế nhưng, thời gian qua việc buôn bán ngày càng khó khăn hơn, chúng tôi rơi vào túng quẫn. Không còn cách nào, tôi muối mặt phải xin tiền. Không ngờ được mọi thương, chỉ một ngày xin hỗ trợ đã nhận được gần 20 triệu đồng. Tôi cũng xin ngừng nhận tiền vì đã vượt quá con số mong muốn. Ngoài việc trả tiền nhà hai tháng, tiền điện và 2 triệu đồng đi lấy thuốc, tôi dành làm vốn, mua khô mắm tiếp tục bán online. Rủi ro mấy tháng trước khiến tôi mất hết rồi”, Bắc Hải nghẹn ngào.

Tôi đã trải qua những ngày tháng bi đát

Nhiều năm nay, Bắc Hải và vợ thuê nhà ở trọ. Cả hai đều trải qua một lần đổ vỡ, vì cảm mến mà gắn bó, đến với nhau. Họ có chung một con trai, hiện đã học lớp 6.

Trước đó, sau khi ly hôn năm 2010, Bắc Hải ra đi với hai bàn tay trắng, mọi tài sản đều để lại cho người vợ đầu.

Hiện tại, Bắc Hải và vợ dùng chung một chiếc điện thoại thông minh, có thể kết nối mạng. Không còn xe máy, Bắc Hải và vợ chủ yếu sử dụng phương tiện công cộng, đi xe đạp nếu di chuyển gần nhà.

“Tôi đã trải qua những ngày tháng bi đát khi mua từng cân gạo, cả nhà vét khô mắm dư để ăn qua bữa. Có những ngày ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ dưới gầm cầu Phú Mỹ đợi nhận tiền của khách hàng từ shipper”, anh nói.

Bắc Hải cho biết gần đây anh không có nhiều show diễn. Nếu như trước đây, nam diễn viên hài có thể nhận tới 3-4 show diễn một ngày với mức cát-xê khoảng 7-8 triệu đồng thì giờ không còn nữa.

“Hiện tại, sân khấu hài không còn nhiều show diễn nữa. Ai mời tôi vẫn đi diễn và khao khát được lên sân khấu. Tôi diễn cả hội chợ, tiệc cưới… nhưng một tháng có khoảng 3-4 lời mời. Đôi khi tôi diễn từ thiện, không có cát- xê, họ chỉ hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở”, Bắc Hải cho hay.

Diễn viên hài Bắc Hải: ‘Tôi rơi vào cảnh bần cùng, phải muối mặt xin tiền’- Ảnh 6.
Diễn viên hài Bắc Hải: ‘Tôi rơi vào cảnh bần cùng, phải muối mặt xin tiền’- Ảnh 7.

Bắc Hải chụp ảnh cùng nghệ sĩ Hoài Linh và Chí Tâm trong hậu trường một đêm diễn. Có những thời điểm, sức khỏe sa sút, nam diễn viên chỉ nặng 51 kg.

Nam diễn viên hài bày tỏ mong muốn duy trì sức khỏe, có nhiều lời mời để cải thiện kinh tế gia đình. Đồng thời, anh hy vọng việc bán hàng online thuận lợi để có tiền mua chiếc xe gắn máy, làm thêm nghề shipper.

Ngày 5/6, diễn viên hài Bắc Hải đăng đàn cầu xin sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Chỉ sau một ngày, anh nhận được số tiền gần 20 triệu đồng. Bắc Hải xin ngừng nhận hỗ trợ vì đã đủ trang trải cuộc sống và khó khăn trước mắt. Hơn nữa, anh e ngại sự phán xét từ dư luận.

“Tôi rơi nước mắt khi đón nhận những tình cảm yêu thương của mọi người. Số tiền này đủ để cứu gia đình tôi có chỗ ở ổn định. Đội ơn khán giả và đồng nghiệp”, Bắc Hải nói.

Bắc Hải là diễn viên hài kỳ cựu, từng đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương... Anh được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn thầy bói trong tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại