Đi phỏng vấn đeo kính râm bị đuổi thẳng cổ, nữ ứng viên nói gì mà nhà tuyển dụng phải đỏ mặt xin lỗi?

M416 |

Rõ ràng, trang phục phụ kiện bạn sử dụng trong buổi phỏng vấn cũng rất cần được để ý.

Ai cũng biết kính râm là một phụ kiện được rất nhiều người ưa thích hiện tại, bởi nó có công dụng che nắng cũng như làm đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn đeo nó thường ngày không sao còn nếu đeo nó trong một số dịp đặc biệt thì có thể sẽ phản tác dụng. Mới đây, một cô gái cũng đã gặp phải sự cố với chiếc kính râm trong lúc đang đi phỏng vấn xin việc.

Được biết, cô gái trong câu chuyện có tên là Lưu Vy Vy (25 tuổi). Vy Vy vừa nghỉ việc ở công ty mình đã làm 2 năm và đã nộp hồ sơ vào một công ty khác. Với CV khá đẹp, Vy Vy nhanh chóng nhận được thông báo phỏng vấn.

Đi phỏng vấn đeo kính râm bị đuổi thẳng cổ, nữ ứng viên nói gì mà nhà tuyển dụng phải đỏ mặt xin lỗi? - Ảnh 1.

Đến thời gian và địa điểm như trong thư hẹn, Vy Vy phát hiện ngoài mình còn có 2 nữ ứng viên khác. Điều này khiến cô cảm thấy khá lo lắng. Đến lượt mình, Vy Vy cẩn thận đặt sơ yếu lý lịch xuống trước mặt người phỏng vấn. Người phỏng vấn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân sau đó bất ngờ cầm hồ sơ của cô lên ném thẳng vào thùng rác kèm giọng điệu tức tối: "Mời cô đi ra ngoài".

Mặt Vy Vy đỏ bừng ngay lập tức, cô không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao người phỏng vấn không đọc hồ sơ của cô mà đã yêu cầu cô ra ngoài một cách thô lỗ như vậy. Vy Vy nhỏ nhẹ hỏi lại: "Xin lỗi, tôi đã làm sai ở đâu ạ?".

Người phỏng vấn liếc nhìn cô và nói: "Phỏng vấn là một sự việc cần sự nghiêm túc. Cô nhìn cô xem, cô đeo kính râm làm gì vậy?". Nói đoạn, người phỏng vấn tiếp tục đuổi cô ra ngoài.

Nghe đến đây, Vy Vy lập tức hiểu ra ngọn ngành. Chuyện là mấy hôm trước Vy Vy vừa mua được chiếc kính râm mới nên hôm nay đã đeo nó luôn. Bước vào vòng phỏng vấn, vì khá căng thẳng nên cô quên không tháo xuống.

Đi phỏng vấn đeo kính râm bị đuổi thẳng cổ, nữ ứng viên nói gì mà nhà tuyển dụng phải đỏ mặt xin lỗi? - Ảnh 2.

Vy Vy nhanh chóng bỏ kính râm và nói với người phỏng vấn: "Tôi xin lỗi, tôi vẫn đeo kính râm vào phòng phỏng vấn là lỗi của tôi. Tôi không để ý đến quy định phỏng vấn, đây cũng là lỗi của tôi, tôi thành thực xin lỗi.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, anh cũng chưa đủ lịch sự. Là nhà tuyển dụng , đối diện với các ứng viên khác nhau, đáng lý ra anh nên khoan dung và chỉ dạy họ nhiều hơn. Nếu anh cho rằng tôi không nên ăn mặc thế này thế kia, vậy anh có thể góp ý cho tôi trước. Nhưng anh lại không lại làm vậy mà ném thẳng sơ yếu lý lịch của tôi đi. Thiếu nhẫn nại như vậy, sao anh có thể đào tạo ra được những nhân viên tốt? Lùi lại một bước, nếu thật sự muốn giải quyết nhanh gọn vấn đề, anh có thể trực tiếp trả lại hồ sơ cho tôi. Còn hành động ném nó vào thùng rác là thiếu tôn trọng ứng viên, đồng thời thể hiện sự thiếu văn hóa của quý công ty".

Nghe Vy Vy giải thích xong, người phỏng vấn tỏ ra khá xấu hổ. Anh cũng cúi đầu xin lỗi Vy Vy: "Xin lỗi, tôi thực sự đã hơi kích động. Có lẽ vì tôi có tuổi rồi nên không thể hiểu được hành vi của một số bạn trẻ bây giờ, thành ra quá cực đoan với các bạn. Tôi xin lỗi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu lại cuộc phỏng vấn nhé!".

Xong xuôi, cuộc phỏng vấn của Vy Vy đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cô thành công nhận việc nhờ năng lực cùng khả năng ứng xử của mình trong sự tâm phục khẩu phục của 2 ứng viên còn lại cũng như nhà tuyển dụng.

Ảnh minh họa: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại