Cận cảnh cuộc đấu sinh tồn đầy cân não tại chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine

Hữu Hiển |

Những người lính ở Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất Ukraine, đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về thời gian họ ở đó.

Để sống sót, binh sĩ giữa trận chiến đẫm máu nhất ở Ukraine phải lao qua các tòa nhà và đứng yên hàng giờ- Ảnh 1.

Một người lính Ukraine trong một tòa nhà gần Bakhmut, ảnh lấy từ video được Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine chia sẻ vào tháng 1/2023. Nguồn: YouTube

Cái chết luôn ở gần, và hiếm khi đến từ đối thủ mà họ có thể nhìn thấy.

Họ sống sót bằng cách chạy thật nhanh giữa các tòa nhà để tránh máy bay không người lái và các cuộc không kích, một số người nói với Business Insider.

Họ có thể đứng yên hàng giờ liền để tránh bị phát hiện.

Không có nơi nào an toàn ở Bakhmut

Theo Business Insider, cuộc chiến tại Bakhmut - thành phố miền đông Ukraine - đã nổ ra từ mùa hè năm ngoái cho đến tháng 5 năm nay, khi lực lượng Ukraine cuối cùng đã bị đẩy lùi. Nhưng giao tranh vẫn tiếp tục ở vùng ngoại ô của Bakhmut.

Các chỉ huy của cả hai bên gọi Bakhmut là "cối xay thịt", trong khi những người lính chiến đấu ở đó mô tả về cuộc giao tranh tàn khốc giữa các tòa nhà bị phá hủy.

Một phó chỉ huy người Ukraine nói với Business Insider rằng, các vị trí mà họ chiếm giữ đã bị phá hủy nhanh chóng đến mức chẳng ích gì khi xây dựng bất cứ thứ gì mới để ẩn náu.

Ông ấy là một trong khoảng 45 người mà Business Insider đã nói chuyện cùng để tìm hiểu sâu hơn về cuộc giao tranh kinh hoàng ở Bakhmut.

Phó chỉ huy (ẩn danh) cho biết: "Bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị một thế trận thật tốt."

Ông nói, các cuộc tấn công sẽ diễn ra ngay khi lực lượng Nga biết được bạn đang ở đâu, cho dù đó là một ngôi nhà, khu chung cư hay chiến hào.

Ông nói: "Khi họ tìm được đúng vị trí của bạn, họ sẽ phá hủy vị trí của bạn. Chúng tôi gặp rất nhiều thương vong theo cách này."

Để sống sót, binh sĩ giữa trận chiến đẫm máu nhất ở Ukraine phải lao qua các tòa nhà và đứng yên hàng giờ- Ảnh 2.

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy sự tàn phá ở Bakhmut, Ukraine. Ảnh: Adam Tactic Group

Một cựu quân nhân Mỹ với biệt danh Jackie, từng chiến đấu ở Bakhmut, cũng mô tả những khó khăn khi sống sót trong một thành phố có quá nhiều máy bay không người lái.

"Ở Bakhmut, bạn sẽ bị máy bay không người lái phát hiện ngay lập tức vì có hàng trăm máy bay không người lái trên không. Không có nơi nào an toàn cả", anh nói.

Binh lính sẽ chiếm các vị trí ở tầng một hoặc tầng hầm của các tòa nhà bị phá hủy một phần. Khi bạn đến nơi, "bạn cần đợi ở đó xem mình đã bị phát hiện hay chưa", Jackie nói.

Anh nói, chỉ sau khi bạn chắc chắn rằng mình không bị phát hiện, bạn mới có thể bắt đầu đặt bẫy hoặc phòng thủ, hoặc sẵn sàng phát động một cuộc tấn công mới.

"Đó là cách bạn sống sót!"

Jackie cho biết, việc thay đổi vị trí cũng đầy nguy hiểm. Họ sử dụng bốn tuyến đường khác nhau để di chuyển giữa các vị trí nên không lần nào họ đi cùng một lối.

Anh nói: "Mục đích của một ngày chỉ là không để người Nga biết bất kỳ vị trí nào trong số đó ở đâu."

Vitaliy Kryukov - chỉ huy của Nhóm chiến thuật Adam (Adam Tactic Group) tinh nhuệ của Ukraine - cũng nói với Business Insider về mối nguy hiểm cực độ tại Bakhmut.

Ông nói: "Các cuộc giao tranh đang diễn ra ở mọi ngóc ngách, mọi tòa nhà."

Để sống sót, binh sĩ giữa trận chiến đẫm máu nhất ở Ukraine phải lao qua các tòa nhà và đứng yên hàng giờ- Ảnh 3.

Binh lính Ukraine trong một tòa nhà hướng về tiền tuyến Bakhmut vào tháng 4/2023. Ảnh: Anadolu Agency

Và khi nói đến việc tấn công một tòa nhà do lực lượng Nga trấn giữ, Jackie cho biết điều quan trọng là "di chuyển đúng lúc".

"Bạn không thể phơi bày bản thân quá lâu", anh nói. "Bạn không thể loanh quanh ở tòa nhà đó quá lâu. Bởi vì bạn sẽ bị phát hiện, máy bay không người lái và pháo binh sẽ bắt đầu tấn công. Nó rất chính xác."

Jackie cũng nói rằng, để sống sót thì "may mắn là một yếu tố quan trọng".

Theo Business Insider, việc phải tránh để bị phát hiện có nghĩa là Bakhmut thường trông giống như một "thị trấn ma", mặc dù có hàng nghìn binh lính.

Martin Wyness - người đến Bakhmut vào tháng 6 và tháng 7/2022 với tư cách là bác sĩ - cho biết, nhân viên y tế luôn mang theo bộ dụng cụ sơ cứu bên mình: "Ngay cả khi bạn đi tắm, bạn cũng phải mang theo nó phòng trường hợp tòa nhà sụp đổ."

Phó chỉ huy Ukraine cho biết, binh sĩ thường xuyên gặp nguy hiểm ở nơi ẩn náu: "Họ chỉ cần phá hủy tòa nhà là chúng tôi sẽ chết bên trong."

Sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố bị tàn phá nặng nề vào tháng 5, để Bakhmut rơi vào tay người Nga.

Jackie cho biết, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi Bakhmut.

Nhưng anh cũng nói: "Tất cả đều đồng ý rằng chúng tôi đang mong chờ ngày chúng tôi có thể quay lại đó, chiếm lại thành phố đó và xây dựng lại nó."

Vũ khí chuẩn 'như dao mổ' của Ukraine cũng trượt mục tiêu, một thiết bị giúp Nga chiếm thế thượng phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại