Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Hà Giang

Trang Anh |

Phát hiện có người bị dòng nước lũ cuốn, Thượng úy Tường đã nhanh chóng lao xuống cứu người.

Clip cảnh Thượng uý Tường lao xuống lũ cứu người - Nguồn: OFFB

Ngày 10/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một chiến sĩ công an ở Hà Giang lao ra giữa dòng nước lũ cuồn cuộn cứu người phụ nữ đang bị cuốn trôi. Nhiều người thể hiện sự xúc động, cảm ơn về hành động của chiến sĩ công an này và cho rằng những việc tốt như vậy cần lan toả nhiều hơn.

Qua tìm hiểu được biết, đây là Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường xuống hẻm Tu Sản, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện một gia đình gặp nguy hiểm, trong đó 2 người bị lũ cuốn. Thời điểm này, dòng nước chảy xiết, Thượng úy Tường đã lao xuống dòng nước đưa nạn nhân vào bờ. Người con sau đó tự di chuyển được vào bờ.

Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Hà Giang- Ảnh 1.

Người dân mà anh Tường đã cứu - Ảnh: Công lý

Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường cho biết, từ rạng sáng nay (10/6), nước lũ dâng cao tại km162, quốc lộ 4C (đoạn qua thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã gây ngập sâu đoạn đường dài khoảng 700m, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Anh cùng 10 cán bộ CSGT khác từ sáng sớm được cử tới hiện trường, sử dụng 2 ô tô chuyên dụng để hỗ trợ, đưa người dân và du khách qua đoạn đường bị ngập úng.

"Thời điểm này, tại huyện Mèo Vạc, ngoài tuyến đường quốc lộ 4C bị ngập, đoạn đường từ xã Pả Vi đi 3 xã biên giới, trong đó có đoạn xuống sông Nho Quế, cũng bị ngập lụt rất nặng. Tôi cùng các anh em trong đơn vị đã cắt cử người lập chốt để ngăn người dân không di chuyển vào.", VTC News dẫn lời Thượng uý Tường chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Quyết (vợ Thượng úy Tường) tâm sự, suốt đêm qua (ngày 9/6) anh đi trực ở cơ quan. Đến rạng sáng nay thì bắt đầu đi hỗ trợ người dân.

"Xem những hình ảnh anh lao ra cứu người tôi vừa lo vừa tự hào. Đến tận chiều nay mới liên lạc được với anh. Những hậu phương ở nhà như tôi xác định thời điểm mưa lũ này thì công việc chồng vất vả, nguy hiểm", chị Quyết cho biết trên báo Lao động.

Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Hà Giang- Ảnh 2.

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Hà Giang chìm trong nước - Ảnh: OFFB

3 người chết vì mưa lũ, thiệt hại trên 24 tỷ đồng

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang ông Lê Anh Dũng cho biết, từ đêm 9/6 đến chiều 10/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 3 người chết, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng. 

Mưa lớn kéo dài suốt trong đêm mùng 9 và chiều 10/6 khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng, trong đó riêng thành phố Hà Giang có trên 1.000 ngôi nhà bị ngập nước, đồ đạc bị cuốn trôi. Tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, hàng chục ngôi nhà tốc mái, nhiều nhà bị hàng chục mét khối đất đá tràn vào, nhiều nhà khác bị sập hoàn toàn.

Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Hà Giang- Ảnh 3.

Nhiều người dân và khách du lịch bị mắc kẹt khi lũ lớn về bất ngờ - Ảnh: VTC News

Vào chiều ngày 10/6, tại làng du lịch Pả Vi (Mèo Vạc), lực lượng CSGT huyện Mèo Vạc cũng đã sử dụng xe chuyên dụng để chở các nhóm du khách nước ngoài bị mắc kẹt khi tham quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và Cảnh sát Cơ động đã phân chia lực lượng, phối hợp với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời tại những điểm ngập úng, hỗ trợ, giúp đỡ hàng ngàn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang, tính đến 12 giờ ngày 10/6 có 39 điểm bị ngập gây ngập 350 nhà; 9,12 ha đất lúa và rau màu bị ảnh hưởng; 39 con gia súc, gia cầm bị chết; 2 cầu treo bị cuốn trôi tại các xã Thuận Hòa và Thanh Thủy huyện Vị Xuyên; ngập úng nhiều tuyến đường liên xã, thôn tại huyện Vị Xuyên.

Mưa lũ khiến 3 người chết là anh Lý Chàn H. (27 tuổi), cháu Lý Hưng T. do bị lũ cuốn và chị Lò Thị C. (làm việc tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ) bị vùi lấp do sạt lở đường đang thi công.

(Tổng hợp)

Ông Thích Minh Tuệ nói về kế hoạch tu tập: Khi nào cần thiết thì sẽ bộ hànhÔng Thích Minh Tuệ nói về kế hoạch tu tập: Khi nào cần thiết thì sẽ bộ hành

Theo dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại