Đại sứ Nga bị bắn ở nơi "an ninh chặt chẽ nhất", Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ qua lại hàng ngày

Thi Anh |

Báo động về mức độ khủng bố không phải điều duy nhất Thổ Nhĩ Kỳ cần lo ngại sau vụ ám sát đại sứ Nga.

Dưới đây là phần lược dịch bài viết của nhà báo Murat Yetkin đăng trên tờ Hurriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cá nhân tôi có quen biết Andrey Karlov. Đại sứ Nga tại Ankara là một "chiến binh" kỳ cựu từ hồi Chiến tranh Lạnh, đã có thời làm việc ở Triều Tiên. Trong những thời đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng Nga - Thổ liên quan tới vụ máy bay Su-24 Nga bị bắn hạ ở Syria (24/11/2015), ông Karlov cũng chưa từng mất bình tĩnh.

"Đạp đổ thì lúc nào cũng dễ, xây dựng mới gọi là khó". Đó là những lời cuối ông nói trước khi bị tay cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Mert Altıntaş bắn từ sau lưng trong buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara tối 19/12.

Trước khi nổ súng, kẻ tấn công đã hô vang những khẩu hiệu về trẻ em thiệt mạng tại Aleppo bằng tiếng Thổ và tiếng Ả-rập bồi (nghe thì giống phát ngôn của Al Nursa nhưng không hoàn toàn chính xác - một số chuyên gia nhận định). Hắn còn nói "Cả ông, cả tôi đều không sống sót mà rời khỏi đây".

Cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa và sơ tán dân thường khỏi Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật ở quận Çankaya, Ankara, nơi có thể coi là một trong những khu vực an ninh chặt chẽ nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ quán Mỹ, Đức, Áo, tòa nhà của Bộ Công nghiệp, Cơ quan Giám sát và Điều hành Ngân hàng, Văn phòng Công tố và Văn phòng Thương mại Nga đều tọa lạc trong bán kính 50m. Địa điểm này cũng gần Đại lộ Atatürk Boulevard, nơi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn qua lại để tới văn phòng làm việc.

Thế nhưng, nếu bạn đeo phù hiệu cảnh sát, giống như tay cảnh sát trẻ này, hẳn sẽ không khó để lọt vào bên trong khu vực an ninh. Có người cho rằng Altıntaş là thành viên thuộc mạng lưới bí mật của Fethullah Gülen, giáo sĩ Hồi giáo đang bị cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính ngày 15/7.

Khi kẻ tấn công nổ súng và giết hại đại sứ Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Çavuşoğlu đang trên máy bay tới Moskva để tham dự cuộc gặp của Ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để bàn về tình hình tại Syria. Cuộc gặp vẫn sẽ được tiến hành như dự kiến.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã lên án vụ tấn công và nhất trí cùng nhau tiến hành điều tra về vụ việc.

Nếu thủ phạm được bắt giữ, kể cả có bị thương, thì việc khai thác thông tin từ hắn trong quá trình thẩm vấn sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng bên trong tòa nhà nhỏ bé ấy, trước một kẻ mang trên mình duy nhất một khẩu súng ngắn, cảnh sát lại không chọn cách sử dụng khí gas, bắn vào chân hay thuyết phục hắn quy hàng, mà lại "vô hiệu hóa hắn giữa lúc đụng độ". Đó là cách mà Bộ trưởng Soylu nói sau khi vụ việc xảy ra được 3 tiếng đồng hồ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong công tác bảo vệ an ninh cho một nhà ngoại giao, một việc vốn thuộc về trách nhiệm của nước này. 

Ông Karlov là đại sứ đầu tiên bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc không chỉ nâng mức độ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ mà chắc chắn còn gây ra những hậu quả đối với quan hệ quốc tế của Ankara và cả cán cân chính trị ở Trung Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại