Đại diện Việt Nam nhận 2 cú đòn chí tử từ “ông kẹ” Thái Lan theo cách giống hệt U23

Tiểu Mã |

Thất bại sau những sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự khiến cơ hội lật đổ người Thái của đội bóng Việt Nam đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ở trận chung kết lượt đi giải Mekong Club 2017, đại diện của Việt Nam Sanna Khánh Hòa tiếp đón đại gia của bóng đá Thái Lan Sanna Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Dù đã chơi vô cùng cố gắng nhưng cuối cùng Khánh Hòa vẫn phải nếm trải trái đắng sau những sai lầm của hàng thủ ở thời điểm cuối trận, giống như "căn bệnh" của U23 Việt Nam mới được HLV Park Hang-seo chỉ ra gần đây.

Với quyết tâm tạo lợi thế trên sân nhà để hướng tới mục tiêu lật đổ người Thái để lên ngôi, Sanna Khánh Hòa đã chơi cực kỳ nỗ lực về mặt tinh thần nhưng điều đó là chưa đủ, trong một ngày mà người Thái đã thể hiện đẳng cấp nhỉnh hơn.

Ngay phút thứ 6, Muangthong đã sớm vượt lên dẫn trước. Tuấn Mạnh dù xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của tiền đạo đội bạn nhưng không thể cản phả nối pha sút bồi thứ 2 của Adisak Kraisorn.

Ít phút sau bàn dẫn, đội bóng Thái Lan đã khiến các khán đài trên sân Thống Nhất trải qua một phen thót tim khi chân sút Boonmatan có cú dứt điểm căng đưa bóng đập trúng xà ngang.

Đại diện Việt Nam nhận 2 cú đòn chí tử từ “ông kẹ” Thái Lan theo cách giống hệt U23 - Ảnh 1.

Muangthong vẫn thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với Sanna Khánh Hòa.

Các cầu thủ Muangthong United thi đấu hoàn toàn lất lướt trong suốt thời gian của hiệp 1. Trong khi Sanna Khánh Hoà BVN có rất ít những cơ hội, thậm chí còn chưa có pha dứt điểm nào trúng khung thành đối phương.

Thế nhưng trong thế trận bị dồn ép, Khánh Hòa bất ngờ có bàn gỡ nhờ khoảnh khắc thăng hoa của ngoại binh người Pháp Youssouf Toure. Trong tình huống lên bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm, cầu thủ này có pha bứt tốc loại hàng hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp khiến thủ thành Thái Lan phải bó tay.

Có được bàn gỡ, Sanna Khánh Hoà chơi hưng phấn hơn hẳn và còn lấn lướt các vị khách. Ngược lại, Muangthong United gặp khó khăn trong việc tiếp cận tới khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Sanna Khánh Hoà.

Thế nhưng, trong thế trận tương đối thuận lợi, Khánh Hòa lại bất ngờ bộc lộ những sai lầm từ hàng phòng ngự ở vào thời điểm cuối trận. Phút 87, hàng thủ áo xanh đã tỏ ra quá lỏng lẻo và rời rạc khi để cầu thủ Sarach Yooyen của Muangthong ghi bàn vào khung thành đã bỏ trống.

Chưa hết, đến phút 90+3, Sanna Khánh Hòa tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh khi bất lực nhìn Adisak Kraisorn ghi bàn hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-1 cho Muangthong.

Đại diện Việt Nam nhận 2 cú đòn chí tử từ “ông kẹ” Thái Lan theo cách giống hệt U23 - Ảnh 2.

Sanna Khánh Hòa đã thất bại vì sai lầm tai hại ở khâu phòng ngự đúng thời điểm cuối trận.

Với thất bại 1-3, Sanna Khánh Hòa chỉ còn quá ít cơ hội để lật ngược thế cờ ở trận chung kết lượt về diễn ra tại Bangkok. Với Muangthong, họ đã chạm một tay vào chức vô địch theo cách đầy xứng đáng và sẽ là quá khó để họ đánh bại lợi thế của mình.

Tỷ số chung cuộc: Sanna Khánh Hòa 1-3 Muangthong United.

Đội hình xuất phát:

Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh 26 (GK), Văn Vũ 32, Chaher Zarour 93, Đình Khương 9, Đình Lợi 77, Hoài An 8, Tấn Tài 19, Duy Thanh 24, Đình Nhơn 16, Quốc Chí 13, Youssouf Toure 36.

Muangthong United: Kawin 1 (GK), Theeratorn Boonmatan 3, Sarach Yooyen 6, Lee Ho 15, Prakit Deeprom 21, Adisorn Promrak 25, Todsawat Limwanasthian 8, Nukoolkit Krutayal 59, Wattana Playnum 34, Adisak Kraisorn 9, Siroch Chatthong 99.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại