Đá "tối" như Pháp, thua là xứng đáng

Kim Thiền |

Cả thế giới chỉ trích Bồ Đào Nha ở kỳ Euro này, vì sự hèn nhát và lối đá "bẩn thỉu", thực dụng. Nhưng đêm qua, người Bồ cười khẩy khi cho cả thế giới thấy ai mà là kẻ hèn nhát.

1. Có nằm mơ thì người Pháp cũng không thể ngờ được rằng Bồ Đào Nha dám từ bỏ lối chơi thực dụng mà họ trung thành từ đầu giải, để hiên ngang đá đôi công với họ, ngay cả khi Ronaldo - ngôi sao có tầm ảnh hưởng cực lớn của Bồ Đào Nha phải rời sân từ rất sớm.

Chẳng phải người Bồ lạc quan tếu sau trận thắng 2-0 trước Wales ở bán kết, để thay đổi lối chơi ở trận chung kết, cũng chẳng phải họ không thể thay đổi lối chơi khi cầu thủ quan trọng nhất của mình phải rời sân. Họ tự tin chọn lối chơi đấy, để "một mất một còn" với người Pháp.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 1.

Sơ đồ chuyền bóng của tuyển Pháp.

Người Pháp cả trận có đến 631 đường chuyền thành công trên tổng số 712 đường chuyền của họ suốt trận. Tuy nhiên, đáng chú ý là chỉ riêng trung vệ Umtiti đã sở hữu đến 78 đường chuyền cho Pogba (32), Koscielny (26), Matuidi (17) và Evra (13).

Ngoài ra, Umtiti nhận đến 78 đường chuyền từ Koscielny (33), Pogba (24) và Evra (21).

Riêng trung vệ này đã "gánh" 1/4 số lượng đường chuyền từ các cầu thủ đứng quanh mình. Pháp chuyền nhiều, nhưng đa phần những đường chuyền của họ đều ở sân nhà. Họ mới chính là những người chủ động chơi chắc chắn, chứ không phải Bồ Đào Nha.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 2.

Sơ đồ chuyền bóng của Bồ Đào Nha.

Ở phía bên kia, nhà vô địch châu Âu chuyền tổng cộng 566 đường, và thành công 475 đường. Đa phần những đường chuyền hỏng của họ đều là những pha chuyền dài vượt tuyến, với ý đồ phát động tấn công, và như thường lệ hướng thẳng vào trung lộ.

2. Người Bồ rũ bỏ sự chắc chắn, dấn thân vào sự nguy hiểm khi chủ động tấn công trước Pháp, dù mất Ronaldo từ khá sớm. Giống như cái cách mà người Italia đã từng làm trước Tây Ban Nha và thành công, họ gieo sự bất ngờ cho người Pháp ngay từ khi nhập cuộc.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 3.

Sơ đồ hoạt động của Bồ Đào Nha.

Sơ đồ hoạt động của người Bồ Đào Nha, như thường lệ vẫn tập trung ở trung lộ, nhưng không dâng cao như những trận trước. Lý do dễ hiểu, Pháp mạnh hơn tất cả những đội mà họ từng gặp trước đây, và họ bị chặn lại từ khá xa khung thành, nhưng chẳng quan trọng, họ cứ tiến lên, mặc kệ.

Trong khi đó, người Pháp tuy tiến sát được vào vòng cấm của nhà vô địch, nhưng chỉ có một mũi tấn công duy nhất bên phía cánh trái, với sự tham gia tích cực của Payet, Giroud, Griezmann, và sau đó là Coman, Gignac và Martial.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 4.

Sơ đồ hoạt động của Pháp.

Sự đơn giản trong lối chơi tấn công khiến Pháp dễ bị "bắt bài", và hậu quả của nó là khoảng cách đội hình của họ khá cách xa nhau, và dễ dàng bị chia cắt.

3. Trong khi Didier Deschamps còn đang loay hoay thay tiền đạo này bằng tiền đạo khác, rồi cầu trời khấn Phật để nỗ lực cá nhân của các tiền đạo được chuyển thành bàn thắng, mà hoàn toàn không có bất cứ dấu ấn chiến thuật hay điều chuyển vị trí nào, thì Fernando Santos ra tay.

HLV người Bồ Đào Nha rút tiền vệ kỹ thuật và năng động nhất của mình ra, ném vào đấy một "hòn đá tảng" cao to, tranh chấp vì tỳ đè cực tốt làm "cú đấm thép" nhắm thẳng vào yết hầu của "Gà trống Gaulois" mà nện từng cú ra trò.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 5.

"Cú đấm thép" Eder đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp đầu tiên.

Bóng được quăng thẳng vào ngực Eder, để tiền đạo này làm tường, trả về cho Nani và Quaresma băng lên đón bóng. Từng "cú đấm" được tung ra, dồn hàng thủ Pháp từng bước lùi lại. Eder giữ bóng lâu hơn, khéo léo gài hậu vệ đối phương phạm lỗi, kiếm từng quả đá phạt cho đội nhà.

Rồi đột nhiên, "nắm đấm thép" ấy thu mình lùi lại, tự mình cầm bóng, lấy đà tống một cú thôi sơn. Cái nắm đấm tưởng chừng chỉ là đánh dứ, bỗng chốc "lộng giả thành chân", bật căng hạ đo ván đội bóng chủ nhà.

Đá tối như Pháp, thua là xứng đáng - Ảnh 6.

Cả thế giới phải ngả mũ trước ông, Fernando Santos.

Người Pháp bị động ngay cả khi họ bị dẫn bàn trước, và cái chết cận kề. Những pha chồng biên, treo bóng vào trong hú họa gặp đúng những hậu vệ chơi thủ cực tốt từ đầu giải đến giờ, dưới sự chỉ huy của một Pepe đầy bản lĩnh và kinh nghiệm.

Trong một trận đấu mà người Bồ Đào Nha ăn đứt đối phương cả về tinh thần, chiến thuật, sự đoàn kết và sự điều chỉnh hợp lý, họ chẳng cần đến siêu sao để đánh bại một đội Pháp hèn nhát và thụ động, dẫu có trong tay những chân sút tốt nhất của Euro 2016.

Trên Stade de France rạng sáng nay, người Bồ dạy lại cho toàn thế giới bài học bóng đá là môn thể thao tập thể, và không có chiến thắng cho những kè hèn nhát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại