Đã đến lúc bầu Đức nên sửa chữa sai lầm lớn nhất của mình để HAGL còn ngẩng mặt

Kim Thiền - Ảnh: Linh Đan |

HAGL đang phải trải qua những tháng ngày "chạm đáy", dù vừa thoát khỏi ngôi bét bảng theo cách khôi hài nhất. Đã đến lúc bầu Đức phải ra quyết định quan trọng bậc nhất mùa giải.

Ngay trước trận làm khách trên sân Vinh trước SLNA, thầy trò HLV Kiatisuk nhận tin vui khi thoát khỏi ngôi bét bảng theo cách "bất chiến tự nhiên thành". Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ thua đậm đến 0-4, thế chân đội bóng phố Núi "đội sổ" bảng xếp hạng. Ở trận đấu vòng này của mình, chỉ cần HAGL không thua quá 2 bàn là có thể giữ được vị trí thứ 13. Và HAGL đã làm được khi chỉ để thua SLNA 0-1.

Dĩ nhiên đấy không phải là cách thăng hạng mà cả bầu Đức, thầy trò HLV Kiatisuk lẫn các cổ động viên của HAGL mong muốn. Sau 6 lượt trận V.League 2023/24, đội bóng của bầu Đức chưa kiếm nổi trận thắng nào, trong đó thua đến 4 trận. Suốt chuỗi trận bết bát ấy, HLV Kiatisuk lý giải sự bết bát của đội bóng bằng điệp khúc "HAGL dùng cầu thủ trẻ, và cầu thủ trẻ dở quá".

Quả tình gần 10 mùa bóng bầu Đức liều lĩnh đôn lứa U19 HAGL lên chơi V.League, "Zico Thái" chính là HLV thành công nhất của đội bóng phố Núi khi đem về thành tích xuất sắc nhất, là ngôi đầu V.League 2021 trước khi mùa giải bị hủy bỏ vì đại dịch covid-19. Đấy cũng là mùa giải đầu tiên huyền thoại bóng đá Thái Lan này được bầu Đức rước trở lại phố Núi để nắm quyền ở HAGL.

Đã đến lúc bầu Đức nên sửa chữa sai lầm lớn nhất của mình để HAGL còn ngẩng mặt - Ảnh 1.

Mùa giải ấy, quả tình là HLV Kiatisuk đã tạo được bước ngoặt quyết định, lôi đội bóng của bầu Đức thoát khỏi chuỗi mùa giải phải "dùng cả thanh xuân để trụ hạng". Nhưng mùa giải ấy cũng là lần hiếm hoi lứa cầu thủ đình đám của bầu Đức xuất hiện đầy đủ trong đội hình HAGL, với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương cùng Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng...

Hiệu ứng tâm lý mà Kiatisuk đem lại cho lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG là rất tốt, song lối chơi của đội bóng phố Núi vẫn khá cũ kĩ, trái ngược với sự hiện đại mà những đội bóng mạnh của V.League sở hữu.

Nếu Kiatisuk giải quyết tốt về chuyên môn, đem lại niềm tin cho các trụ cột của đội bóng, cũng như bầu Đức giải quyết tốt chế độ cho họ, chắc hẳn sẽ khó có chuyện các cầu thủ này đồng loạt xin rời khỏi phố Núi, dứt áo ra đi dù tình cảm dành cho bầu Đức, cho Kiatisuk, cho HAGL là không hề nhỏ.

Trong khi hầu hết những ngôi sao dứt áo ra đi đều thành công, thậm chí cực kỳ thành công, khẳng định cho việc tiềm năng và tài năng của cầu thủ HAGL là không hề tệ, thì sau mùa giải đầu tiên huy hoàng, "Zico Thái" bắt đầu đi dần vào ngõ cụt khi "thiếu bột" để "gột nên hồ".

Trận thua vừa qua trước SLNA, cũng giống như trận thua trước đó trước Viettel, Kiatisuk lặp lại điệp khúc "thua vì cầu thủ trẻ". Điệp khúc này khiến giới chuyên môn khá buồn cười khi cả hai trận đấu, nhà cầm quân người Thái Lan này chỉ tung ra sân có vỏn vẹn có 2 cầu thủ sinh sau năm 2000, trong khi đó SLNA ra sân với quá nửa đội hình sinh năm 2001 trở về sau. Bảy cầu thủ trong đội hình xuất phát của đội bóng phố Núi là những cầu thủ từ 27 tuổi trở lên. Vậy đội hình trẻ chỗ nào?

Đã đến lúc bầu Đức nên sửa chữa sai lầm lớn nhất của mình để HAGL còn ngẩng mặt - Ảnh 2.

Không khó để nhận ra một trong những lý do bầu Đức đem "Zico Thái" trở lại phố Núi là để giữ chân các cầu thủ trụ cột. Ông bầu phố Núi từng tâm sự: "Nói thật thì tôi thương tụi nhỏ nên mời Kiatisuk. Tôi như người cha, các cháu như con của tôi. Tụi nhỏ muốn gì thì tôi cố gắng thực hiện. Tôi có các đứa con ngoan hiền mà tụi nó thích điều gì đó thì người cha phải mua cho các con". Rốt cuộc, "những đứa con" của bầu Đức lại từ chối "món quà" của ông. Không phải bởi "Zico Thái" gây thất vọng, thì do ai?

Ngày mới trở lại V.League, Kiatisuk hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng sợ của các nhà cầm quân khác, bằng quá khứ lẫy lừng từng cầm đội tuyển Thái Lan cho đội tuyển Việt Nam "ăn no đòn" ngay tại Mỹ Đình. Rốt cuộc cho đến hiện tại, đối mặt với "Zico Thái" là điều không còn khiến các đối thủ khác phải quá lo lắng, thậm chí là vui mừng.

Có thu nhập không hề nhỏ, thậm chí là "khổng lồ" ở HAGL, có lẽ Kiatisuk hiện tại đang là nỗi lo lớn nhất của bầu Đức ở HAGL. Không phải lo vì thiếu tiền, mà lo mùa giải sau phải đua vô địch ở... giải hạng Nhất. Nếu HAGL không thay đổi từ thượng tầng, thì dù cho có bổ sung lực lượng cỡ nào - kiểu như mua "Vua phá lưới" của đội vô địch mùa giải trước về, thì khả năng này cũng không hề là nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại