Cuối cùng 'một bước nữa' đã được thực hiện ở Ukraine?

Hoài Giang |

"Chiếc hộp Pandora" mà nhiều chuyên gia lo ngại đang ngày càng trở nên thực tế.

Hé lộ của người Nga và bình luận của người Ukraine

Ít giờ trước, tờ RG của Nga dẫn thông tin từ kênh tin tức Telegram "Rabotayte, brat'ya!" (tạm dịch: Làm việc đi, các anh em!) đã công bố bức ảnh chụp hai robot chiến đấu của phía Nga đi cùng:

"Sự trỗi dậy của máy móc: Quân đội Nga sử dụng nền tảng robot được trang bị AGS-17.

Cuối cùng 'một bước nữa' đã được thực hiện ở Ukraine?- Ảnh 1.

Ảnh: "Rabotayte, brat'ya!"

Trong các trận đánh gần Artemovsk (tên phía Nga gọi mặt trận Bakhmut, Donetsk), robot điều khiển từ xa bọc thép nhẹ được sử dụng tích cực.

Do được trang bị súng phóng lựu tự động, giúp người điều khiển khai hỏa từ khoảng cách an toàn".

AGS-17 Plamya là súng phóng lựu tự động do Liên Xô thiết kế và được đưa vào trang bị từ năm 1967. Đây là loại hỏa lực yểm trợ bộ binh được gắn trên giá 3 chân hoặc khí tài cơ giới.

Đạn phóng lựu 30 mm (VOG-17/17M/30 cũng là loại thường trang bị trên máy bay không người lái hạng nhẹ Drone) được đặt trong hộp tiếp đạn có sức chứa tới 30 quả.

Súng có chiều dài 0,84 mét, tầm bắn hiệu quả 800 mét với thước ngắm cơ khí hoặc 1,7 km với kính ngắm quang học, tốc độ bắn 350-400 phát/phút.

Video được UAV/Drone của phía Ukraine ghi lại cho thấy quá trình một số FPV Drone vô hiệu hóa 2 UGV vũ trang của Nga.

Gần như ngay lập tức sau khi thông tin nói trên được lan truyền, tờ Militarnyi của Ukraine đã có bài phân tích thứ khí tài mới này với phần lược dịch như sau:

"Người Nga đã sử dụng UGV (phương tiện mặt đất không người lái) chiến đấu được lắp đặt súng phóng lựu AGS-17 ở khu vực Bakhmut.

Cuối cùng 'một bước nữa' đã được thực hiện ở Ukraine?- Ảnh 2.

Ảnh: Militarnyi.

 

Cả hai UGV chiến đấu được cho là đã bị UAV (Máy bay không người lái) phá hủy (???).

UGV có bánh xích được bảo vệ bằng các tấm kim loại.Mặt trước của khí tài chiến đấu này có hình tam giác, nó cũng có khả năng di chuyển qua thảm thực vật và tàn tích của các tòa nhà.

Ở phần trên có module chiến đấu (tháp pháo) với súng phóng lựu tự động AGS-17 và một hộp tiếp đạn lớn.

Phía sau robot có một cây cột - rất có thể đó là nơi đặt camera.

Những UGV này được điều khiển như thế nào vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có thể thấy chúng mang theo một cuộn dây cáp nên rất có thể việc điều khiển có thể được thực hiện thông qua dây cáp hoặc vô tuyến.

Vào ngày 16/3/2024, Militarnyi đã nhận được báo cáo rằng những người điều khiển FPV Drone (Drone cảm tử góc nhìn thứ nhất) của Ukraine đã phá hủy 2 UGV của Nga ở khu vực Donetsk...

Có lẽ trước khi được trang bị vũ khí để trực tiếp chiến đấu, các UGV nói trên của đối phương đã giúp vận chuyển các đạn dược.

Trước đó một khí tài hậu cần và sơ tán thương binh không người lái như vậy của Nga đã bị phát hiện gần Avdiivka..."

Cuối cùng 'một bước nữa' đã được thực hiện ở Ukraine?- Ảnh 3.

Ảnh: Militarnyi.

"Một bước nữa"?

Cần lưu ý rằng trước thông tin nói trên, vào trung tuần tháng 3, nhận định của một chuyên gia Ukraine, ông Sergei "Flash" Beskrestnov về thế trận trong tương lai gần đã được "đón nhận" nồng nhiệt ở nước Nga:

"Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine đang dần biến máy bay không người lái (UAV/Drone) từ một món đồ chơi thành thứ đóng vai trò quan trọng ở một số khu vực trên chiến trường.

Hiện cả 2 phía tham chiến đang nỗ lực sản xuất FPV Drone và đến một thời điểm nào đó, số lượng của chúng sẽ đủ để loại khỏi vòng chiến đấu mọi nhân lực.

Mỗi ngày người Nga và Ukraine tung ra hàng trăm chiếc FPV Drone để săn lùng khí tài quân sự, các mục tiêu cố định cũng như sinh lực đối phương. Tình huống hiện tại đã đạt đến mức một người lính có thể bị nhiều FPV Drone săn đuổi.

Video UGV Nga liên tiếp bị FPV Drone Ukraine tấn công nhưng vẫn thoát hiểm.

Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng, chỉ một thời gian nữa - từ 6 tháng đến 1 năm - số FPV Drone trên chiến trường sẽ tăng tới mức đủ "khẩu phần" cho từng người lính của cả hai phía.

Tất cả nhân lực hiện diện trong phạm vi 6 km từ tuyến đầu - trong điều kiện ban ngày lẫn ban đêm - đều sẽ bị phát hiện và tiêu diệt. Tất cả bộ binh sẽ phải xuống địa đạo và thay thế cho họ là các robot được điều khiển từ xa".

Có thể nói bức ảnh nói trên đã chứng minh dự đoán của "Flash" đang dần trở thành hiện thực.

Không những vậy nó khiến nhận định của chuyên gia Nga Sergey Marzhetsky trong bài viết với tiêu đề "chiếc Hộp Pandora: "Trí tuệ nhân tạo" đã bắt đầu chiến đấu với lực lượng vũ trang Nga?" được Topcor.ru đăng tải vào tháng 1/2024 trở nên đáng suy ngẫm hơn:

"Mối đe dọa từ các khí tài không người lái tấn công thế hệ mới được trang bị AI (trí tuệ nhân tạo) là rất nghiêm trọng.

Theo đúng nghĩa đen, chỉ còn một bước nữa là quá trình robot hóa hoàn toàn vũ khí chiến tranh sẽ xảy ra, "chiếc hộp Pandora" sẽ được mở khiến cuộc chiến của thế kỷ 21 thực sự khủng khiếp".

Mặc dù kết luận của vị chuyên gia Nga quy trách nhiệm cho phía Ukraine trong việc robot hóa vũ khí chiến tranh nhưng từ việc cả 2 phía đang tích cực phát triển UGV cũng như tích hợp AI vào UAV/Drone, có thể nói không ai "vô can" trong cuộc chiến này.

Trong thần thoại Hy Lạp, "chiếc hộp Pandora" thuộc sở hữu của nàng Pandora người phụ nữ đầu tiên đến thế giới.

Bất chấp việc đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở ra, sự tò mò đã khiến Pandora mở chiếc hộp và tất cả những điều bất hạnh trong chiếc hộp kì bí đó như thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… đã tràn ngập khắp thế gian.

Theo nhiều chuyên gia, việc trao quyền ra quyết định tiêu diệt các mục tiêu cho AI có thể mở ra "chiếc hộp Pandora" - một thế giới robot tự động săn lùng con người.

Cuối cùng 'một bước nữa' đã được thực hiện ở Ukraine?- Ảnh 4.

Hình minh họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại