Cuộc hôn nhân phía sau vụ rể Trung Quốc sát hại mẹ vợ ở miền Tây

Minh Toàn - Hoài Linh |

Bước đầu, công an tỉnh Kiên Giang đã làm rõ tình tiết có liên quan đến vụ án con rể sát hại mẹ vợ chấn động ở miền Tây.

Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kuang Wen Liang (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Con rể "xả"... mưa dao vào mẹ vợ

Theo cán bộ Công an, bước đầu khi bị bắt giữ, bị can Kuang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nạn nhân của vụ án, là bà Nguyễn Thị M (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, là mẹ vợ của Kuang) đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ bình ổn sau thời gian dài điều trị.

Qua tìm hiểu đến nay xác định, cuối tháng 4/2016 bà M. gả con gái là chị Lê Kim C (20 tuổi) cho Kuang thông qua hoạt động môi giới hôn nhân. Ngay sau khi cưới nhau, chị C theo chồng về định cư ở Trung Quốc.

Giữa tháng 10/2016 vừa qua, vợ chồng chị C – Kuang về quê vợ, tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để thăm gia đình. Thực tế là lần này, chị C cùng chồng có ý mai mối cho 1 người bạn, quốc tịch Trung Quốc lấy vợ Việt cùng quê vơi chị C nhưng kế hoạch không thành.

Cuộc hôn nhân phía sau vụ rể Trung Quốc sát hại mẹ vợ ở miền Tây - Ảnh 1.

Chân dung chàng rể Trung Quốc mưu toan sát hại mẹ vợ. Ảnh CTV.

Được biết, sau khi lấy nhau, sinh sống ở Trung Quốc, giữa chị C và Kuang phát sinh mâu thuẫn gay gắt, tuy nhiên còn kéo vãn được. Thế nhưng lần về Việt Nam mới đây thì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chị C không muốn chung sống vơi Kuang nữa mà lên kế hoạch...đào thoát.

Do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhau nên bà M đuổi ra khỏi nhà, chỉ sau vài ngày tá túc. Cả 2 người dắt nhau đến ở nhờ nhà anh họ của chị C. Tuy nhiên sau đó chị C... biến mất. Tìm không thấy chị C, nghi ngờ bà M tác động để vợ... bỏ mình nên Kuang lên kế hoạch mưu sát mẹ vợ.

Chiều 29/10, Kuang 1 mình trở về nhà mẹ vợ. Lúc này trong nhà chỉ có bà M đang loay hoay dọn dẹp. Kuang bí mật xuống bếp lấy 2 con dao giấu trong người. Lợi dung lúc bà M mất cảnh giác, Kuang đã rút 2 con dao chém xối xả làm bà này gục tại chỗ.

Nghe tiếng bà M kêu cứu, hàng xóm xung quanh đã chạy sang và phát hiện ra vụ việc kinh hoàng. Người dân nhanh chóng đưa bà M đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, may mắn là bà thoát chết. Riêng Kuang khi vừa gây án xong đã tẩu thoát. Từ tin báo của người dân, Công an tập trung nhanh chóng truy xét và bắt giữ được Kuang khi nghi can này chưa kịp rời khỏi địa phương.

Và sự thật

Bước đầu Kuang thừa nhận hành vi và cho rằng, mẹ vợ và vợ đã chủ tâm lừa dối anh ta, để người vợ, tức chị C... bỏ trốn, dù rằng anh đã tốn kém khá nhiều để lấy được vợ. Đến nay chị C cũng chính thức lên tiếng. Cơ quan Công an có lấy lời khai của chị này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Kuang khai báo, thông qua người mối giới, anh phải bỏ ra 330 triệu đồng để tổ chức lễ cưới với chị C. Tuy nhiên, khi về chung sống với nhau thì anh mới hay, người môi giới chỉ đưa cho gia đình chị C 30 triệu đồng để tổ chức lễ cưới.

Khi đó Kuang thề sẽ "xử" người môi giới và sẵn sàng giết vợ nếu chị có ý định bỏ trốn. Kuang còn thừa nhận, điều anh tức giận và lên kế hoạch gây án chính là người vợ trẻ quyết tâm bỏ rơi anh ngay trên.... đất khách và người mẹ vợ đã... xem thường anh.

Đến nay chị C cũng khai báo sự thật, chị cho rằng, khi lấy chồng, theo chồng về Trung Quốc thì chị khá... thất vọng. Theo đó, nhà chồng ở nông thôn, sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Riêng người chồng, tức Kuang sống bằng nghề tư vấn bán bảo hiểm. Chị C chỉ ở làm công việc nội trợ, lo cơm nước cho gia đình chồng.

Đáng nói, khi về làm dâu, chị C phát hiện ra sự thật khác, là trước đây Kuang từng có người vợ Việt Nam nhưng chị này đã không chịu nổi, đã bỏ trốn.

Cam chịu được vài tháng, chị C có trò chuyện điện thoại với người bạn đồng cảnh ngộ, cũng đang lấy chồng Trung Quốc. Qua điện thoại, chị C có tâm sự với bạn, có ý định bỏ trốn khỏi nhà chồng. Phát hiện được chuyện này, Kuang công khai hăm doạ chị C, mâu thuẫn giữa 2 người càng gay gắt hơn.

Chị C từng thuyết phục Kuang đưa về thăm quê nhằm thực hiện ý định bỏ trốn nhưng Kuang nghi ngờ, không đưa đi. Đầu tháng 10/2016, chị C dựng nên kịch bản, thuyết phục người thanh niên Trung Quốc lấy vợ Việt và chị đứng ra làm mai mối kiếm chút ít... hoa hồng. Nhưng sự thật, chị C muốn về đến Việt Nam thì... bỏ trốn.

Giữa tháng 10/2016 chị C, Kuang cùng người thanh niên Trung Quốc nọ nhập cảnh vào Việt Nam và về nhà chị C ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tá túc. Khi xem mắt cô gái là hàng xóm của chị C để lấy làm vợ thì người thanh niên Trung Quốc, là bạn của Kuang không đồng ý.

Từ chuyện này mà vợ chồng chị C – Kuang cự cãi nhau và mâu thuẫn vơi mẹ vợ, tức bà M. Bà M tức giận đuổi vợ chồng chị C và người bạn ra khỏi nhà.

Cả nhóm lên TP.HCM thuê khách sạn lưu trú. Người bạn của Kuang sau đó đổi ý, muốn cô gái hàng xóm của chị C làm vợ nên chị C dẫn chồng và bạn của chồng về lại Kiên Giang, tá túc tại nhà người anh họ.

Tuy nhiên về đây chỉ vài ngày, chị C đã bỏ trốn biệt tích, mà sau này chị khai là đón xe đò đến nhà bạn ở tỉnh Hậu Giang để lánh mặt chồng. Phần Kuang không tìm được, không liên lạc được với vợ nên tức giận. Kuang suy diễn, mẹ vợ "xúi" vợ bỏ mình nên rắp tâm lên kế hoạch mưu sát bà này. Chiều 29/10, Kuang thực hiện hành vi và sau đó bị bắt giữ.

Hiện vụ án được phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại