Cuộc đời sóng gió của bà mẹ có 2 con bị bắt cóc: Trót mang bầu khi còn học cấp III, dang dở 2 đời chồng

Hải My |

Ngày sinh đứa con thứ 4, chị Chi liều mình vay nóng 10 triệu đồng để trả các khoản phí. Tiền lãi mỗi ngày gần 300 nghìn, cực chẳng đã, chị ôm cả 4 đứa con ra phố đi bộ bán kẹo rong kiếm sống.

Trong căn phòng trọ nằm ở phường Tân Hưng, quận 7, Nguyễn Thị Chi (SN 1997, quê Phú Yên) liên tục ôm 2 đứa con vào lòng. Thông tin chị Chi đoàn tụ với 2 con bị bắt cóc trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) khiến những người dân ở xóm trọ cũng không khỏi vui lây. Nhiều hàng xóm sang tận nơi chúc mừng, động viên 4 mẹ con. 

Bà B. (63 tuổi, mẹ chị Chi) cũng có mặt ở phòng trọ, thở phào nhẹ nhõm khi được đón 2 cháu ngoại trở về. 5 ngày qua, bà sống trong thấp thỏm, phải gác lại công việc bán vé số để đến phòng trọ trông nom 2 đứa cháu, cho chị Chi có thời gian đi tìm kiếm con. 

Kể về cuộc đời sóng gió của đứa con gái út trên tờ Dân Trí, bà B. ngậm ngùi chua xót. Hơn 10 năm trước, chị Chi vẫn còn đang học cấp III thì trót lỡ mang thai với một chàng trai lớn hơn vài tuổi. Bà B. thấy con có nhiều biểu hiện lạ, hay nôn ói, bụng to dần lên. Chuyện vỡ lở, bà đành cắn răng cho con gái nghỉ học để đi lấy chồng. 

Cuộc đời sóng gió của bà mẹ có 2 con bị bắt cóc: Trót mang bầu khi còn học cấp III, dang dở 2 đời chồng- Ảnh 1.

Chị Chi mừng rỡ khi đoàn tụ với các con

Con đầu được 2 tuổi, chị Chi lại tiếp tục bầu bé thứ 2. Bà B. lo mọi chi phí sinh hoạt, chăm sóc 2 đứa cháu ngoại. Thời gian đó, chồng chị Chi đi làm ở Tây Nguyên, lén lút quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ khác và có "con rơi". Chị Chi và chồng sau đó thỏa thuận ly hôn. Người đàn ông chối bỏ trách nhiệm nuôi 2 đứa trẻ và phó mặc lại cho vợ.  

Buồn chuyện tình cảm, bà mẹ quê Phú Yên dắt 2 bé vào TP.HCM lập nghiệp. Một thời gian sau, chị quen một thanh niên cùng quê, cả hai kết hôn và tiếp tục sống ở TP.HCM. Một năm sau, chị sinh thêm con gái thứ 3 và thứ 4. Khi mang bầu con út, hai vợ chồng Chi xảy ra mâu thuẫn. Người chồng thứ hai bỏ về quê, để chị Chi lại với bầy con thơ. 

Không có tiền nên chị Chi đành ôm bụng bầu cùng 3 đứa con nhỏ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán kẹo kiếm sống. Sát ngày sinh, trong túi chẳng còn đồng nào, chị liều mình vay nóng hơn 10 triệu. Mỗi ngày số tiền lãi gần 300 nghìn, đến nay vẫn chưa trả hết. Cuộc sống của mấy mẹ con chỉ phụ thuộc vào gánh kẹo rong. 

Cuộc đời sóng gió của bà mẹ có 2 con bị bắt cóc: Trót mang bầu khi còn học cấp III, dang dở 2 đời chồng- Ảnh 2.

Công an làm việc với đối tượng bắt cóc 2 con của chị Chi

Bà B. chua xót không thể giúp đỡ con vì hoàn cảnh bà cũng chẳng khá khẩm hơn. Chồng mất sớm, 2 năm trước bà bị tai nạn gãy 2 đốt sống lưng, chữa trị 300 triệu. Cuộc sống bế tắc, bà ngoại 63 tuổi đành phải bán hết mấy thửa ruộng để trả viện phí. Đến nay nợ vẫn còn. Bà đành đi bán vé số kiếm sống và thuê trọ ở quận 11. 

Bà B. cho biết, ban đầu cũng muốn chuyển về sống cùng con gái, đỡ đần trông mấy đứa cháu, nhưng khu trọ quận 7 dân lao động nhiều, ít ai mua vé số. Bà rất đau lòng vì nhiều người nghi ngờ chị Chi kẹt tiền, đem con đi bán chứ không có chuyện bị bắt cóc. Người thì lại nói chị Chi chăn dắt trẻ em, lợi dụng các con để bán hàng, kiếm sự thương hại. Nhưng chỉ có bà B. hiểu, con gái bà không bao giờ dám làm chuyện đó. Bà nói, cũng chỉ vì hoàn cảnh quá éo le, giờ không dắt 4 đứa nhỏ theo thì chị Chi cũng chẳng biết gửi cho ai giữ. 

Giờ 2 đứa cháu đã trở về, bà đợi mấy mẹ con ổn định rồi sẽ bàn bạc đưa con gái và 4 đứa cháu ngoại về quê tìm kế sinh nhai.

Trước đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê Tiền Giang) đang giữ 2 bé tại một căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu thành công 2 bé an toàn, khỏe mạnh.

Hai bé được công an bàn giao lại gia đình chị Nguyễn Thị Chi vào chiều cùng ngày.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại