Sửng sốt vì cô gái trẻ: Chửi người giúp mình là... ngu!

Công Luận |

(Soha.vn) - Nhận lòng tốt từ người khác, đôi khi họ không cần đền đáp nhưng chí ít phải có một lời cảm ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó.

Cộng đồng mạng đang tỏ ra khá bức xúc vì một câu chuyện ngắn của một chàng thanh niên. Trong câu chuyện này có hai nhân vật chính là người kể và một cô gái trẻ.

Người kể gặp một cô gái khó khăn muốn giúp đỡ, đơn giản vì lòng tốt, vì sự thương cảm anh dành cho cô gái. Không trông mong có một sự báo đáp ân cần từ phía người được giúp nhưng những gì anh nhận lại được khiến ai đọc xong cũng phải giật mình.

Sau khi câu chuyện này được lan truyền, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc với thái độ vô ơn của cô gái. Họ cảm thấy, lòng tốt của chàng tri bị rẻ rúm và giá trị nhân văn của con người gần như đã mất hết khi nhận lòng tốt mà không có lấy một lời cảm ơn.

Bạn Lạc Lạc bình luận: "Bác này số đen quá, vì thương người mà cho em ý 100k đi xe. Ai dè còn bị em ý chửi thẳng vào mặt là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Thôi, 100k coi như là "ngu phí", "dại gái phí" đi. Bảo sao bây giờ hiếm người sẵn lòng giúp đỡ người khác mà. Người tốt thực ra mình thấy nhiều mà nhưng họ không dám thể hiện lòng tốt vì sợ bị phụ lòng như thế này đây!"

Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bạn Võ Trí Công cho biết: "2 tiếng "cảm ơn" còn ít tốn hơn cả 7 chữ " mất dạy" trên! Ở đây người ngu không phải là chàng trai mà là cô bé kia, cái tính "ngông" của tuổi trẻ đã khiến cô ấy mắc sai lầm! Biết đâu trên chuyến xe ấy, có người quen họ hàng, hay người nhà cô ấy, hoặc biết đâu sau này có người sẽ là cô giáo hoặc sếp của cô ấy, việc làm hôm nay sẽ là hậu quả mai sau cô ấy nhận.. còn chàng trai này cứ thế mà phát huy nhé, đừng vì một người vô ơn mà đánh mất lòng tin vào cuộc đời.. cá nhân tôi hứa với Đảng, nhà nước và nhân dân sẽ làm một công dân mẫu mực, góp phần vào xây dựng một bước Việt Nam dân giau nước mạnh, xã hội công bằng văn minh ! Chào thân ái và quyết thắng!"

"Khó mà nói được ai mới là người ngu trong trường hợp này, nhưng chắc chắn con bé này là thể loại vô ơn, thiếu nhận thức. Đây là thể loại người tốn công đi ăn học, học nhiều cũng chỉ phí cơm bố mẹ, người ta đã giúp thì cho dù có mục đích gì đi chăng nữa 1 câu cảm ơn là điều hiển nhiên- đấy là phép lịch sự tối thiểu và cơ bản" - người dùng Vi Hải phản hồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại