Sự thật đáng sợ về nút "like"

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Clip "nút like chẳng giúp được gì" khiến người xem phải suy nghĩ.

Clip có dộ dài hơn 4 phút có tiêu đề "Nút like chẳng giúp được gì", do một nam sinh viên Học viên ngân hàng có biệt danh là "Long Ớt" thực hiện đang khiến cộng đông mạng xôn xao. Đoạn clip kể về câu chuyện của một nam sinh viên với mong muốn có một cô em gái và một bé gái bị mắc bệnh tim muốn được chữa khỏi bệnh. Thông qua câu chuyện của 2 nhân vật, đoạn clip đã đánh thẳng vào trào lưu "câu like ảo" của các thành viên trên mạng xã hội - những cái like vô tác dụng.


	Nhân vật Long trong đoạn clip - đồng thời là người lên ý tưởng cho clip "Nút like chẳng để làm gì" (Ảnh cắt ra từ clip)

Nhân vật Long trong đoạn clip - đồng thời là người lên ý tưởng cho clip "Nút like chẳng để làm gì" (Ảnh cắt ra từ clip)

Trong thời đại mà công nghệ, mạng xã hội phát triển thì dường như con người sống quá phụ thuộc vào công nghệ và thế giới ảo mà quên đi những hành động và giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những câu chuyện, những số phận cần sự giúp đỡ, chia sẻ thì có vẻ như chỉ cần một nút "like" là có thể giải quyết tất cả. 


	(Ảnh cắt ra clip)

(Ảnh cắt ra clip)

Mỗi người chỉ cần mở máy tính, click "like" một cách vô thức và những lời comment sáo rỗng là có thể khiến một vấn đề được tháo gỡ, một số phận được giúp đỡ....Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ảo, vì thực tế "nút like chẳng có tác dụng gì hết"...

Đoạn clip được dựng trên nền bài hát Little things của ban nhạc One Direction, khiến câu chuyện của "Long Ớt" nhẹ nhàng nhưng có tính thuyết phục rất cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại