Phì cười với đơn nghỉ học bằng... thơ

Quang Đông |

(Soha.vn) - Lá đơn xin nghỉ học bằng một bài thơ lục bát của cậu học sinh đang khiến cho cộng đồng mạng xôn xao, phì cười...

Xuất hiện trên một fanpage, hình ảnh chụp lại lá đơn xin nghỉ học hết sức đặc biệt của một cậu học trò thay vì viết như bình thường lại được viết bằng... thơ lục bát đang khiến cộng đồng mạng xôn xao và phì cười.

Lá đơn xin nghỉ học bằng... thơ lục bát đang gây sốt trên cộng đồng mạng.
Lá đơn xin nghỉ học bằng... thơ lục bát đang gây sốt trên cộng đồng mạng.

Hình ảnh về lá đơn này đã nhanh chóng được chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Theo lá đơn trong bức ảnh thì cậu học trò này có tên Phạm Quốc Đạt, học lớp 11 toán 1. Tuy nhiên chưa có thông tin về tên trường học của cậu học trò này.

Nội dung của đoạn thơ lục bát xin nghủ học đó như sau:

Gửi ban giám hiệu trường ta.

Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung.

Hôm nay em viết đơn này.

Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương.

Em tuy vẫn nhớ lớp trường.

Nhưng mà sức khỏe khó lường mới nguy.

Suốt đêm em sốt li bì.

Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng.

Việc học chắc phải tạm ngừng.

Để còn điều trị kẻo chừng thăng thiên!

Bài ghi em sẽ chép liền.

Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!

"Đây là lá đơn xin nghỉ hài hước nhất từ trước đến nay mà mình được đọc. Nhưng thực sự cách làm đơn như vậy đọc rất hay và thoải mái", thành viên Lê Nam bày tỏ.

Tuy nhiên, một số thành viên cho rằng, đơn xin nghỉ là văn bản quy phạm nên phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, theo đúng quy chuẩn. Còn việc viết lá đơn này là không đúng chuẩn, sẽ không được chấp nhận và nó chẳng khác gì trò cười, tếu táo, vì vậy không nên làm theo lá đơn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại