Phát hiện chồng ngoại tình với gái trẻ, vợ bị đánh giữa đường

Quân Anh |

Không những phải chứng kiến cảnh chồng tình tứ với cô gái trẻ khác, người phụ nữ này thậm chí còn bị chính chồng và bồ nhí đánh đập giữa đường.

Hàng ngày trên mạng xã hội, người ta có thể đọc rất nhiều bài viết, bài chia sẻ của những người vợ bị chồng phản bội. Mỗi câu chuyện đều có số phận, đều có những hoàn cảnh éo le khiến người đọc không khỏi xót xa cho nhân vật chính.

Trong đoạn chia sẻ dưới đây, người phụ nữ không chỉ vô tình chứng kiến cảnh chồng mình tình tứ với cô bồ trẻ 9x, mà còn bị chính chồng và cô bồ đánh giữa đường.

Vì quá xót xa cho chính số phận của mình, người phụ nữ ấy đã quyết định buông tay, nhường chồng cho cô gái trẻ. Hiện đoạn chia sẻ này đang thu hút rất nhiều sự theo dõi của người dùng mạng.


Đoạn chia sẻ đầy xót xa của người vợ.

Đoạn chia sẻ đầy xót xa của người vợ.

"Gửi anh!

Hôm qua gặp em, bố mẹ anh vẫn còn xưng hô ba - con, mẹ - con. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đôi mà anh và em từng dắt nhau đi mua.

Anh ra đường gặp những người quen sơ vẫn nói về em bằng từ "vợ". Nói chung, sau gần 4 tháng chúng ta chính thức chia tay, mọi thứ vẫn còn khá quen thuộc chưa thể đi vào một quỹ đạo mới phải không?

Duy chỉ có một điều vừa cũ mà cũng lại vừa mới, đó là cô bé 9x tên Trần Thị Tr. ngày nào, giờ đã có thể công khai đi cùng anh, tất nhiên chỉ là với bạn bè, người thân của anh mà thôi.

Đến nhà em thăm con, anh vẫn rất tự tin mà thề trước mặt đèn, trước mặt con, rằng cuộc sống của chúng ta không hề có sự chen chân của kẻ thứ 3.

Bởi vì anh vẫn tin rằng em vẫn còn là đứa ngu ngốc luôn tin yêu anh tuyệt đối, tình cảm dành cho nhau 7 năm trời dễ gì một kẻ khác có thể hủy hoại.

Trách cô bé ấy thì ít, trách anh thì nhiều. Nếu anh không mở cửa, cô ta dễ gì vô.

Vậy thì một người đàn ông tự tay mở cửa nhà cho người ngoài đi vô, khi đó cuộc sống trở nên hỗn tạp lắm rồi, không còn có thể là gia đình được nữa.


Người phụ nữ bị chồng và bố đánh trên đường. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ bị chồng và bố đánh trên đường. (Ảnh minh họa)

Cô ta là người đến sau, nhưng cô ta kéo anh rất căng và rất trơ, em và con, thản nhiên buông anh ra, rất nhanh, không tranh giành, không luyến lưu nuối tiếc.

Em đã từng cho anh nhiều cơ hội, nhưng anh không cần. Em đã đợi gần 2 năm nhưng anh chưa một lần mở miệng nói câu, em và con về đi.

Vậy nếu em không ly hôn, em sẽ phải đợi đến bao giờ khi anh thì vẫn như con chim vẫn còn mải mê chinh chiến và yêu đương giữa mênh mông không hẹn ngày về.

Một cô gái đi làm dâu, đâu có quyền đi thì đi, về thì về phải không anh? Vậy sao bây giờ anh vẫn còn trách em đã bỏ rơi anh lại và phá nát đời anh?

Người đàn ông mất gì hả anh?

Tối qua, em gặp anh và cô ta ôm nhau đi ngoài đường, khi phát hiện ra em, mặt anh biến sắc, hai người toan chạy trốn, bởi khi đối diện với con và em, anh nói rất khác...

Thế nhưng khi cùng đường, anh đạp xe cho em ngã, em lọ mọ đứng lên, anh bay tới đánh và đấm vào tay chân, vào người em, còn đe dọa là nếu nói ra sẽ bị đánh. Giờ tay chân em vẫn còn vết thương, vết bầm.

Em sẽ lưu giữ lại hết. Chúng ta bây giờ chỉ là người dưng đi lướt qua nhau ngoài phố, có nhìn thấy nhau cũng là điều rất bình thường thôi mà, đâu cần phải hoảng sợ đến mức phải chạy trốn, phải đạp xe cho người ta ngã, phải đánh người đâu anh?

Anh và nó khéo lo xa quá.

Đôi dòng. Thương cho người cùng mang thân phận đàn bà mà không biết phải sống thế nào cho phải đạo đời. Tranh chồng cướp cha đến trơ thấy tội.

Chị nhường, chị nhường em mà, đừng đánh chị đau".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại