Nỗ lực phi thường của chàng trai 9x khiến nhiều người khâm phục

Thùy Trang |

Dù những ngón tay dính vào nhau, thầy giáo 9X Mai Bá Phúc (1991, Đà Nẵng) vẫn luôn nỗ lực, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ qua lớp học thư pháp và CLB kỹ năng sống tại Đà Nẵng.

Nhìn vào những thành tích mà thầy giáo 9X Mai Bá Phúc đạt được, ít ai biết rằng, tuổi thơ của anh lại là chuỗi những niềm đau, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vượt lên số phận, Bá Phúc đã làm được những điều như “kì tích” cho chính mình và nhiều bạn trẻ.

Suýt… mất mạng vì rắn hổ mang cắn

Sinh ra tại vùng quê nghèo Núi Thành - Quảng Nam, sau biến cố gia đình chia li năm 10 tuổi, Mai Bá Phúc luôn kiên cường, tự chăm lo cho chính cuộc sống của mình để không khiến cha mẹ lo lắng.

Lên rừng theo các anh, các chú để lượm nhặt từng mảnh sắt nhỏ từ vỏ bom mìn để đem về bán, có lúc gia đình phải bán cặp chó để lấy tiền đong gạo, “ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô, tối ngủ nhà nội”… là bức tranh tuổi thơ đầy bão tố của người thầy giáo trẻ.

“Nhiều khi trời rét, mưa ướt, thổi cơm mãi không cháy. Lúc đó Phúc bắt đầu thấy tủi, ngồi dưới bếp khóc một mình.

Chiều đến lại đi dọc bờ sông để cắt rau môn cho lợn, về nấu cám lợn. Có khi cho lợn ăn, chuồng trơn, trượt té nhào vào trong. Những lúc ấy đã trở thành kỉ niệm khó quên với Phúc.”, Bá Phúc tâm sự.

Năm Phúc học lớp 11, trong một lần kiếm củi trên rừng, Phúc đã bị rắn hổ mang chúa cắn. Các bác sĩ đều bó tay đến mức gia đình chuẩn bị đem cậu về để…an táng.

Phúc cho biết: “Lúc bị rắn hổ mang chúa cắn, mình đã từng bi quan, từng muốn chết khi nhìn cánh tay bị tàn phế, hoại tử, các khuỷu tay, ngón tay hoạt động hạn chế, dính ngón, thương tật 30%.

Nhưng khi ba mình nói 1 câu: “Tay xấu nhưng đừng làm việc xấu, người nhỏ đừng làm việc nhỏ” thì mình đã suy nghĩ khác và quyết tâm làm lại từ đầu.”

Thầy giáo trẻ Văn Phúc đã trải qua một tuổi thơ đầy giông bão

Thầy giáo trẻ Văn Phúc đã trải qua một tuổi thơ đầy giông bão

Bén duyên với những nét vẽ

Bằng nghị lực kiên cường và chính bàn tay thương tật ấy,  Mai Bá Phúc đã đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ngành thiết kế đồ họa.

Bước vào quãng đời sinh viên khó khăn, Phúc chăm chỉ làm thêm với không ít công việc như: phụ lái buôn bốc hàng tại chợ, phụ bưng quán ăn sáng...

Nhưng cánh tay thương tật khiến công việc của chàng trai 9X bị hạn chế ít nhiều. Cũng trong lần tình cờ đi dạo, Phúc đã gặp một người anh ( thư pháp Tân Định) đang viết thư pháp bên lề đường, Phúc cảm thấy hứng thú và chẳng thể rời mắt nổi những nét vẽ ấy.

Chàng sinh viên này đã bắt đầu luyện tập, tìm hiểu, kết hợp với năng khiếu để sau đó bộ môn thư pháp nghệ thuật như một phần máu thịt trong cuộc sống của anh.

Tốt nghiệp loại giỏi năm 2014, với thành tích luôn dẫn đầu lớp qua các năm, ngoài những công việc thiết kế, vẽ tranh, viết thư pháp cho các công ty, Phúc còn truyền đam mê thư pháp cho bạn trẻ tại Đà Nẵng thông qua lớp học thư pháp miễn phí.

Phúc chia sẻ: “Đa phần các bạn đều khó khăn nên mình muốn san sẻ với các bạn. Mình dạy với mong muốn các bạn tiến bộ, phát triển cả về tư duy lẫn kỹ năng.

Phúc muốn đóng góp 1 điều nho nhỏ cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Tạo ra 1 sân chơi để các bạn cùng giao lưu, học hỏi để cùng phát triển".

Văn phúc và lớp dạy viết thư pháp

Văn phúc và lớp dạy viết thư pháp

Lúc đầu, lớp dạy thư pháp miễn phí của thầy giáo 9X này chỉ có 10 đến 15 học viên.

Chỉ sau một thời gian ngắn, tiếng lành đồn xa, lớp học đã lên đến vài chục học viên từ thợ cắt tóc, kế toán, trợ lý, chủ doanh nghiệp…rồi sinh viên đến từ các trường Kinh Tế, Bách Khoa, Kiến Trúc, Duy Tân...

Thầy giáo Phúc luôn kiên nhẫn dạy các học viên về nguồn gốc, cũng như các trường phái về thư pháp, cách vận bút, các bộ nét cơ bản, rồi đến ghép chữ, sau đó mới tới bố cục câu, bố cục đoạn.

Luôn mong muốn học viên hiểu thêm về một nét văn hóa Việt, Phúc cùng CLB đã tích cực tham dự nhiều cuộc triển lãm thư pháp tại Đà Nẵng, TP.HCM, triển lãm “Festival Huế 2014” và “Giao lưu văn hóa Việt - Nhật”, Fesitval di sản văn hóa Quảng Nam...

Ngoài việc dạy thư pháp, thầy giáo Phúc luôn sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn các học viên về các kỹ năng mềm, phương pháp học tập, cách nhìn nhận cuộc sống, phương pháp tư duy sáng tạo, cách đối mặt với thử thách...

Thầy giáo 9X tâm niệm: “Sống là khác với tồn tại, và chỉ được sống một lần duy nhất, thì sống làm sao đừng để phải hối hận, tiếc nối vì những năm tháng sống hoài, sống phí để rồi khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể mỉm cười.

Sống sao cho có ý nghĩa, có ích. Bạn sẽ nhận được giá trị gấp đôi khi biết cho đi, thành công sẽ đến bất ngờ. Và đặc biệt “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Bá Phúc cũng luôn mong muốn mình sẽ giúp được nhiều người hơn nữa, các bạn trẻ sẽ tiến bộ, rồi từ đó lan rộng ra xã hội, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, bớt đi những cảnh cơ hàn, bớt đi những mảnh đời bất hạnh.

Tên: Mai Bá Phúc (Thư Pháp Bá Phúc, Bá Phúc Design)

Sinh năm: 1991

Quê quán: Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế tại tập đoàn Trường Hải AUTO,

+ Chủ nhiệm CLB “Thư hồn Việt” chuyên dạy về viết thư pháp và vẽ tranh thủy mặc miễn phí

+ Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống miễn phí tại Đà Nẵng

Năng khiếu: Viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc với phong cách vẽ nhanh, thiết kế thương hiệu.

Thành tích:

+ Được Đại sứ quán Canada trao tặng về giải thưởng cuộc thi logo 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- canada,

+ Đại sứ quán Autralia trao tặng giải thưởng về cuộc thi logo 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-  Autralia.

+ Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam khen tặng logo tham dự thiết kế logo Huyện Điện Bàn,

+ Huyện Vũng Liêm trao tặng giấy khen về cuộc thi logo Huyện Vũng Liêm, Tĩnh Vĩnh Long,….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại