Những chuyện "tày trời" nơi trường học

Có những chuyện…bây giờ mới dám kể. Trong suốt hành trình đi học của mình, chắc hẳn ít nhất ai cũng đã một lần lâm vào tình cảnh “giở khóc giở cười” của tuổi học trò nghịch dại.

Chuyên văn…dzăng ra cửa lớp…

Có thể nói điểm Văn năm nay cũng là một đề tài “bom tấn” đối với các sĩ tử. Nhận được điểm văn 8.5, đó không phải là một điều bất ngờ đối với học sinh chuyên văn V.Hà (THPT Quận 3). Tâm sự với Mực Tím mà cô nàng không khỏi bồi hồi. Trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp cô bạn đã bị một “sandal trời giáng”.

Mang trong mình một “danh hiệu văn chương” và rất có trách nhiệm với ngòi bút của mình thế mà cô bạn lại bị “bắt phao” trong một kì thi ở trường. Bữa ấy kiểm tra Văn rất quan trọng, cũng như bình thường cô bạn hay mặc một chiếc áo khoát mỏng và hay có thói quen bỏ tay vào túi áo.

Chuyện không ngờ khi đang làm bài thi, giám thị bước xuống và trong túi Hà rơi ra một mảnh phao plastic rất nhỏ. Và càng không may khi cô giám thị nhặt được và xác nhận nó chính là phao rơi từ túi của cô bạn của chúng ta.

Hà hoảng loạn và không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết là cô nàng bị lập biên bản ngay lập tức. Kiên quyết không kí vào biên bản, một trận “đại khẩu chiến” đã xảy ra ngay tại phòng thi và chuyện nhanh chóng đến tận hội đồng.

Cô bạn được một phen “du lịch hú hồn” trong “phiên tòa giáo viên”. Sau một hồi, thầy cô đã xem xét đã phát hiện đó là phao môn Địa và Hà không biết gì hết.

30 phút sau giờ thi của các bạn khác kết thúc, một cậu nhóc mặt tái méc chạy lên phòng giáo viên và nhận lỗi đã cố tình nhặt tấm phao plastic và bỏ vào túi áo của Hà. Thế là cô bạn được trắng án và một bài học nhớ đời cho những lần “chơi dại” của bạn mình.

Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò. Ảnh: Minh họa

Cuối cấp cố chấp chơi chập cuối…

Cũng như các bạn, Thanh Tú vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT.  Kể lại kỉ niệm của mình, bạn Thanh Tú (học sinh trường THPT Duy Tân) chia sẻ: “Tụi con trai lớp tớ có một niềm đam mê cực lớn với đá bóng,vì vậy dù đang phải chạy nước rút với chương trình cuối cấp nhưng chúng tớ vẫn dành thời gian cho môn thể thao này.

Hôm ấy, chúng tớ rủ nhau đi đã bóng ở sân vận động vào buổi tối và vì say mê chơi quá nên quên mất cả giờ giấc, khi ra thì đã hết xe buýt nên chúng tớ đánh liều kéo cả bọn vào khách sạn gần đó ngủ.

Đến sáng dậy, thì mới sực nhớ là đứa nào cũng mặc quần đùi cộc áo thun đi không ai mang ví, chỉ có ít tiền lẻ đi xe buýt. Cả đám hoang mang nhìn nhau, một ý tưởng cực táo bạo hiện lên trong đầu và chúng tớ đã thực hiện nó ngay lập tức đó là nhờ sự trợ giúp của cô giáo chủ nhiệm.

Vừa nghe điện thoại của chúng tớ, cô đã tức tốc chạy đến, nhìn cô vội vội vàng vàng mà chúng tớ thấy thương cô vô cùng. Cô đã cứu giúp chúng tớ một bàn thua trông thấy. Dù rất bực mình nhưng cuối cùng cô vẫn cười vì độ “tỉnh” của đám học trò mình.

Thanh Tú còn hào hứng kể thêm: “ Lớp mình là lớp học cừ nhất trường nhưng những trò quậy phá không biết trời đất là gì thì cũng chẳng ai bằng. Đợt vừa rồi chúng tớ còn làm giả thư mời đi khám nghĩa vụ quân sự gửi tận nhà các bạn quen biết học ở trường bên cạnh. Có bạn còn ngờ nghệch không tin nhưng cũng có bạn hôm đó còn nghỉ học để đi khám làm tụi tớ cười một trận đến mẻ cả bụng.” Thế nhưng sau đó, Thanh Tú cũng bị các bạn làm một trận nên thân.

Tuổi học trò là vậy, vô tư hồn nhiên tuy là có những lúc cảm thấy kiểm tra như cực hình, thi cử như tra tấn nhưng rồi khi chúng ta nhìn lại, những thử thách ấy trở thành những kỉ niệm đẹp nhất.

Và cũng nhờ những áp lực như thế, sức chịu đựng của mỗi chúng ta mới dần rèn luyện để có thể đứng vững trước cuộc đời.

Và rồi kì thi đại học đang dần đến, đó là một thử thách mà nếu vượt qua được bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Quan trọng hơn bao giờ hết, đó cũng chính là cơ hội để các bạn được trả ơn cho cha mẹ, thầy cô và là quả ngọt trong suốt 12 năm đèn sách của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại