Người cha già dồn sức tàn để cứu con: Thắt từng khúc ruột

Công Luận |

(Soha.vn) - Hình ảnh người đàn ông 71 tuổi, Hsiung Kuo chấp nhận chết để cứu con mình thoát khỏi gầm xe tải khiến dân mạng vô cùng xúc động.

Ngày hôm nay, câu chuyện về hai cha con Hsiung Kuo (71 tuổi) và Yung Kuo (47 tuổi) đã ngập tràn trên khắp các trang tin trên mạng xã hội. Qua hình ảnh, người xem cũng có thể thấy được một cách chân thực tình yêu thương của một người cha dành cho con và bản năng sinh tồn của một con người không thể thắng được tình phụ tử.

Trên đường đi làm, hai cha con đã gặp phải tai nạn giao thông. Chiếc xe và hai bố con ông Hsiung Kuo đều đã nằm trong gầm xe tải. Trong tíc tắc hiểm nguy và dù đã nằm ngay dưới chiếc bánh xe tải, ông Hsiung Kuo vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đẩy người con thoát nạn.

Sau khoảnh khắc ấy, ông Hsiung Kuo đã tử vong ngay tại chỗ. Ông ra đi mãi mãi để đổi lại mạng sống cho người con trai. Thông tin này đã khiến rất nhiều người lặng đi và cảm thương cho đức tính hy sinh của người cha,về tình phụ tử.

Hình ảnh được lấy từ camera 

Hình ảnh được lấy từ camera 

Người dùng có nickname Tran Chanphat bình luận: Nếu tình mẹ êm đềm và sâu lắng như sông thì tình cha lại cao cả và vững bền như núi. Xưa nay, tình mẹ luôn là đề tài bất tận của mọi cảm hứng nghệ thuật và thơ ca. Và vì quá để tâm đến tình mẹ mà dường như chúng ta đã đối xử “bất công” với tình cha.

Cha lạnh lùng để ta khôn lớn;

cha nghiêm khắc để ta nên người.

Có thể nói, tình yêu thương cha dành cho con là tuyệt đối và vô song. Dù muốn hay không, mỗi bước đi trong cuộc đời mỗi người con chúng ta đều có sự hiện diện của hình bóng cha. Cha cho ta hình hài và nâng bước ta bằng đôi cánh của sự hy sinh thầm lặng. Cha cho ta lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Cha cho ta sức mạnh để vững bước trên đường đời. Trên hết, cha cho ta niềm tin vào sự kỳ diệu của tình yêu thương và sự bao dung.

Đừng nghĩ rằng cha thương mình không bằng mẹ, chẳng qua là tình thương của cha là đang hy sinh từng ngày vì mình thôi...”

Cũng là một người cha, người dùng Ho Sy ninh có viết: “Ôi ! Thật là môt người cha dũng cảm! Mình cũng có con và nhiều lúc tự hỏi nếu con mình găp nguy hiểm thì mình sẽ làm gì!? Thật là cảm phục trước tình phụ tử của người cha này. Chúc ông thanh thản nơi chín suối”.

"Đúng là trên thế giới này, chẳng gì cao quý và thiêng liêng được như tình cha con, mẫu tử. Dẫu ngày thường, cha có quát mắng, đòn roi... con mình nhưng trong tận sau đáy lòng, có người cha nào không yêu con! Sự hy sinh của ông thật quá vĩ đại. Một người đàn ông, một người cha tuyệt vời, tôi xin được nghiêng mình kinh phục. Mong ông sẽ sớm được siêu thoát" - bạn Chiến Thắng bình luận.

**Một đoạn clip xúc động về tình cha con từng khiến dân mạng phải nghẹn ngào.

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: [email protected] Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại