Lộ diện cô nàng thổi sáo bị chụp trộm ở chợ đêm

Mộc Lan |

Những hình ảnh chụp trộm cô gái mặc áo dài nâu, vấn khăn, ngồi thổi sáo đang thu hút rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng.

Nổi lên nhờ bức ảnh chụp trộm

Dường như những cô gái xinh đẹp được chụp trộm vẫn luôn là đề tài hot trong cộng đồng mạng. Và một cô gái đang thổi sáo tại chợ đêm Đồng Xuân cũng không là ngoại lệ khi lọt vào ống kính người đi đường.

Dù mới chỉ đăng tải cách đây không lâu nhưng bức hình của cô gái này nhanh chóng nhận được cảm tình từ cư dân mạng với vẻ ngoài dịu dàng xinh xắn, và đặc biệt là việc có thể chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau.


Bức ảnh chụp trộm của cô gái thổi sáo nhận được hàng nghìn like của cộng đồng mạng (Nguồn: Beatvn).

Bức ảnh chụp trộm của cô gái thổi sáo nhận được hàng nghìn like của cộng đồng mạng (Nguồn: Beatvn).

Sau một thời gian ngắn "truy lùng", cuối cùng dân mạng cũng tìm được danh tính thực sự của người đẹp chợ đêm này.

Đó là Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1996) hiện đang theo học tại Học viện âm nhạc Việt Nam chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống.


Chân dung Thuỳ Linh- cô nàng thổi sáo gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua.

Chân dung Thuỳ Linh- cô nàng thổi sáo gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua.

Không giống nhiều bạn trẻ khác lựa chọn học nhạc cụ hiện đại, Thuỳ Linh lại theo học chuyên ngành chính là đàn tam thập lục (đàn 36 dây) và đàn bầu - các nhạc cụ truyền thống.

Ngoài ra Thuỳ Linh còn có thể đánh những nhạc cụ phụ cho trầu văn và hầu đồng, hát xẩm… như đánh trống mảnh, cặp kè, gõ phách…

“Thực ra ngày trước mình không hề biết gì về nhạc cụ truyền thống. Ngày trước chuẩn bị vào lớp 10 mình  theo 1 chị gần nhà xuống Thái Nguyên thi vào trường nghệ thuật Việt Bắc Thái Nguyên.

Cô giáo dạy chuyên nghành của chị ấy cũng là người giúp và hướng mình vào khoa nhạc cụ truyền thống học. Lúc đầu mới học cũng cảm thấy không thích lắm vì trẻ con thì nghĩ học nhạc cụ hiện đại sẽ tốt hơn.

Nhưng càng học mình càng thấy yêu thích bộ môn này. Học được 2 năm ở Việt Bắc thì bước vào lớp 12 mình “liều mình” xuống Hà Nội thi vào nhạc viện.

Vì lúc đó mình đã quyết định theo đến cùng và muốn được học cao hơn để biết rõ hơn về nhạc cụ truyền thống. Vì hiện nay không nhiều bạn trẻ lựa chọn bộ môn kén người nghe này.”


Thuỳ Linh xinh đẹp khi đi diễn

Thuỳ Linh xinh đẹp khi đi diễn

Cũng như nhiều bạn ở lứa tuổi của mình, Thuỳ Linh cũng có những “lăn tăn” khi quyết định theo nghề.

“Giống như các bạn trẻ khác nếu không theo học sẽ nghĩ nhạc dân tộc là một loại nhạc khó nghe, nói thẳng ra là không thấy hay.

Nhưng phải tiếp xúc, được học, tập luyện từng loại nhạc cụ mới cảm thấy nền văn hoá âm nhạc của Việt Nam cũng phong phú không hề kém bất cứ đất nước nào. Mình trân trọng và muốn gìn giữ những nét văn hoá ấy để nó không phai nhạt.

Cái khó nhất lúc bắt đầu học đó là mình phải vượt qua sự so sánh và tâm lý. Vì nhiều người luôn nói rằng “Ôi đàn dân tộc bây giờ mấy ai học đâu. Sau này ra thất nghiệp cả lũ”.

Bản thân mình mới đầu cũng lo lắm. Đến mẹ mình còn bảo là “Con ơi con liệu học cái này sau ra trường có ổn định không con?”.

Mình  chỉ nói là dù là học bất cứ cái gì, nghề gì, thứ nhất là phải giỏi, không giỏi thì phải chăm phải cố gắng để giỏi.

Người tài giỏi thì không sợ thất nghiệp. Một phần nữa là phải có duyên với nghề. Con gái mẹ không xấu quá cũng không vô duyên quá nên mẹ đừng lo.

Mình vượt qua đc 2 cái này rồi. Giờ chỉ còn cần sự cố gắng và kiên trì nữa thôi.” Thuỳ Linh cười tươi chia sẻ.

Đúng là Thuỳ Linh có duyên với nghề khi một lần tình cờ bạn của cô nàng nhờ cô đến đi làm thay một người và giờ cô gái này đã gắn bó với đoàn nhạc của thầy Thao Giang đã tròn 1 năm.


Sự duyên dáng của Thuỳ Linh đã gây sốt cư dân mạng

Sự duyên dáng của Thuỳ Linh đã gây sốt cư dân mạng

Cứ đến cuối tuần Thuỳ Linh lại biểu diễn tại khu vực phố đi bộ tại hồ Gươm. Thứ 6 và chủ nhật diễn tại đền Hương Tượng (Mã Mây), thứ 7 tại chợ Đồng Xuân. Cứ đều đặn như vậy dù trời mưa rét vẫn luôn có sự xuất hiện của Thuỳ Linh.

Những ước mơ cho nền nhạc dân tộc Việt Nam

Đã đi diễn được 1 năm, Thuỳ Linh cũng có rất nhiều kỉ niệm với đoàn nhạc của mình.

“Lần đầu đi diễn mình cũng hồi hộp và căng thẳng lắm. Cứ mỗi lần cầm sáo lên là vã hết cả mồ hôi. Nhưng rồi nhận được những lời khen ngợi, hưởng ứng của khán giả mình lại càng tự tin hơn.

Những lúc hòa vào những giai điệu đó thì mình cảm nhận và “phiêu” theo nó. Bạn tưởng tượng như đang có chuyện buồn nhưng khi vào diễn thì phải quên hết để thả hồn vào âm nhạc và nó khiến mình quên đi hết.

Lúc này đầu óc chỉ còn nghĩ được giai điệu thôi. Vui nhất là có lần mình đang diễn có một cậu bé người nước ngoài trèo lên ngồi cạnh mình.

Mình cũng cho cầm trống để gõ và cậu bé thấy rất hứng thú. Ngày nào đi làm cũng đều là một ngày hạnh phúc.Bởi mình được sống với đam mê.

Hơn nữa là thỉnh thoảng nghe ở dưới khán giả bảo “Em thổi sáo xinh thế!” hay đánh trống hay thế là sướng rơn cả người.”


Ảnh đời thường của Thuỳ Linh

Ảnh đời thường của Thuỳ Linh

Bất ngờ nổi tiếng nhờ chụp trộm, Thuỳ Linh vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy hoang mang. Nhưng sau khi đọc được bình luận của cư dân mạng, Thuỳ Linh cũng cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn.

Khi đùa rằng nếu nổi tiếng lại có nhiều bạn nam đến chỗ làm để “quấy rối” thì sao, Linh cười hiền:

“Mình làm việc nghiêm túc nên có thế nào cũng không bị ảnh hưởng đâu. Mà càng nhiều người đến thì mình càng vui vì các bạn trẻ sẽ được tiếp nhận một nền văn hoá âm nhạc khác.

Biết đâu các bạn ấy cũng có hứng thú và quan tâm thì chúng mình càng vui.”

Học chuyên ngành khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, Thuỳ Linh nhiều lúc cũng không tránh khỏi những chán nản mệt mỏi ban đầu. Nhưng giờ đây cô gái trẻ này đã có những ước mơ lớn hơn.

“Theo học nhạc cụ truyền thống được 5 năm, càng ngày học càng khó, nhiều lúc mình cũng thấy nản muốn bỏ cuộc.

Nhưng nghĩ đến mẹ là người đã dốc sức hết lòng vì mình, nghĩ đến những người thầy người cô đã định hướng chỉ bảo, những khuôn mặt rạng ngời say sưa của khán giả mình lại không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Mình ước mơ trở thành người giống như con gái cô giáo đang dạy mình, chị Lê Thuỳ Linh. Được đi khắp nơi trên thế giới, sang bên nước bạn mang theo nét đẹp của Việt Nam và tự hào giới thiệu với tất cả mọi người.

Hiện tại mình mới đang học Trung cấp. Vì thế để được như chị ấy mình phải phấn đầu rất nhiều để có thể gìn giữ và phát triền nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nhưng đó là ước mơ của mình và mình sẽ cố gắng bằng 100% sức lực để có thể làm được.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại