Khi tình yêu được đo bằng... nước mắt

Theo Mực tím Online |

Nếu bạn rơi nước mắt vì ai đó, chưa chắc bạn đã yêu. Tuy nhiên, “nước mắt” có thể dùng để làm “đơn vị đo” cho tình yêu đấy, bạn tin không?

Tùy vào những trường hợp cụ thể, mà nước mắt của bạn có thể nói lên rất nhiều điều về trái tim bạn.

 

Khi bạn khóc vì hạnh phúc, tim bạn đập rộn ràng, trong lòng bạn trào dâng một cảm giác bình yên, dễ chịu. Bạn khóc, nhưng bạn thấy vui, bạn không gặp bất kì áp lực nào. Và những giọt nước mắt tuôn ra thật nhẹ nhàng. 

Bạn càng vui, bạn càng rơi nước mắt, và điều đó như giải tỏa được cảm xúc trong bạn. Nước mắt chảy ra là để mừng cho hạnh phúc của bạn, khiến bạn tận hưởng niềm vui trọn vẹn hơn.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

 

Chúng ta thường dễ khóc khi nhận được thư của người yêu từ phương xa, cảm động trước tấm lòng của ai đó, được người ấy chấp nhận lời tỏ tình, hay đơn giản là, làm được điều gì cho ai đó. Khi yêu, con tim dường như mỏng manh hơn, yếu mềm hơn. 

Và những ai khiến bạn rơi nước mắt vì hạnh phúc, là những người yêu thương bạn vô bờ bến. Họ không cần bạn đáp lại, họ chỉ cần bạn vui, chỉ cần được bên cạnh bạn, quan tâm bạn.

 

Khi bạn khóc vì đau lòng, cũng là những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng trạng thái ngược lại. Bạn cố nhắm chặt để nước mắt tuôn ra, vì nỗi đau trong bạn khó được giải tỏa. Bạn khóc mà tim rất nhói, lòng rất đau. Bạn khóc mà không thanh thản, vì tâm trí bận suy nghĩ đủ điều. 

Bạn yêu một người, nhưng bạn khóc vì người đó mà cảm thấy tim đau, có nghĩa là người này đã làm tổn thương bạn rất nhiều. Nhưng lạ một điều, bạn càng khóc thì bạn càng yêu. Con người ta luôn thích tự làm khổ mình. 

Bạn hay lơ là với những người khiến bạn khóc vì hạnh phúc, nhưng lại tự làm đau mình khi để ý những người vô tâm với cảm xúc của bạn.

Khi bạn chỉ rung động thoáng qua, bạn rơi nước mắt trong thanh thản, nhưng tâm trí suy nghĩ đủ điều. Bạn cảm thấy nhẹ lòng nhưng lí trí của bạn luôn suy nghĩ theo hướng bất lợi cho mình. 

Bạn cho rằng bản thân bạn có lỗi, bạn nghĩ những điều chưa xảy đến, bạn khóc chỉ vì bạn thương hại người ấy… Những giọt nước mắt trong tình huống này thường rất phí phạm. 

Bạn không hề có lỗi, tại sao lại phải khóc chỉ vì nghĩ cho người khác quá nhiều? Tình yêu không thể cưỡng cầu, bạn cũng không là người quyết định được kết quả. Hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên và lắng nghe trái tim mình.

Những giọt nước mắt đều trong veo và có vị mặn. Nhưng quan trọng là khi khóc, tâm trí bạn ra sao và trái tim bạn thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại