Dàn bê tráp 42 người 'dài nhất Vịnh bắc bộ' gây tranh cãi trên mạng

Tài Teen |

Sự việc lẽ ra chẳng có gì đáng nói nhưng lại đang trở thành đề tài bàn tán của một số bạn trẻ rảnh rỗi.

Mới đây, hình ảnh đội bê tráp trong một lễ ăn hỏi ở Hà Nội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi số lượng người tham qua quá hoành tráng.

Theo đó, lễ ăn hỏi này có dàn bê tráp lên đến 42 thành viên gồm 21 nam - 21 nữ. Trong trang phục áo dài truyền thông hai màu xanh - đỏ được chuẩn bị khá cầu kỳ, dàn bê tráp gây chú ý một góc phố khi xuất hiện.

Hình ảnh dàn bê tráp lên đến 42 người bị một số bạn trẻ mỉa mai là ‘thể hiện’.
Hình ảnh dàn bê tráp lên đến 42 người bị một số bạn trẻ mỉa mai là ‘thể hiện’.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những thành viên trên mạng xã hội không tỏ ra rảnh rỗi quá mức khi liên tiếp đưa ra những bình luận phản cảm xung quanh hình ảnh dàn bê tráp hoành tráng này.

Để thỏa mãn tính hiếu kì, nhiều người đã đưa ra câu hỏi ‘Bên trong các tráp có gì mà lại có đến 21 tráp?’. Một số người khác thì không ngại vung lời lên án dù biết thừa một lễ hỏi có bao nhiêu tráp là quyền của mỗi gia đình.

‘Giàu quá sinh ra đủ thứ để lấy tiếng thôi mà. Tiếng đâu chả thấy chỉ đc tiếng cười nhạt sau lưng’ - một thành viên tên Nguyễn Cường bình luận với giọng điệu mỉa mai.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận bày tỏ sự phản đối với việc gia đình tổ chức dàn bê tráp quá nhiều.

‘Vẽ vời cho hoành tráng nào, vớ vẩn!’; ‘Cái này là bê tráp hay chụp ảnh kỉ yếu vậy?’; ‘Xong được ba bảy hai mốt hôm chia tay’ có người nặng lời hơn khi viết ‘Chết nặng bàn thờ!’.

Sự việc nhẽ ra không có gì nhưng lại tạo ra tranh cãi lớn.
Sự việc nhẽ ra không có gì nhưng lại tạo ra tranh cãi lớn.

Vụ việc tưởng như không có gì nhưng nhanh chóng tạo nên nhiều tranh cãi, bên cạnh những bạn trẻ tỏ ý không thích sự khoa trương của dàn bê tráp thì cũng có nhiều người có ý kiến trái ngược.

‘Người ta giàu thì mừng cho họ. Đố kị, ganh ghét không làm bạn khá lên’ - bạn Tiến Lê chia sẻ.

‘Cả đời có cái đám cưới, muốn tổ chức sao là ý thích người ta, miễn là thoải mái, có người thích đơn giản có người thích vung tiền, mỗi người 1 suy nghĩ làm sao mà chê bai được’ hay ‘Tiếng cười nhạt đến từ những kẻ hay soi mói, không muốn ai hơn mình đâm ra có máu ghen ăn tức ở thôi.

Đám cưới của họ , mắc gì họ phải lo đến ai sẽ nghĩ gì, ai sẽ cười mặn, ai cười nhạt?’ là những gì những bạn trẻ khác phản biện.

Đội bê tráp xưa nay vốn là hình ảnh quen thuộc trong các lễ cưới ở nước ta, đó không chỉ là nét đẹp truyền thống mà được xem là nghi thức tối thiểu cần phải có khi nhà trai đến rước dâu.

Thời hiện đại, mọi thứ được tối giản, không còn những đòi hỏi mang tính thách thức như ‘voi chín gà, gạ chín cựa’, có gia đình chỉ có 2-3 người bê tráp nhưng cũng có lễ ăn hỏi đội bê tráp lên đến vài chục người.

'Nhưng điều cốt yếu không phải là có bao nhiêu người tham gia bê tráp mà tất cả mọi người có cảm nhận được niềm vui hay không? Vội vàng phán xét về người khác luôn là điều không nên.' - facebook Minh Le kết luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại