Bé 5 tuổi phải bưng bê cực nhọc: Cô giáo thật biết cách bóc lột?!

Minh Anh |

(Soha.vn) - Sự việc bé 5 tuổi phải bưng bê cực nhọc ở Trường Mầm non Lê Quý Đôn (Hà Nội) đã làm nóng dư luận những ngày qua.

Ngay sau khi xem xong đoạn clip ghi lại cảnh hai em bé 5 tuổi phải bưng bê cực nhọc ở Trường Mầm non Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không ít độc giả đã vô cùng phẫn nộ.

Không phẫn nộ sao được khi nhân vật chính – người đảm đương nhiệm vụ nặng nhọc bưng bê những thùng đựng thức ăn “khổng lồ” từ tầng 4 xuống tầng 1 lại chỉ là những em bé lên 5. Những bậc cầu thang trở thành một thử thách lớn đối với hai cậu bé, các em phải liên tục nghỉ ở các chiếu nghỉ, thậm chí phải nghỉ ở giữa cầu thang. Một cậu bé thốt lên trong tiếng thở mệt mỏi: “Nặng quá”.


	Ảnh chụp từ clip bé 5 tuổi bưng bê cực nhọc ở trường mầm non Lê Quý Đôn

Ảnh chụp từ clip bé 5 tuổi bưng bê cực nhọc ở trường mầm non Lê Quý Đôn

Một độc giả chia sẻ trên báo Giáo dục Việt Nam rằng: “Tôi xem mà thương các cháu quá nước mắt cứ chảy ra, may là không có con mình ở đó, chứ tôi sẽ không đơn giản bỏ qua cho mấy cô đâu, mấy cô nên đi học lại sư phạm đi”.

Không phải chỉ một người mà rất nhiều bậc cha mẹ khác đã bật khóc khi xem xong đoạn clip hai bé 5 tuổi phải bưng bê cực nhọc. “Những người lớn trong ngôi nhà 4 tầng kia ở đâu trong giờ cơm trưa? Lương tâm và trách nhiệm của họ ở đâu khi giao phó một công việc nặng nhọc cho hai em bé mới có 5 tuổi?” – rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trước sự thật mà đoạn clip bày ra trước mắt mọi người.

Không giấu nổi cảm xúc, thành viên của diễn đàn Webtretho nói: “Tại sao lại bắt những đứa bé làm công việc của người lớn như vậy. Rõ ràng là cái thùng đựng đồ ăn kia cao quá nửa người các bé? Người ta gửi con ở trường mầm non là để được các cô chỉ dạy, chăm sóc. Các cô nuôi dạy trẻ cũng thật biết cách bóc lột sức lao động của các bé quá".

Rất nhiều người cũng đồng tình với quan điểm trên rằng những người lớn trong căn nhà cao tầng kia thật biết cách “khai thác sức lao động”, biết cách “bóc lột” những đứa trẻ 5 tuổi.


	Trường mầm non Lê Quý Đôn - nơi xảy ra vụ việc

Trường mầm non Lê Quý Đôn - nơi xảy ra vụ việc

Thêm một lần nữa dư luận lại không thể lắng xuống khi cô giáo phụ trách lớp Mẫu giáo lớn A2 lên tiếng nhận khuyết điểm. Lý do mà người này đưa ra thật không đủ che mắt ngay cả một người ngây ngô. Sở dĩ hai bé xách được thùng cơm từ tầng 4 xuống tầng 1 như vậy là bởi hai bé cao lớn nhất lớp và quan trọng là các em tỏ ra rất vui vẻ, thích thú khi được cô giao cho “nhiệm vụ cao cả” này.

Từ những hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy rõ hai bé khá mệt mỏi và đã cố gắng hết sức. Một cậu bé với thái độ rất căng thẳng và sợ hãi liên tục giục giã bạn mình nhanh lên. Không ai thấy được thái độ vui vẻ của các bé như cô giáo phụ trách lớp ngày hôm ấy biện minh.

“Thái độ như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Rõ ràng là bắt con nhà người ta làm việc nặng nhọc mà giờ lại bảo là các bé vui vẻ khi được nhờ. Giờ thì cô lại nói là thấy áy náy khi thấy các con vất vả, khệ nệ bưng thùng cơm xuống cầu thang. Sao lúc ấy không làm cho các bé?” – thành viên của diễn đàn Webtretho bức xúc khi đọc được những dòng biện hộ của giáo viên trường Mầm non Lê Quý Đôn.


	Ý kiến bức xúc của một thành viên diễn đàn Webtretho trước lời biện minh của cô giáo bắt học sinh bưng bê cực nhọc

Ý kiến bức xúc của một thành viên diễn đàn Webtretho trước lời biện minh của cô giáo hai em bé 5 tuổi phải bưng bê cực nhọc

Nội dung những lời thanh minh của cô giáo “nhờ trẻ làm việc nặng” và những hình ảnh trong đoạn clip thật chẳng khớp nhau chút nào. Liệu có phải người lớn đang lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con để thích nói gì thì nói, để bênh vực chính bản thân mình khi cái sai đã quá rõ ràng?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại