Bài Văn 'không có gì để tả' hút hàng trăm nghìn lượt like

Tả cảnh trường mình 10 năm sau, học sinh khiến cô giáo té ngửa và cho ngay điểm 0 tròn trĩnh cho bài văn bá đạo này.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ một bài văn bị điểm 0 của một học sinh tiểu học. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng, đây là bài kiểm tra môn Ngữ văn của T.T.T học sinh lớp 9 trường T.V.K (TP.HCM).

Với đề bài: “Hãy tưởng tượng cảnh trường em 10 năm sau”, trong thời gian 45 phút học trò này chỉ viết được vỏn vẹn một mặt giấy.

Bài Văn không có gì để tả hút hàng trăm nghìn lượt like
Bài văn đang được chia sẻ trên mạng

Học sinh này mở đầu bài bằng một cuộc điện thoại giữa hai người bạn xưng hô mày - tao để dẫn vào câu chuyện về thăm trường sau 10 năm bôn ba.

Người đọc những tưởng sẽ được chứng kiến một câu chuyện xúc động về trường xưa. Nhưng học sinh này lại mô tả “cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi”, và đưa ra kết luận: “Không còn gì tả!”.

Nguyên văn bài làm của học sinh này:

“ A lô! Mày hả? Ừ, tao nè, có gì không? Lâu quá chưa về thăm trường rồi, đi với tao không? Ok kiki.

Thế là chúng em trở về ngôi trường cũ. “Ôi một tiếng “ôi” của em cũng đủ để các bạn nghĩ về ngôi trường sau 10 năm như thế nào. Ngôi trường Trương Vĩnh Ký 10 năm sau thay đổi quá nhiều!

Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi. Không còn gì tả!

Hết”.

Bài kiểm tra này không chỉ nhận được điểm 0 mà giáo viên còn chỉ ra nhiều lỗi trong cách trình bày: “Không ghi thứ, ngày, tháng. Bố cục bài văn không rõ ràng (lạc đề)” và yêu cầu học sinh này “chép phạt 50 lần nội quy môn học, viết bản kiểm điểm lớn. Mai nộp cho cô!”.

Bài văn ngay sau khi xuất hiện trên facebook đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, khi liên lạc với nhà trường để xác minh về bài văn thì ban giám hiệu cho biết không có một bài văn nào như thế ở các khối, đây chắc chắn là trò đùa của học sinh.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email [email protected]Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại