Cụ bà trong lùm xùm “ngày đi xin đồ từ thiện, tối ngủ nhà chục tỷ” lên tiếng về hoàn cảnh

Lam Giang |

Khi được hỏi về phóng sự người vô gia cư giả, bà Phượng cho biết đêm đó bà đi nhặt ve chai trên phố và được một vài người phát đồ từ thiện.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về câu chuyện của một cụ bà “ngày xin đồ từ thiện, tối ngủ nhà chục tỷ” xuất hiện trong một phóng sự. Theo đó, cụ bà nhận đồ từ thiện sau đó đạp xe di chuyển về một ngôi nhà 3 tầng ở mặt phố Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông tin trên Dân trí, ngôi nhà trên phố Tô Hiến Thành là nơi sinh sống của bà Nguyễn Thị Kim Phượng (83 tuổi). Đó là một ngôi biệt thự Pháp cổ có giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong ngôi biệt thự hiện có 3 hộ gia đình đang sinh sống, bà Phượng ở tầng 1, ngoài ra còn 2 hộ gia đình khác ở tầng trên.

Tầng 1 có diện tích khoảng 35m2. Tuy nhiên, bà Phượng không ở trong nhà mà chọn ngủ ở nhà vệ sinh chung ở tầng 1, lối nhỏ từ sân vào nhà vệ sinh chất đầy rác thải. Bà Phượng nói bà đi nhặt ve chai bất kể ngày đêm, mang về nhà chờ bán, kiếm sống qua ngày.

Cụ bà trong lùm xùm “ngày đi xin đồ từ thiện, tối ngủ nhà chục tỷ” lên tiếng về hoàn cảnh- Ảnh 1.

Căn biệt thự Pháp cổ nơi bà Phượng sinh sống. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Bà Phượng thừa nhận căn biệt thự này là do bố mẹ bà để lại. Hiện anh em đều đã mất, bà cũng không có chồng con nên ở một mình. Người phụ nữ ngoài 80 tuổi liên tục nói bản thân có hoàn cảnh khó khăn, phải lang thang kiếm sống và nhận đồ từ thiện.

Khi được hỏi về phóng sự người vô gia cư giả, bà Phượng cho biết đêm đó bà đi nhặt ve chai trên phố và được một vài người phát đồ từ thiện. Trên xe đạp của bà chở ve chai và rác thải. 

Cũng chia sẻ với Dân trí, chị Lê Giang, một trong hai hộ dân cùng sống tại biệt thự bộc bạch, những năm qua mọi người khổ sở vì mùi rác thải của nhà bà Phượng.

Cụ bà trong lùm xùm “ngày đi xin đồ từ thiện, tối ngủ nhà chục tỷ” lên tiếng về hoàn cảnh- Ảnh 2.

Bà Phượng xuất hiện trong một video, chia sẻ hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Vài tuần trước, phường Lê Đại Hành đã tiến hành dọn rác cho nhà bà Phượng song bị bà phản đối. Với mong muốn có được không gian sống trong lành, hàng xóm từng đề xuất tài trợ cho bà Phượng 5 triệu đồng/tháng để bà dừng thu gom rác, chuyển vào trong nhà sống. Bà Phượng đồng ý, ký giấy nhận tiền nhưng hôm sau đâu vẫn hoàn đó khiến hàng xóm bất lực.

Trước đó, trên MXH xuất hiện video cho biết bà Phượng có hoàn cảnh khó khăn, phải đi nhặt rác, ngủ ở hiên nhà, xin cơm ăn qua ngày.

UBND phường Lê Đại Hành xác nhận bà Phượng là người già đơn thân, song hoàn cảnh không khó khăn như các video lan truyền trên mạng xã hội.

UBND phường thường cho biết xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho bà Phượng vào các dịp lễ, Tết, tháng vì người nghèo,... cử nhân viên môi trường đến dọn dẹp rác thải. Hàng xóm nấu cơm mang sang nhưng bà không ăn mà đi nhận đồ từ thiện. Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà để bà dọn vào ở nhưng bà từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại