Công Vinh ra đi, người mất mát nhiều nhất không phải là HLV Miura

Kim Thiền - Ảnh: Bạch Dương |

Ở CLB TP.HCM, giờ đây HLV Miura hẳn chơi vơi cùng trọng trách được đặt lên vai, mà thiếu hẳn "điểm tựa" Công Vinh. Nhưng hoang mang hơn cả ông, hẳn phải là cổ động viên của CLB này.

Hoài bão chưa hoàn thành của Lê Công Vinh

1. Phải đánh giá thế nào về sự mất mát của CLB TP.HCM sau sự ra đi của quyền chủ tịch Công Vinh? Câu trả lời chẳng mấy khó khăn: Rất lớn. Nhưng lớn đến thế nào, và cụ thể là mất mát những gì, đó là lại một câu hỏi hóc búa mà khó có được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất.

Để định lượng một cách tương đối, trước tiên hãy trả lời câu hỏi "CLB TP.HCM là của ai?". Sau hơn 1 năm "ghi tên" trên bản đồ V.League, khiến người hâm mộ cả nước biết đến với hàng loạt những hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp, người ta chỉ biết rằng CLB TP.HCM "là của Công Vinh".

Dĩ nhiên, dẫu cho có ngồi trên chiếc ghế quyền chủ tịch CLB, nhưng ai cũng biết rằng Công Vinh chỉ là người làm thuê, và động thái rời bỏ CLB mới đây khẳng định chắc chắn điều đó. Nhưng ai mới là chủ sử hữu thực sự của CLB TP.HCM? Một đại gia hay một tập đoàn? "Ông chủ" của CLB này "đốt tiền" vào bóng đá với mục đích gì, sẽ thu lại được gì, điều này vẫn nằm trong bóng tối.

Công Vinh ra đi, người mất mát nhiều nhất không phải là HLV Miura - Ảnh 2.

Chọn Công Vinh "cầm trịch", làm hình ảnh cho CLB TP.HCM là một quyết định khôn ngoan lẫn tinh quái. Khôn ngoan bởi mặc nhiên Công Vinh đã là một "thương hiệu" lớn, đóng góp rất nhiều cho việc làm hình ảnh của CLB. Tính quái là bởi dưới cái bóng quá lớn của cựu cầu thủ này, người hâm mộ TP.HCM chẳng cần quan tâm ai là chủ nhân đích thực của CLB nữa.

Công Vinh rời đi, đó chắc hẳn không phải là một quyết định một sớm một chiều, một quyết định bột phát. Đúng như lời Công Vinh phái biểu với báo Bóng đá: "Nói thật, tôi đã nghĩ đến việc chia tay CLB TP.HCM từ cách đây vài tháng...".

Hẳn nhiên, nếu không có lộ trình rời khỏi CLB TP.HCM, chắc hẳn Công Vinh sẽ chẳng bao giờ cho ra mắt học viện bóng đá mang thương hiệu của mình, nhất là ngay trong ngày nói lời chia tay với CLB. Bởi học viện bóng đá, đào tạo bóng đá trẻ đang là điều mà CLB TP.HCM đang thiếu nhất, và nếu xác định gắn bó lâu dài, Công Vinh hẳn sẽ không thể đem thương hiệu của mình ra "làm ngoài".

Công Vinh ra đi, người mất mát nhiều nhất không phải là HLV Miura - Ảnh 3.

Toàn văn thông cáo báo chí của CLB TP.HCM sau quyết định chia tay của Lê Công Vinh.

Có thể trên thượng tầng CLB, những "sếp" của Công Vinh đã biết điều đó từ lâu, nhưng với bản thân các cầu thủ, Ban huấn luyện và nhất là HLV Miura, đấy là một cú sốc lớn. Cú sốc ấy phần nào được thể hiện ngay trên bản thông cáo báo chí đầy lỗi chính tả mà HLV Miura ký tên, với nội dung HLV người Nhật này sẽ thay Công Vinh "ra mặt" trong khoảng thời gian tới đây.

2. Nhìn lại, những gì Công Vinh đã làm được cho CLB TP.HCM là khá nhiều, nhưng xét cho cùng, đó toàn là những "việc dễ". Dễ là bởi để sửa sang phòng thay quần áo hay nhà vệ sinh, mua sắm xe bus hay bảng điện tử, đích thân bán vé hay giao lưu với người hâm mộ, chỉ cần nhiều tiền và dụng công là được.

Điều hiếm hoi mà Công Vinh chưa thể làm được ở CLB này lại nằm ở chuyên môn. Nói cho đơn giản, nếu Công Vinh kiểm soát được phòng thay quần áo của mình, thì đã không có chuyện vị quyền chủ tịch này phải đích thân xin lỗi cổ động viên khi đội nhà "đá như bán" ngay trên sân Thống Nhất trước SLNA.

Công Vinh ra đi, người mất mát nhiều nhất không phải là HLV Miura - Ảnh 4.

Công Vinh phải xin lỗi cổ động viên đội nhà ngay trên sân Thống Nhất.

Sự ra đi của Công Vinh minh chứng cho một chân lý của bóng đá chuyên nghiệp, rằng sự đẹp đã, rực rỡ sắc màu bên ngoài, dẫu có lung linh đến đâu, nếu không đi kèm với thành tích, với chuyên môn thì cũng chỉ là lớp son phấn trang điểm bên ngoài, và sớm muộn cũng sẽ tuột ra, để lộ bộ mặt thật.

Sau công cuộc tiêu tiền khiến cả V.League phải choáng váng, với sự ra đi của Công Vinh, rốt cuộc CLB TP.HCM còn lại gì? Ngay lúc này là sự hồ nghi của người hâm mộ thành phố về nguồn tài chính của CLB, bởi nó gắn liền với hoạch định lâu dài cho tương lai, hay chỉ là "cuộc chơi" ngắn ngủi như những đội bóng "đồ chơi của đại gia" được "cộp mác" TP.HCM, để rồi "rời cuộc chơi" nhanh chẳng kém lúc bắt đầu.

Công Vinh ra đi, người mất mát nhiều nhất không phải là HLV Miura - Ảnh 5.

Ở mảnh đất phương Nam này, người dân hiền lành và dễ tính. Có thể họ chẳng phải là người dân có gốc gác Sài thành, họ chỉ là những người từ nơi khác đến, nhưng làm việc và sinh sống tại đây, coi đây là quê hương thứ hai để rồi gắn bó, để rồi xác định tương lai.

Nhìn vào Công Vinh, họ tìm thấy sự đồng cảm của một cầu thủ xứ Nghệ thành đạt và gắn bó với nơi này. Thông qua Công Vinh, họ đặt niềm tin vào đội bóng chưa hẳn đã có nét thân thuộc, nhưng xác định gắn kết tương lai với thành phố này, với những con người nơi đây.

Công Vinh ra đi. Niềm tin ấy tan vỡ. Người hâm mộ CLB TP.HCM, chứ không phải HLV Miura mới là những người phải gánh chịu tổn thương, mất mát nhiều nhất.

Công Vinh ra đi. Còn lại gì để đặt niềm tin vào đội bóng ấy nữa bây giờ?

Công Vinh xin lỗi cổ động viên CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại