Công Phượng trải lòng sau trận đầu tiên tại Nhật Bản

Lupo |

Hôm qua, Công Phượng đã có lần ra mắt chính thức Mito Hollyhock tại J-League 2.

Phút 87 của trận đấu, khi đang bị Giravanz Kitakyushu dẫn một bàn, Mito Hollyhock quyết định tung Công Phượng vào sân.

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 7 phút tính cả thời gian bù giờ, song tiền đạo xứ Nghệ đã để lại dấu ấn bằng những pha xử lý khá thông minh và tỏ ra không bị "khớp".

Clip đầy đủ: Màn trình diễn ngoài mong đợi của Công Phượng

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Mito Hollyhock tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Từ cầu thủ, HLV cho đến người hâm mộ đều vui mừng. Trong đó, Công Phượng có lẽ là người phấn khởi nhất.

Anh chia sẻ sau trận đấu: "Sau nhiều vòng đấu không được ra sân nhưng không phải vì thế mà em đánh mất khát khao thi đấu. Em đã luôn ý thức được rằng phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa.

HLV trưởng Takayuki Nishigaya cũng thường xuyên động viên em là phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh để có đủ sức thi đấu chính thức trong màu áo Mito Hollyhock. Em đã không nản lòng, và cuối cùng cũng đã thực hiện được mục tiêu của mình”.

Kể từ khi đến với Mito Hollyhock, Công Phượng đã phải liên tục trải qua các thử thách tưởng chừng như quá sức. Nhiều hôm, anh mệt đến nỗi đi tập về không lên nổi cầu thang.

Chấn thương cũng khiến tiền đạo xứ Nghệ liên tục phải vắng mặt trong các trận đấu giao hữu cũng như những buổi đá tập.

Thành quả đầu tiên vào hôm qua chắc chắn sẽ là động lực để tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục con đường chinh phục J-League 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại