Công Phượng thi triển tuyệt chiêu, HAGL nhận kết quả không thể ngờ trước Yokohama

Đoàn Dự (Ảnh: Duy Anh) |

HAGL đã thể hiện bộ mặt khác hẳn trước U21 Yokohama so với 2 trận trước đó. Thế nhưng, tất cả những gì đội bóng trẻ phố Núi làm được chỉ là cơ hội và sự tiếc nuối rồi thất vọng.

U21 HAGL 0-0 U21 Yokohama (Pen: 2-3)

Thể hiện sức mạnh vượt trội kể từ đầu giải, sau 2 chiến thắng trước U21 Myanmar và U21 Việt Nam, rất bất ngờ khi U21 Yokohama chọn cách phòng ngự chủ động trước U21 HAGL.

Ở phía ngược lại, khi được đối thủ "nhường sân", U21 HAGL đã có màn trình diễn không tệ về mặt... thẩm mỹ. Những pha đan lát được các học trò của HLV Graechen phô diễn liên tục. Chính HAGL là những người có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn.

Trong thế trận ấy, Công Phượng vẫn khá "tối" trong cách chơi bóng, hiếm hoi lắm mới có 1 vài pha phối hợp cùng đồng đội để tạo nguy hiểm cho đối phương.

Ở giữa sân, Xuân Trường cũng không thật sự để lại dấu ấn. Tuy nhiên, HAGL vẫn còn đó một Văn Toàn vô cùng nỗ lực và lợi hại. Toàn chạy không ngừng, để đi bóng, phối hợp và cả tranh cướp.

Công Phượng thi triển tuyệt chiêu, HAGL nhận kết quả không thể ngờ trước Yokohama - Ảnh 2.

Văn Toàn đã có trận đấu vô cùng nỗ lực.

Mỗi lần chứng kiến Văn Toàn "lên đồng", NHM trên SVĐ Thống Nhất đều vô cùng phấn khích. Chính vì vậy, dù các khán đài còn nhiều chỗ vắng nhưng không khí cổ vũ vẫn hết sức sôi nổi.

Đáng tiếc là sau hơn 90 phút thi đấu trước đối thủ cố tình lui quân phòng ngự, mọi thứ HAGL làm được chỉ dừng lại ở mức "cơ hội". Hàng phòng ngự của U21 Yokohama dù có lúc vất vả với Văn Toàn nhưng nhìn chung chơi cực kì hiệu quả, ngăn chặn hầu hết các đợt tấn công của nhà ĐKVĐ.

Công Phượng thi triển tuyệt chiêu, HAGL nhận kết quả không thể ngờ trước Yokohama - Ảnh 3.

Công Phượng vẫn chơi rất "tối".

"Trận tới mà HAGL thắng Yokohama thì chỉ có... vấn đề. Giải của mình mà" - HLV Lê Thụy Hải đã nói như thế trước trận đấu.

Đấy là chưa kể trong các pha tấn công của mình, U21 Yokohama mới là những người tạo ra tình huống ngon ăn hơn.

Những pha bóng đó khiến nhiều người tự hỏi, nếu U21 Yokohama không chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự, đội bóng này có sớm ghi bàn vào lưới U21 HAGL?

Mọi giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết và 2 đội đã hòa nhau để đi đến loạt sút luân lưu cân não. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, HAGL tiến vào loạt sút luân lưu ở Bán kết cúp U21 QT báo TN. Trong 2 lần trước đó, HAGL đều vượt qua U21 Việt Nam và tiến vào Chung kết rồi vô địch.

Thật đáng tiếc cho HAGL, trên chấm 11m, CLB này đã thất bại theo cách không thể tồi tệ hơn. Ngay loạt sút đầu tiên, Lê Văn Sơn không thực hiện thành công. Rồi sau đó, Xuân Trường, Công Phượng cũng thất bại ở 2 loạt sút cuối cùng.

Đỉnh điểm của thất vọng là khi Công Phượng thực hiện cú panenka quá hời hợt, chấm dứt cơ hội đi tiếp của U21 HAGL. Chung cuộc, U21 HAGL thua U21 Yokohama 2-3 trên chấm luân lưu.

Công Phượng thi triển tuyệt chiêu, HAGL nhận kết quả không thể ngờ trước Yokohama - Ảnh 5.

Sau 2 trận đáng thất vọng trước đó của U21 HAGL, NHM đã tới sân ít hẳn.

Với kết quả này, U21 HAGL sẽ đá trận tranh giải 3 còn U21 Yokohama vào Chung kết. Đối thủ của 2 đội sẽ lộ diện sau trận U21 Thái Lan gặp U21 Việt Nam vào chiều tối mai, 25/12.

Dù thua và chính thức trở thành cựu vương nhưng dù sao, HAGL vẫn có thể đôi chút hài lòng với những gì đã thể hiện trong thời gian thi đấu chính thức. Trước một U21 Yokohama đầy "lạ lùng", HAGL cũng đã tạo được những cơ hội khiến NHM vui mắt!

ĐH ra sân

Công Phượng thi triển tuyệt chiêu, HAGL nhận kết quả không thể ngờ trước Yokohama - Ảnh 6.

Ảnh: Zing.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại